Cô Yến trang điểm bằng cách dán quốc kỳ hai nước lên mặt, mặc áo đỏ sao vàng để chào đón tổng thống. Cô cho biết rất hạnh phúc, hân hạnh nếu được gặp tổng thống Mỹ ở ngoài đời.
Hàng ngàn chiếc điện thoại, máy ảnh giơ lên khi tổng thống Obama đến. Ai cũng mong chụp được một tấm hình đẹp.
Mặc dù bị cấm nhưng nhiều người vẫn leo lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng mong được nhìn thấy đoàn xe hộ tống tổng thống.
Hàng ngàn người chờ đợi trước tòa nhà Dreamplex (quận 1) khiến đường Tôn Đức Thắng kẹt cứng hoàn toàn.
Một tấm hình với dòng chữ: "We love Obama" được người dân giơ lên cao để thể hiện tình cảm với vị tổng thống này.
Đến tận tối mịt, hàng ngàn người dân vẫn chờ đợi cho đến khi đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama rời đi.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!