Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại miền Bắc mấy ngày nay xuống rất thấp. Đêm 30-12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội xuống thấp, chỉ 12 độ C. Rét đậm nhất từ đợt đầu mùa đông năm nay.
Đêm ngày 30-12, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trên nhiều tuyến phố người dân, người lao động đã phải đốt lửa sưởi ấm để chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt. Nhiều người cùng nhau ngồi trò chuyện rôm rả quanh đốm lửa để xua tan đi cái rét giữa đêm khuya.
Nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa cũng khiến nhiều người nghèo vô gia cư tại Hà Nội càng thêm cơ cực. Nhiều người phải nằm ở ngoài vỉa hè, trốn vào cây rút tiền ATM, những bậc nhà có mái che… Để chống chọi lại với cái lạnh. Trong số đó, nhiều người nghèo tới mức thậm chí còn không có cái chăn để đắp, không có chiếu để nằm. Nhiều người may mắn có chăn mỏng đắp lên người, nằm trên những tấm bìa các-tông nhưng cũng không thể ngon giấc bởi thời tiết quá khắc nghiệt.
Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:
Mùa đông tại Hà Nội, món ngô nướng ven đường được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì vừa được thưởng thức những bắp ngô nướng thơm lừng nóng hổi vừa được ngồi sưởi ấm quanh bếp than hồng
Nhiều người phải nằm ở ngoài vỉa hè, trốn vào cây rút tiền ATM, những bậc thềm nhà có mái che… Để chống chọi lại với cái lạnh
Một người đàn ông quá nghèo khổ ngủ trong buồng ATM trên khu vực bốt Hàng Đậu thậm chí còn không chăn chiếu
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!