Hai "đệ tử Lưu Linh" lấm lem bùn đất tìm đường lên bờ.
Nhiều người đi đường và người dân xung quanh tới tìm cách kéo họ lên bờ thì bị cả hai chửi tục, đe dọa đánh và ném bùn đất.
Chiếc xe máy mắc kẹt trong bùn.
Sau khi lên được bờ, hai thanh niên này trong tình trạng say rượu, loạng choạng dắt nhau qua cầu Kho Rèn làm người đi đường một phen hú vía. Tiếp đó, hai thanh niên này vào một tiệm rửa xe máy ở đầu đường Trần Phú tắm rửa, nhiều người đến xem thì bị họ rượt đuổi. Phải gần một giờ sau đó sự việc mới kết thúc khi có người tới lấy xe và đưa hai thanh niên về nhà.
Bình luận (0)