icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Sài Gòn “trốn” nắng

Bài và ảnh: Đăng Lê

(NLĐO) - Những ngày qua, TPHCM bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời giữa trưa có lúc đã đạt đến 39 độ C khiến người dân mệt mỏi.

 

Mới 9 giờ nắng nóng đã rát da, những người tham gia giao thông trên đường từ đàn ông đến phụ nữ phải trùm kín người bằng áo tay dài, khẩu trang, nón, vớ…

Càng về trưa, không khí càng oi bức, ngột ngạt, đường phố vắng vẻ hơn. Trong khi đó các hồ bơi, siêu thị, quán cà phê máy lạnh…đông nghịt người “trốn nắng”.

Anh Lê Minh Phúc, ngụ TP Biên Hòa - Đồng Nai, dừng chờ đèn tín hiệu ở ngã tư quận Thủ Đức mặt “nhăn nhó” chia sẽ: Nắng nóng như đổ lửa mà phải đợi đèn đỏ cả phút thật chẳng khác nào “cực hình”. Nắng nóng làm  người tham gia giao thông dễ cau có, gây gỗ thậm chí ẩu đả nhau nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ kéo dài đến đầu tháng 5, nhiệt độ cao nhất khoảng 38 - 39 độ C. Những ngày tới, nắng gay gắt trên toàn khu vực. Thời tiết tiếp tục nắng từ sáng sớm đến chiều muộn và có khả năng khu vực này sẽ là nơi có nhiệt độ cao nhất trong cả nước.

Sau đây là những hình ảnh “trốn” nắng của người dân TPHCM.
 
img
img
Người Sài Gòn bịt kín người khi ra đường
img
Đường phồ vắng người lúc giữa trưa
img
Người bán vé số tận dụng bóng râm để "giải nhiệt"

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo