Gần đây, công chúng tỏ rõ thái độ bất bình trước tệ “hát nhép” trong ca nhạc và bệnh “nhái” trong hài kịch.
“Hát nhép” được hiểu là ca sĩ lên sân khấu chỉ nhép miệng theo một bản nhạc đã thu sẵn trong CD với kỹ thuật ghi âm hiện đại. Cách hát xem thường khán giả này trong thực tế cũng đã lừa được nhiều người, nhất là bà con lao động mê ca nhạc ở các vùng xa, ít có dịp được xem ca sĩ biểu diễn. Nhưng, sẽ “không có gì khuất lấp nổi dưới ánh mặt trời”. Công chúng ngày càng nhạy với các “trò” không hay ho đó và mới đây, Sở VHTT đã quyết định từ tháng 4 tới sẽ phạt nặng những ca sĩ “hát nhép”. Quyết định của sở, tuy hơi chậm, sẽ có tác động lành mạnh hóa sân khấu ca nhạc, giúp các ca sĩ quen “hát nhép” tự chấn chỉnh để lấy lại tình cảm của công chúng!
Khác với “hát nhép”, hiện tượng “nhái” trong hài kịch được người xem nhận ra ngay. Vấn đề ở đây là căn bệnh nhái giọng và bắt chước điệu bộ của những người già tàn tật, người mù, câm, điếc, nói ngọng, thậm chí cả người bệnh tâm thần. Họ- một số diễn viên ít lao động và nghèo về duyên hài- tập trung khai thác những khuyết tật nói trên để tạo tiếng cười rẻ tiền. Nhưng thường không ai cười nổi trừ một số người quá vô tâm. Ngược lại, có nhiều người xem vừa đau, vừa tủi bởi chính họ hoặc người thân của họ đang có những khuyết tật do bẩm sinh, bệnh tật, tai nạn hoặc chiến tranh. Chuyện xảy ra hồi cuối năm ngoái tại Hàn Quốc: Nữ diễn viên khá nổi tiếng Kim Min Sun vì lỡ nhái điệu bộ người câm điếc (trong một cuốn băng vidéo) mà suýt phải ra tòa nếu ngay sau đó Kim Min Sun không công khai xin lỗi toàn thể người khuyết tật ở Hàn Quốc và thu hồi băng video (Báo Pháp Luật ngày 25-2-2005).
“Hát nhép” và đùa cợt trên nỗi đau khuyết tật của người khác không chỉ xúc phạm người xem mà còn để lộ một lỗ hổng lớn về nhân cách: Đó chính là sự tha hóa, bởi những ca sĩ, diễn viên như vậy không còn là chính mình nữa! Vua hề Charlot (Charlie Chaplin) không cần mở miệng trong các bộ phim câm vẫn khiến mọi người cười ngả nghiêng, ngây ngất. Bởi ngoài tài năng, nghệ sĩ vĩ đại này luôn tuân thủ nguyên tắc: lao động nghệ thuật nghiêm túc!
Bình luận (0)