Nhiều người dân khu chung cư có tiếng ở Hà Nội này rất kinh hãi khi chứng kiến vụ việc. Vì rơi ở tầng quá cao, thi thể nạn nhân đã bị vỡ nát thành nhiều phần.
Phải đến gần 22 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được đưa xuống.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Hòa đã vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là Nguyễn Lương Tùng (SN 1978, trú ở 16 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chỗ ở hiện nay 12 tổ 14, cụm 3 Tứ Liên, quận Tây Hồ).
Anh Nguyễn Lương Tùng đi cùng em trai Nguyễn Lương Tuân đến chơi nhà bố vợ là ông Nguyễn Gia Huy (ở phòng 3105, toà nhà 34T).
Khi đang ngồi uống nước, thì bất ngờ anh Lương lao ra lan can nhảy xuống đất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến không ai trong gia đình kịp phản ứng để ngăn lại.
Một số thông tin ban đầu cho rằng rất có thể nạn nhân đã bị vỡ nợ nên quyết định tự tử. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra xác định ban đầu, anh Tùng có biểu hiện tâm thần.
Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Cầu Giấy thụ lý, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.
Nhà 34T là toà nhà cao nhất trong khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính gồm hơn chục toà nhà cao tầng với toà thấp nhất là 17 tầng. Nhà 34T hiện cũng là toà nhà cao thứ hai Hà Nội sau toà nhà Keangnam với 72 tầng, cao 346 m.
Tại khu Trung Hoà-Nhân Chính đã từng xảy ra các vụ nhảy lầu tự tử.
Bình luận (0)