Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nghĩ về Đảng, về Bác để phấn đấu, nâng mình

Bài và ảnh: VĨNH TÙNG

"Hội thi là dịp để CNVC- LĐ hiểu biết sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng trong công cuộc đổi mới. Càng tuyệt vời hơn khi hội thi là cơ hội để đội ngũ CNVC-LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đó cũng là kim chỉ nam để từng CNVC-LĐ ý thức được trách nhiệm bản thân, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện không ngừng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chị Dương Chung Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (quận 5-TPHCM), đã bày tỏ suy nghĩ của mình như vậy tại vòng chung kết hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy và LĐLĐ TPHCM phối hợp tổ chức sáng 20-8.

Học Bác là học làm người

Sự chuẩn bị tài liệu chu đáo, kỹ lưỡng, sự hiểu biết sâu sắc về Đảng, về Bác của thí sinh đã gây bất ngờ cho ban giám khảo hội thi.

Minh họa cho câu nói “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Bác, thí sinh Dương Chung Thủy đã kể lại câu chuyện khiến toàn thể người nghe xúc động. Mùa xuân năm 1951, Bác đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị toàn quân. Sau khi đọc lên những con số cụ thể về tệ nạn tham ô, lãng phí mà ban lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với Bác, Bác nói: “Các chú xem đấy, mới có từng này cán bộ mà đã tham ô lãng phí như vậy, thử hỏi nếu cán bộ trong toàn quân, toàn quốc cũng phạm khuyết điểm như các chú ở đây thì thiệt hại cho công quỹ của Nhà nước, của nhân dân biết bao nhiêu”. Ngừng một lát, Bác hỏi: “Ở đây, chú nào có vợ rồi giơ tay”. Có độ 1/3 số cán bộ giơ tay. Bác chỉ vào một đồng chí trong số những người vừa giơ tay ngồi ở hàng ghế đầu và hỏi: “Chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của con mình không?”. Đồng chí cán bộ trả lời: “Thưa Bác không ạ!”. “Thế thì của cải của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sểnh ra là đút vào túi?”. Bác vừa nói vừa làm động tác vơ vét và đút vào túi vải bên mình. Bác đã phân tích cho mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí là một tệ nạn, một thói xấu, nó giống như sâu mọt đục khoét của cải của nhân dân, nó làm vẩn đục chế độ ta, đến đạo đức và nhân phẩm của người cán bộ đảng viên. “Với Bác, cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng. Phẩm chất này gắn liền và là biểu hiện cụ thể của phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”- thí sinh Dương Chung Thủy khẳng định.

Cũng với chủ đề này, khi kể lại một mẩu chuyện Bác Hồ khuyên các chiến sĩ bộ đội không được làm khó dân, mà phải tạo điều kiện cho dân đi lại, ở phần thuyết trình của mình, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (CĐ cơ sở Công ty Dệt may Gia Định) đã tự rút ra bài học cho riêng mình: “Học tập Bác, chúng ta hãy bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất. Đó là biết sống có trách nhiệm, làm việc hết mình, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nhất là phải biết lo cho dân”.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

“Đoạt giải hay không không phải là điều quan trọng. Tham dự hội thi, chúng tôi chỉ mong muốn thể hiện tốt niềm tin, tình cảm của CNVC-LĐ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ kính yêu” - nhiều thí sinh khẳng định như vậy.

Hội thi đã thu hút gần 120.000 CNVC-LĐ tham gia. Con số trên đã chứng tỏ tính sâu rộng của hội thi. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết: “Ngay từ khi phát động, hội thi cấp cơ sở đã thu hút sự quan tâm rất tích cực của đông đảo CNVC-LĐ TP. So với hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX được tổ chức vào năm 2002 thì hội thi lần này có bước phát triển cả về quy mô tổ chức và số lượng người tham gia. Hội thi năm 2002 có 90.067 người tham gia, hội thi lần này đã thu hút 115.105 người, tăng 27,79%. Các cấp CĐ đã tổ chức các hình thức hái hoa dân chủ, hỏi đáp, trắc nghiệm... rất phong phú ngay trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho hội thi lần này diễn ra liên tục, đa dạng, phong phú.

Ban Tổ chức cũng đánh giá các cấp CĐ đã có nhiều sáng tạo trong quá trình tổ chức hội thi, vận động đông đảo CNVC-LĐ tham gia như LĐLĐ quận 1, 5, 8, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi; CĐ Sở LĐ-TB-XH, CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Công ty Dệt may Gia Định, Công ty Cấp nước Sài Gòn...

Sự nỗ lực của các cấp CĐ đã góp phần vào thành công của hội thi và hầu hết các cấp ủy Đảng đã xem hội thi này như một công tác quan trọng và chỉ đạo cụ thể cho các đoàn thể tích cực tham gia.

Kết quả hội thi

Giải nhất: LĐLĐ quận 5-TPHCM.

Giải nhì: CĐ cơ sở Công ty Dệt may Gia Định.

4 giải ba: CĐ cơ sở UBND phường 14, quận Bình Thạnh; CĐ Công ty Thuốc lá Sài Gòn; CĐ Bưu điện TP; CĐ cơ sở cơ quan Quận ủy Phú Nhuận.

ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG, PHÓ BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TPHCM:

Dấu ấn đặc biệt

Hội thi đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp CĐ, của từng CNVC-LĐ trong việc học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tình hình mới, tạo ra một phong trào rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo