Ngày 10-8, chúng tôi có mặt tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Mặc dù mới 10 giờ sáng, nhưng con đường dẫn vào nhà của 2 chị em ruột đã tử vong chưa rõ nguyên nhân Phan Thị Cẩm Chúc (1981), Phan Duy Cường (1985), ngụ tại ấp 1, thị trấn Long Mỹ (Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 10-8), trở nên vắng tanh, không một bóng người qua lại. Hai bên lối đi, nhiều ngôi nhà đã đóng cửa kín mít.
Nhiều gia đình chuyển chỗ ở
Với vẻ mặt lo lắng khi tiếp xúc với chúng tôi, anh Âu Cần Nam (cậu ruột của bệnh nhân Cường và Chúc), cho biết: Từ khi Cường, Chúc và một người em bà con ở huyện Vị Thủy qua đời, gia đình anh cũng như những người dân ở khu vực lân cận luôn sống trong tâm trạng hoang mang. Họ bắt đầu đưa con em của mình di tản sang những địa phương khác để “lánh nạn”. Ngay cả bà Âu Kim Ngân (mẹ của Cường và Chúc) cũng phải đưa đứa con trai còn lại của mình sang ở nhờ tại nhà một người quen ở huyện Vị Thủy. Còn ông Phan Trung Hải (chồng bà Ngân) thì ở luôn tại cơ quan ở thị xã Vị Thanh, không dám về nhà. Chính vì thế, mấy ngày nay, anh Nam và một người dì ruột của bệnh nhân trên phải sang trông nom nhà giùm ông Hải. Chúng tôi hỏi: “Thế anh không sợ bị nhiễm bệnh như 2 người cháu mình sao?”. Anh Nam cho rằng: “Những ngày đầu thì tôi rất sợ vì chẳng hiểu 2 đứa cháu bị bệnh gì mà chỉ chết cách nhau có vài ngày. Tuy nhiên, sau khi ngành y tế đến phun thuốc sát trùng thì tôi cảm thấy an tâm phần nào”.
Chúng tôi tiếp tục đến gõ cửa một ngôi nhà cách đó khoảng 50 m. Phải đợi thật lâu, chúng tôi mới được bà Châu Thị Cẩm Huệ, chủ ngôi nhà, mở cửa và mời vào nhà. Biết chúng tôi mới từ nhà của ông Hải đi ra, bà Huệ và gia đình lắc đầu bảo: “Sao mấy chú... gan vậy? Cả tuần lễ nay chẳng một ai dám bước chân vào ngôi nhà đó vì sợ bị nhiễm bệnh chết”. Cũng như bao gia đình khác, sau khi cái chết đột ngột của Cường và Chúc, gia đình bà Huệ đã đưa 2 người con của mình (một người 15 tuổi, một người 17 tuổi) sang sống nhờ vào gia đình bên ngoại ở xã Xà Phiên. Với nét mặt bồn chồn, bà Huệ nói: “Thật tình, khi hay tin cháu Cường mất, mọi người dân ở ấp này cảm thấy đấy là chuyện bình thường trong đau bệnh nên đến viếng thăm rất đông. Thế nhưng, chỉ sau đó một tuần lễ, cháu Chúc bị tử vong cũng với triệu chứng sốt cao, ớn lạnh như người em của mình, thì cả ấp bắt đầu thấy âu lo cho sinh mạng của mình vì không biết đó là bệnh gì?”. Tương tự như tâm trạng của chị Huệ, chị Huỳnh Thị Mua cũng lo âu không kém. Chỉ tay xuống nền gạch còn in rõ dấu thuốc sát trùng do ngành y tế phun cách đó vài ngày, chị tâm sự: “Mặc dù thấy nhám nhám đôi chân, nhưng chồng tôi quyết không cho lau sạch. Vì theo ông ấy, cứ để thêm vài ngày cho... chết hết vi trùng”. Chị còn tiết lộ thêm, ở cạnh nhà chị là nhà của một gia đình làm bác sĩ ở bệnh viện huyện. Thế nhưng, ngay cả người này cũng đem tất cả các loại gia súc gia cầm bán hết để đóng cửa nhà tạm đi nơi khác sinh sống.
Khẳng định không phải cúm gia cầm hay SARS
Giải đáp những thắc mắc của người dân xung quanh những cái chết đột ngột nêu trên, ông Nguyễn Quốc Hùng, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng huyện Long Mỹ, cho biết: “Chúng tôi khẳng định rằng đấy không phải là bệnh cúm gia cầm hay bệnh SARS. Bởi, nếu là bệnh SARS thì chắc chắn đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Long Mỹ - những người trực tiếp điều trị cho cháu Cường - và những người thân của bệnh nhân sẽ bị nhiễm bệnh tiếp theo. Còn nếu cho rằng bị nhiễm virus H5N1 thì càng không thể. Vì đến nay, y học chưa xác định được virus này sẽ lây từ người sang người. Do đó, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân Chúc từ Viện Pasteur gửi về, chúng tôi khuyên bà con không nên tung tin và thêu dệt nên những căn bệnh không tưởng”.
Còn về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Long Mỹ, thừa nhận: “Ban đầu, chúng tôi cũng cảm thấy bất an thật sự về những cái chết ở gia đình ông Hải. Tuy nhiên, đến hôm nay thì tôi đã cảm thấy yên tâm vì không phát hiện thêm trường hợp tử vong nào tương tự. Điều đó chứng tỏ, đây không phải là dịch SARS hay cúm gia cầm”. Ông Phong còn cho biết, trong những ngày qua, địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng công an, dân phòng... tăng cường kiểm tra khu vực ấp 1 để ngăn chặn tình trạng kẻ xấu lợi dụng lúc một số hộ dân tạm bỏ nhà đi ở nơi khác để vào lấy cắp tài sản. Đến khi nào có kết quả xét nghiệm từ bệnh nhân, dù có dịch hay không có, địa phương cũng sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến bà con.
Bình luận (0)