xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ An: Vì đâu hai làng Ngọc Thành - Đại Thắng mất tình hòa hiếu?

Vi Đức Thọ

Do xúc cát dưới lòng khe để bán kiếm tiền, nhiều người đã làm 20 ngôi mộ biến mất Làng Ngọc Thành (thuộc xã Vĩnh Thành, Yên Thành - Nghệ An) lâu nay nổi tiếng cả xứ Nghệ bởi cái lối nói đại kết hợp với giọng phát âm nặng như trời động mưa rào sau hạn. Sát nách Ngọc Thành là làng Đại Thắng (xã Diễn Thắng - Diễn Châu). Hai làng chỉ cách nhau bởi một cái khe cát chảy ra từ động Cao Sơn. Tự xa xưa, hai làng này đã có tình hòa hiếu... Song bây giờ, cái “ngày xưa ấy” đã bị dân làng “nhốt” vào quá khứ...

20 ngôi mộ biến mất

Chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi người dân Diễn Thắng đã khai thác cạn kiệt cát ở cánh đồng Sim, họ bắt đầu vượt khe cát tràn sang địa phận làng Ngọc Thành xúc tối ngày rồi đổ lên xe bò mang ra đường 7 bán kiếm sống. Ban đầu dân Diễn Thắng khai thác cát ở ven khe, người Ngọc Thành mặc kệ. Thế rồi một ngày họ bàng hoàng nhận ra, dân làm cát Diễn Thắng đã xâm lấn luôn vào khu vực nghĩa địa rộng non 5 ha của làng. Nể tình hòa hiếu lâu nay, làng Ngọc Thành cử đại diện sang “bên kia” thương thuyết. Bên kia không tỏ thái độ gì. Hết ngày sang đêm, tàn đêm đến ngày, vài chục xe bò, hàng trăm con người vẫn mang cuốc xẻng cặm cụi xúc cát. Lòng cát bên dưới rỗng đi, lớp đất ở trên sập xuống, sau những ngày mưa to gió lớn, dòng nước từ khe động Cao Sơn đổ ra, nước từ trên đồi tràn xuống cuốn đi tất cả những gì đã bị bới ra từ cái khối bền chặt khổng lồ của đất. Dân Ngọc Thành mếu máo, mắt ai cũng đỏ hoe khi phát hiện ra hơn 20 ngôi mộ biến mất. Khóc xong rồi, họ đổ xô xuống “bãi chiến trường” lùng sục mọi ngóc ngách ngõ hầu tìm lại được di vật gì của ông cha còn may mắn sót lại. Cũng chỉ thấy một ít tiểu sành, gỗ ván cùng một tấm bia ghi danh bằng đá xanh. Lão Đồng, một người cao niên của làng phẫn uất: “Đói thì bươi đất, lặt cỏ mần ăn, ai lại đi đào mồ, đào mả người ta lên để xúc cát bán kiếm gạo, rứa có còn đạo nghĩa chi không?!”

Họ vẫn xúc, mộ vẫn sập

Ông Hà Sơn Bình, trưởng thôn Ngọc Thành, rầu rầu kể: “Dân làng tui đã phải quyên góp 2 tấn thóc để thuê người bảo vệ mà không ăn thua, họ vẫn xúc, mộ vẫn sập. Dân làng ra bảo vệ, rứa rồi họ sẵn tay cuốc xẻng nhào vô đập luôn. Hậu quả, sáu người phải vô viện, vô trạm xá chữa!”. Sau sự việc này, anh Nguyễn Văn Năm là người ở làng đã được mệnh danh là “đệ nhất tai họa” khi bị thương tích nặng nhất sau những lần bảo vệ nghĩa địa. Anh huơ huơ bàn tay trái, nơi bị cụt hẳn ngón áp út và mấy ngón tay bị tật còn lại, phụ họa cho câu chuyện của mình: “Quân nớ xông vô chém, tui giơ tay ra đỡ, rứa là một ngón tay bay mất, dân làng vác tui lên viện chữa, may mà còn chắp lại được mấy ngón ni. Sau vụ nớ, tui giận quá, định mần đơn đưa lên tòa án kiện, nhưng công an huyện đánh ô tô về giải quyết lộn xộn, nhân thể bảo tui kiện mần chi cho phức tạp. Rồi tui được họ đền cho hai triệu vì bàn tay ni”.

Hơn hai năm trời, biết bao nhiêu lần dân làng hai bên chạm trán, đánh lộn, trả thù, đi viện; rất nhiều lần cán bộ xã có mặt giải quyết, rồi hai xã Diễn Thắng (Diễn Châu) và Vĩnh Thành (Yên Thành) cũng đã họp bàn cách mà sự việc chẳng giảm đi bao nhiêu. Người bên Đại Thắng vẫn kéo xe bò vượt khe sang xúc cát, sợ những ngôi mộ còn lại tiếp tục bị sập, làng Ngọc Thành đã phải chuyển gần 30 ngôi mộ đi nơi khác, trong đó có cả những ngôi mộ mới chôn một, hai năm, chưa đến ngày sang cát (bốc mộ).

Chính quyền bất lực

Tiếp chúng tôi tại trụ sở ủy ban có Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Nhàn vàTrưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Yên Thành. Khác với mong muốn của chúng tôi, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Nhàn trả lời: “Huyện cũng đã nắm được thông tin, nhưng chỉ là về hành vi khai thác cát trái phép dẫn đến xô xát, còn chuyện nghĩa địa của làng Ngọc Thành bị đào sập thì các anh nói chúng tôi mới biết. Theo chúng tôi, hai làng nên gặp nhau hòa giải là tốt nhất, còn trách nhiệm sự việc ni thuộc về địa phương, cụ thể là xã Vĩnh Thành. Nếu xã không giải quyết được thì phải báo cáo bằng văn bản lên huyện chứ? Nói vậy không phải huyện phủi bỏ trách nhiệm, nhưng đó là biện pháp tốt nhất. Còn phía dân, chúng tôi không thấy đơn từ chi cả!”. Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường Phan Huy Hải giãi bày: “Thực tế sự việc trầm trọng như ri mà huyện không biết thì quan liêu quá, nhưng do huyện xa, chỉ có một cán bộ theo dõi nên chúng tôi không rõ lắm!”.

Chuyện giữa hai làng, hai làng không tự giải quyết được, xã cũng bất lực mà không “báo cáo bằng văn bản” lên huyện thành ra huyện không biết, không có trách nhiệm giải quyết thì cũng đành phải chờ có đơn từ của người dân Ngọc Thành gửi lên mà thôi. Song, chứng kiến những gì đã và đang xảy ra ở làng Ngọc Thành, tác giả bài viết cũng chỉ dám mong sự việc sớm tiến triển theo chiều hướng tốt...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo