Tin cậy ở lớp trẻ
Là chuyên gia cao cấp của các ngân hàng lớn trên thế giới và am hiểu nhiều lĩnh vực khác nên tên tuổi của TS Cường nhanh chóng được nhiều ngân hàng và các công ty trong nước “săn đón” và trao những chức danh quan trọng. Ông đều lắc đầu từ chối và chỉ nhận làm cố vấn cho những nơi thực sự cần ông mà không đòi hỏi chế độ lương bổng nào. “Vì sao?” - tôi hỏi. Ông cười hiền từ cho biết: “Với mức lương hưu do Chính phủ Mỹ cấp, tôi có thể sống nhàn hạ quanh năm. Nhà cửa đầy đủ, con cái thành đạt, thiết nghĩ tôi không còn nhu cầu nào khác là làm việc, nghiên cứu khoa học và giúp các cháu trẻ ở Việt Nam. Chính các em, các cháu đã cho tôi niềm vui sống và làm việc. Tôi có thể trò chuyện, trao đổi công việc với các cháu hằng giờ, thức suốt đêm để trả lời e-mail cho các em, các cháu mà không thấy mệt. Trong số các em, các cháu đã cùng làm việc với tôi ba năm qua, nhiều em đã trở thành những chuyên gia quốc tế được các nước đánh giá cao.
Đầu tháng 3-2007, Việt Nam đã sản xuất được máy ATM với nhiều tính năng thông minh như hoán đổi ngoại tệ, bán thẻ cào và thối lại tiền dư mà không cần mua bản quyền của quốc gia nào. Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành nước thứ 7 trên thế giới sản xuất được máy ATM nhưng đây là loại máy thông minh đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Đó chính là sản phẩm trí tuệ của trí thức trẻ Việt Nam. Tôi muốn hiện đại hóa ngành ngân hàng bằng trí tuệ Việt Nam và giới thiệu cho bạn bè thế giới biết đến trí thức trẻ Việt Nam. Trí thức trẻ Việt Nam có tinh thần cầu tiến, có sự thôi thúc tiến lên rất mãnh liệt và nhờ sự chịu đựng giỏi, lòng nhiệt huyết cao.
Những cống hiến đáng trân trọng
Một ngày làm việc của ông có khi cho đến tận lúc tiếng gà gáy chuyển sang ngày mới. Có ngày, ông làm việc quên cả ăn, chỉ cần lót dạ một ly cà phê, một trái bắp, ông có thể say sưa làm việc, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ mà ông yêu thương như con cháu. Sống giản dị, chan hòa, giữa ông với các bạn trẻ tại các ngân hàng, nhất là Ngân hàng Đông Á dường như không có khoảng cách. Các bạn cũng yêu quý và đặt cho ông cái tên đáng yêu: “Hai Lúa” hay “Giám đốc bắp” bởi ông ăn bắp nhiều hơn cơm và bởi sự ngây thơ đáng yêu của ông.
Anh Trần Nguyễn Hoài Thanh, trợ lý tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, cho biết: “Từ lúc chú Cường về làm việc với Ngân hàng Đông Á, chúng tôi như thay đổi hoàn toàn cách tư duy của mình, về phong cách làm việc, về kinh nghiệm quản lý. Trên hết, chú Cường là người bạn lớn của chúng tôi”. Chính Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cũng nhìn nhận: “Tiến sĩ Cường không chỉ là nhà chuyên môn mà là nhà chiến lược với tư duy làm việc rất đặc biệt. Ngân hàng Đông Á với sự cố vấn của ông đã có những thay đổi rất tích cực, tư duy làm việc của cán bộ nhân viên như được thổi một luồng gió mới, một sinh lực mới. Sự phát triển của Ngân hàng Đông Á trong thời gian gần đây nhất là trên lĩnh vực ATM có công rất lớn của tiến sĩ Cường. Trên hết, ông ấy làm việc vì cái tâm với trách nhiệm lớn mà không hề tư lợi, chúng tôi cảm nhận và hiểu được tấm lòng muốn cống hiến, đóng góp cho quê hương của ông”.
Không chỉ là cố vấn cao cấp của Ngân hàng Đông Á, ông còn nhận lời giúp đỡ cho nhiều công ty như bảo hiểm Bảo Việt, điện thoại Viettel, taxi Mai Linh, may Việt Tiến... và nơi nào ông cũng chỉ “xin” nhận chức danh cố vấn để không có khoảng cách cấp bậc, chức vụ với mọi người.
Tôi cảm ơn các bạn trẻ Nhiều công ty, địa phương ở Việt Nam may mắn được TS Cường tư vấn, giúp đỡ, nhiều nơi tri ân ông như ân nhân nhưng ông lại nghĩ: “Tôi thật sự cám ơn Ngân hàng Đông Á đã mang tôi trở về với quê hương. Tôi cám ơn các bạn trẻ đã cho tôi niềm vui sống và hạnh phúc làm việc. Điều tôi trăn trở, mong muốn nhất là làm sao Việt Nam có nhiều trí thức trẻ năng nổ, khát khao cống hiến, đó chính là tương lai của nước nhà”. |
Bình luận (0)