xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án mẹ ép 2 con cùng tự tử

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, chồng nộp đơn ly hôn nên người vợ nghĩ quẩn ép 2 con uống thuốc diệt cỏ với mình

Đến chiều 20-4, nhiều người dân ở xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vẫn còn bàng hoàng trước thảm án người mẹ trẻ ép 2 con trai uống thuốc diệt cỏ quyên sinh vào chiều hôm trước.

Tự tay đâm con

Các cơ quan chức năng huyện Kim Thành đang khẩn trương điều tra vụ việc đau lòng trên. Bước đầu, nguyên nhân của vụ thảm án này được xác định: Do mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Thế (SN 1983) nên chị Trần Thị Huế (SN 1982, ngụ xã Kim Anh) đã ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) và Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) cùng mình uống thuốc diệt cỏ. Khi thấy con trai út không chịu uống, người mẹ đã dùng dao bầu đâm vào ngực trái cháu Hoàng. Cháu Hoàng thiệt mạng tại chỗ, còn chị Huế chết vào ngày 20-4 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Riêng cháu Huy đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Người thân đau lòng trước cái chết của chị Huế và con trai út
Người thân đau lòng trước cái chết của chị Huế và con trai út

Bác sĩ Đậu Việt Hùng, Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết sau khi xét nghiệm định lượng chất độc trong nước tiểu cháu Huy, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Huy đã được điều trị hấp thụ paraquat, đồng thời cho uống một số nhóm thuốc để khống chế xơ hóa phổi.

“Rất may, cháu bé được đưa đến cấp cứu trong 8 giờ đầu sau khi uống thuốc diệt cỏ và trước đó được tác động nôn ra thuốc độc nên đã giảm bớt nguy hiểm. Hiện cháu tạm thời qua cơn nguy kịch, tiên lượng có thể cứu được nhưng vì chất độc paraquat rất nguy hiểm nên có thể sẽ gây ra những di chứng sau này, sợ nhất là xơ phổi. Chúng tôi đang chờ định lượng lại, từ đó mới đánh giá được tổn thương phổi ở mức độ nào” - bác sĩ Hùng nói.

Không muốn con cái ly tán

Thông tin về vụ việc, ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Kim Anh, cho biết khoảng hơn 17 giờ ngày 19-4, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã cùng lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Khi mọi người vào nhà thì vẫn còn thấy 2 chai thuốc diệt cỏ cùng con dao dính máu. Cháu Hoàng bê bết máu do bị đâm vào ngực trái. Chị Huế và con trai lớn đang co giật, cơ thể còn vương mùi thuốc diệt cỏ nên được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

“Sáng 20-4, gia đình, hàng xóm vừa đưa tiễn cháu Hoàng ra đồng, giờ lại đến người mẹ. Trước nỗi đau quá lớn của gia đình, địa phương bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng để lo ma chay” - ông Hiển đau xót.

Cố nén những giọt nước mắt, ông Nguyễn Văn Tuyến (bố chồng chị Huế) ghì chặt vợ động viên bà vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho con, cháu. Ông Tuyến cho hay sáng ngày xảy ra sự việc, con dâu mình vẫn đến công ty làm việc bình thường. Đến chiều, vợ chồng con trai ông đến tòa để làm thủ tục ly hôn. “Chiều qua trở về nhà, con trai tôi còn đến trường đón 2 đứa nhỏ rồi mới ra xã chơi bóng chuyền. Vậy mà ở nhà con dâu tôi đã nghĩ quẩn, làm điều dại dột” - ông Tuyến nghẹn ngào.

Cũng theo ông Tuyến, khi thấy vợ chồng anh Thế làm đơn ly hôn, gia đình đã tính sẽ động viên con dâu xây riêng một căn nhà nhỏ để nuôi 2 con trai nếu anh Thế vẫn quyết “đường ai nấy đi”. Khi xảy ra sự việc, ở nhà, ngoài 3 mẹ con chị Huế còn có bà Phượng (mẹ anh Thế) đang làm cỏ ngoài vườn. Khi phát hiện thấy cháu Huy chạy ra khỏi gian nhà cấp 4 trong trạng thái hoảng loạn, liên tục nôn mửa, cầu cứu thì bà vội chạy đến. Vào bên trong nhà thì bà kinh hoàng phát hiện cháu Hoàng người đẫm máu, lịm đi cùng với mẹ nằm co giật trên sàn. Hoảng loạn, bà Phượng bế thốc cháu Huy chạy ra ngõ và kêu cứu hàng xóm đến giúp.

Trung tá Nguyễn Toan, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành, cho biết hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc đau lòng này. Quá trình xác minh từ phía tòa án cho thấy trước đó, anh Thế có đơn xin ly hôn gửi lên tòa với lý do vợ chồng không hòa hợp. Tuy nhiên, chị Huế cũng có một lá đơn gửi lên tòa đề nghị hoãn xử ly hôn để 2 vợ chồng có thêm thời gian tự hòa giải vì không muốn con cái phải ly tán.

Người mẹ đã nghĩ quẩn!

Nhận định về vụ án, trung tá Nguyễn Toan cho rằng hiện chị Huế đã thiệt mạng nên để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc sẽ rất khó khăn. “Tuy nhiên, từ những dấu hiệu tại hiện trường và các thông tin thu thập được liên quan đến mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, có thể thấy trong phút nóng giận, không kiểm soát được bản thân, người mẹ đã nghĩ quẩn, muốn 2 con nhỏ cùng chết theo mình” - trung tá Toan nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo