Các thầy cô trường tiểu học Long Thạnh 1 vẫn còn bị “sốc” khi nhớ lại hình ảnh bốn nam học sinh lớp 5A1 sùi bọt mép, mắt trợn ngược vì ngộ độc thuốc trừ sâu ngay trong lớp học vào sáng 3-12, nhưng từ chối trao đổi về việc này.
Tuy nhiên, các hộ tiểu thương ở chợ Long Thạnh gần đó đều xôn xao về một cô bé học cùng lớp 5A1 có dáng dấp như nữ sinh cấp ba đã “hớp hồn” bốn cậu học trò nhí. Không được đáp lại tình cảm, bốn “cây si” lau mũi chưa sạch liền rủ nhau uống một chai trà xanh pha thuốc trừ sâu trong giờ ra chơi.
Trường Tiểu học Long Thạnh 1, nơi xảy ra vụ 4 học sinh uống thuốc trừ sâu
Ngay cả ông Phan Văn The, cán bộ phụ trách công tác mặt trận của xã Long Thạnh, cũng khẳng định nguyên nhân của vụ tự tử là thất tình.
Theo ông The, sáng 3-12, ông có bán cho một học sinh mang phù hiệu lớp 5A1 trường Tiểu học Long Thạnh 1 một gói thuốc trừ sâu nhỏ hiệu Vifuran – 3G tại cửa hàng nhà mình.
“Cậu bé đến hỏi mua 4.000 đồng thuốc sâu để diệt kiến nên tôi nghĩ tụi nhỏ mua cho cha mẹ ở nhà. Không ngờ nó mang vào trường rồi trút vô chai trà xanh uống”, ông The kể.
Ông The kể chuyện bán thuốc trừ sâu cho một học sinh trường Long Thạnh 1 vào buổi sáng xảy ra vụ ngộ độc
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết hiện em Trần Quốc Trung đã tỉnh lại và được đưa ra khỏi phòng hồi sức tích cực để theo dõi nhưng cơ quan công an vẫn chưa lấy lời khai được nhiều.
Ba em còn lại là Võ Minh Kha, Lâm Anh Minh, Trương Quốc Thắng sức khỏe đang bình phục dần, hết mê sảng nhưng thở vẫn còn rất yếu.
Bình luận (0)