xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày định mệnh của hai mẹ con tử nạn nghi do "đinh tặc"

Bài-ảnh: Thúy Phương

(NLĐO) - Ngày 4-7, chúng tôi tới nhà của gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nghi bị đinh tặc làm hai mẹ con chết thê thảm do xe tải chạy sau cán mà Báo Người Lao Động vừa phản ánh. Từ đầu ngõ đến nhà, bà con hàng xóm đến chia buồn cho hai mẹ con xấu số này không còn chỗ đứng. Căn nhà trống huơ, khói hương bay tỏa khắp nhà.

Tiếng gọi “Ba” cuối cùng của con gái

Anh Võ Ngọc Thanh (33 tuổi, trú thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chồng, cha của hai nạn nhân bị nạn ngất lên, ngất xuống kể lại ngày định mệnh của vợ, con trong nước mắt: Sáng ngày 3-7, tôi chở vợ là Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi) và con gái Võ Nguyễn Thu Thảo (3 tuổi) từ nhà bằng xe máy BKS 92F8-1080 ra bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng để chăm sóc bà ngoại Nguyễn Thị Lài (80 tuổi, bà ngoại ruột của anh Thanh, mắc bệnh nằm ngoài viện-PV). Anh  Thanh kể : “Xe đang lưu thông đến đoạn Km 979+973 QL1A (thuộc thôn 3, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam), không biết đâm vào “vật gì”, lốp xe sau bị xì hơi rất nhanh, làm mất tay lái, xe tròng trành, hai mẹ con ngồi sau bị té văng ra xa, còn tôi và xe máy té nhào xuống đất phía bên kia đường. Lúc hai mẹ con bị hất văng, bất ngờ ngay lúc đó từ phía sau xe ô tô tải (hiện chưa xác định được danh tính) lao tới đâm vào hai mẹ con.
img
Anh Thanh thẫn thờ bên bàn thờ và quan tài của vợ và con

Lúc anh Thanh té, nhìn lại phía sau thì phát hiện hai mẹ con nằm bất động, còn xe tải gây tai nạn đã bỏ chạy, anh chưa kịp nhìn biển số. Anh bật dậy chạy lại phát hiện vợ đã chết, cháu Thảo còn thở, anh bồng cháu Thảo lên tay, cháu Thảo bật khóc gọi mấy tiếng “ba”, thấy con còn tỉnh. Anh nhờ người dân đưa cháu đi cấp cứu, nhưng cháu đã chết trên đường đưa vào bệnh viện. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng Công an huyện Thăng Bình, nguyên nhân cái chết của chị Thủy là do bệ vai và tay trái bị dập nát, 7 xương sườn bị gãy, đầu đập xuống đất. Khám xét xe máy của anh Thanh phát hiện, bánh sau xe bị một “cây đinh nhọn còn mới dài khoảng 5cm” đâm vào. Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho bánh xe của anh Thanh bị xì lốp. 

Tài xế vẫn biệt tăm

Bác Võ Minh Nhật (SN 1955) bà con với anh Thanh cho biết, gia đình, họ hàng anh Thanh vô cùng bức xúc, nhất là chiếc xe tải gây tai nạn  bỏ chạy, để mặc người chết, không đến nhà để an ủi một tiếng. Ông Võ Thanh Anh - Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh cho biết: Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên, an ủi gia đình anh Thanh. Mong muốn của chính quyền xã là các cơ quan chức năng sớm truy tìm được chiếc xe gây tai nạn thương tâm cướp đi vợ, con của anh Thanh và tìm ra các đối tượng rải đinh ngoài đường để xử lý nghiêm theo pháp luật - ông Anh nói.
img
Anh Thanh kể lại ngày định mệnh của vợ, con gái với phóng viên. Người dân đứng cạnh đã khóc nghẹn khi nghe anh Thanh kể

Cái chết thương tâm của hai mẹ con chị Thủy đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đinh tặc “bẫy” người đi đường trên các tuyến quốc lộ. Được biết, thời gian qua đoạn đường từ huyện Thăng Bình, Quảng Nam trở ra đến giáp Đà Nẵng thường xuyên xuất hiện nhiều số điện thoại “vá xe lưu động” trên các đoạn đường vắng.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiến hành truy tìm xe tải gây chết người để điều tra, xác minh vụ việc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo