icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nữ anh hùng trong Khách sạn Hào Hoa

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Trước ngày nhận lời tham dự chương trình Nhà hát Truyền hình do VTV1 phát sóng trực tiếp vở Khách sạn Hào Hoa, đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền đã cùng một số đồng đội về Bến Tre thắp hương tưởng niệm những đồng đội đã ngã xuống.

Ngồi trước tôi, cựu nữ an ninh trinh sát kiên cường có nụ cười nhân hậu này ít chịu nói về mình mà chỉ muốn nói về đồng đội. Chị chính là nguyên mẫu của nhân vật Hiếu trong vở cải lương nổi tiếng Khách sạn Hào Hoa.

5 lít rượu nhớ đời

Sinh năm 1953, mới 17 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Minh Hiền đã theo cha đi kháng chiến, được đào tạo thành nữ an ninh vũ trang với nhiệm vụ trinh sát nội thành. Vốn có nét đẹp duyên dáng cùng nụ cười hiền hậu, làn da trắng và giọng nói dễ thương, chị được giao một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp: hoạt động tại nội thành, gia nhập đời sống những cô gái bán bar ở Sài Gòn để làm liên lạc, nội ứng cho đồng đội. Chị Hiền cho biết: Tôi đã được các chú, các cô chỉ dẫn hết sức tận tình. Trước hết là phải biết... nhậu! Ngày đầu ra trận, tôi đã thua cuộc, bị tổ chức phê bình dữ dội. Đó là lần tôi được chỉ đạo phục rượu bọn lính Mỹ tại một quán bar, khi bọn chúng say thì ra ám hiệu cho đồng đội đột nhập tịch thu vũ khí. Thế là tôi uống với bọn chúng. Một mình tôi với 7 tên, uống mãi vẫn chưa thấy chúng say trong khi đã quá giờ quy định. Tôi ra ám hiệu cho đồng đội rút lui, một mình tiếp tục “chén thù, chén tạc” với kẻ thù. Các chú phê bình và yêu cầu tôi phải làm kiểm điểm, tôi bảo: Cháu chấp nhận kỷ luật, nhưng các chú chê cháu uống yếu, hãy để cháu chứng minh. Tôi liếc nhìn thấy can rượu đế Gò Đen 5 lít đặt ở góc nhà, lập tức uống hết 5 lít rượu trước sự sững sờ của các chú lãnh đạo. Trận đó tôi nằm mấy ngày mới tỉnh rượu".

Qua sự sắp xếp của tổ chức, chị được vào làm việc tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn. Chị nhanh chóng được chồng bà chủ quán bar trong khách sạn, một trung tá an ninh của chế độ Sài Gòn, để ý. Ông yêu chị say đắm và trở thành vỏ bọc để chị vượt qua hàng rào kiểm soát chặt chẽ của quân đội Sài Gòn mỗi khi có những cuộc họp cấp cao của cố vấn quân đội Mỹ và các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn tại khách sạn. Chị được bà chủ quán bar xem như người thân. Nhờ vỏ bọc vững chắc này, chị đã thoát khỏi tầm quan sát của bọn địch để dễ dàng hoạt động. Trận gài mìn hẹn giờ tại phòng họp của cố vấn chiến lược Bình Định – Phượng Hoàng ở khách sạn, tiêu diệt 40 sĩ quan Mỹ và quân đội Sài Gòn là một trong 17 trận đánh của chị. Qua 17 trận đánh, chị đã diệt 174 lính Mỹ và bọn tay sai.

Tình yêu của cô Hiếu

Năm 1970, sau trận đánh khách sạn Caravelle, chị được tổ chức rút về vùng kháng chiến. Chị được kết nạp Đảng, sau đó đưa ra miền Bắc học ở Trường Đại học An ninh và năm 1973, được tham dự Đại hội Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 10 tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau bài nói chuyện về cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân Việt Nam của chị, đông đảo nhân dân các nước đã ủng hộ tiền để Việt Nam mua vũ khí đánh Mỹ. Năm 1974, chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Sau khi về nước, chị tiếp xúc với rất nhiều nhà báo.Một lần chị đã kể cho ông Vũ Kim, biên tập viên của Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân Việt Nam, về những trận đánh của chị. Lập tức tác giả Vũ Kim đã sáng tác kịch bản Khách sạn Caravelle (sau này được chuyển thể thành vở cải lương Khách sạn Hào Hoa), các nhân vật trong vở diễn đều được đổi tên để bảo vệ bí mật cho chị. Thế là cái tên Hiền trở thành nhân vật Hiếu. Hiếu có người yêu tên Trung, có đồng đội tên Thái Ngọc, có người chỉ huy quả cảm hào hùng là chú Năm, có cả sự căm ghét của chị Tư bếp trong khách sạn, về sau được Hiếu cảm hóa, chị Tư trở thành người liên lạc, vận chuyển vũ khí cho cách mạng. Trên thực tế, chị Hiền và Trung chỉ là đồng đội. Trung đã hy sinh trong một trận đánh; chú Năm, Thái Ngọc và chị Tư bếp cũng đã hy sinh. Những đồng đội mà giờ đây khi ngồi xem lại vở Khách sạn Hào Hoa, chị đã khóc vì anh linh của họ vẫn sáng mãi trong ký ức của chị.

“Tôi tự hào khi cuộc đời mình đã được đưa lên sân khấu, dẫu có đôi chỗ các tác giả đã hư cấu về tình yêu của Hiếu. Đối với gia đình tôi, Hiếu là một nhân vật đại diện cho tất cả tuổi trẻ Việt Nam trong thời chiến, chọn con đường cách mạng để góp phần giải phóng quê hương” - chị Minh Hiền tâm sự. 

“Nếu biết mày là Việt cộng, tao đã chặt đầu "

Trong một lần tổ chức sinh nhật của mình (19-4-1953) cùng với các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chị Minh Hiền cho biết trên thực tế, ông trung tá làm vỏ bọc cho chị ở khách sạn Caravel không chết, ông ấy đã cùng vợ thoát chạy khỏi Sài Gòn vào tháng 4-1975. Khi biết chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, được bầu làm đại biểu Quốc hội năm 1976, ông đã nhắn với một người quen nói lại với chị: “Nếu tao biết mày là Việt cộng, tao đã chặt đầu mày”. Chị đã nhắn lại: “Người bị chặt đầu trước là ông, nhưng tôi đã không hành động vì ông đã che chở cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo