Nghi lễ diễu binh là sự kiện đỉnh cao trong các hoạt động của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các đơn vị, binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng đã tập luyện gần 3 tháng nay cho nghi thức cấp quốc gia này.
Có mặt ở sân bay Hòa Lạc chứng kiến buổi duyệt binh do đích thân đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều khiển, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết.
Tập đến ngất xỉu
Để có một lễ diễu binh trang trọng, hùng tráng mừng thủ đô 1.000 tuổi, khoảng 12.000 quân nhân đã được huy động. Họ đến từ các đơn vị, binh chủng, trường đại học, học viện của Bộ Quốc phòng.
Thượng tá Nguyễn Văn Quế đến từ Lữ đoàn 44 - Bộ Tổng Tham mưu, cho biết: “Thời điểm này, khi đại lễ đã rất gần, các đơn vị tham gia lễ diễu binh đều phải có mặt, ăn ở tập trung tại sân bay Bạch Mai và sân bay Hòa Lạc”. Hai buổi tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 26 và 29-9 với tất cả nghi thức được tổ chức giống hệt trên thực tế.
Nhiệm vụ diễu binh mới nhìn qua tưởng nhẹ nhàng nhưng khi chứng kiến một buổi tập luyện của các quân nhân, chúng tôi mới cảm nhận được công sức của hàng ngàn con người và không biết bao mồ hôi đã rơi, tất cả cho một lễ diễu binh thành công.
Điều lệnh quân đội mới có những thay đổi trong các động tác đi trong đội ngũ nên dịp này, nhiều đơn vị phải tập luyện lại từ đầu. Thượng tá Quế giải thích: “Động tác đánh tay đã thay đổi, bây giờ phải cao hơn trước. Đội ngũ khi đi thành hàng cũng đánh tay. Kể cả mắt nhìn khi diễu binh cũng phải chuẩn mực, đầu phải nghiêng 15 độ hướng về phía lễ đài”.

Hàng vạn người đã tập trong suốt ba tháng qua để chuẩn bị cho lễ diễu binh
Mỗi buổi hợp luyện diễn ra chừng 3 giờ, các đơn vị sẽ phải diễu binh như khi nghi lễ đang diễn ra thật tại quảng trường Ba Đình. Liên tục trong 2 tháng qua, các đơn vị đã tập 8 giờ/ngày.
Mồ hôi đã đổ xuống không kém gì những lúc họ hiệp đồng chiến đấu hay luyện tập trên thao trường. Vì thế mà có chiến sĩ đã ở vài năm trong quân ngũ nhưng cũng phải “gục” khi cường độ tập luyện tăng lên đột biến để chạy đua với thời gian khi đại lễ tới gần.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND VN, nhìn nhận: “Đây là đại lễ quan trọng của đất nước, vì thế chúng tôi phải đề ra những yêu cầu rất khắt khe. Trong khi tập luyện, mỗi khối đi đều có một người phụ trách để nhắc nhở thiếu sót của từng người. Chuyện ngất xỉu vì căng thẳng quá, hoặc do điều kiện thời tiết quá nóng bức cũng là bình thường. Nhiều nữ quân nhân hôm trước ngất nhưng hôm sau vẫn có mặt tập tiếp”.
Sự thay đổi sau 3 tháng tập luyện cho lễ diễu binh mà ai cũng nhận thấy là da sạm đi vì nắng gió. Với nam quân nhân thì không sao nhưng với các nữ quân nhân, đây thực sự là một thử thách lớn. Nhiều chị em có gia đình và con nhỏ nhưng cũng đã phải ở tập trung và “cấm trại” từ một tháng nay.
“Đặc vụ” pháo binh
Mở màn lễ diễu binh sẽ là màn bắn 21 loạt pháo với nghi thức trang trọng nhất. Trong các việc cần chuẩn bị cho lễ diễu binh, đây có lẽ là nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác cao nhất. Thượng tá Nguyễn Xuân Quý, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 45 - Binh chủng Pháo binh, người phụ trách Tiểu đoàn Pháo lễ, cho biết: “Đội pháo lễ gồm 15 khẩu pháo M122 ly hình thành 5 cụm pháo, mỗi cụm 3 khẩu. Mỗi lần bắn, 3 khẩu pháo sẽ bắn đồng loạt gọi là một loạt. Khi Quốc ca cất lên câu đầu tiên Đoàn quân Việt Nam đi..., loạt pháo đầu tiên sẽ được bắn đúng tiếng Đoàn; loạt thứ 21 phải kết thúc đúng tiếng bền của câu cuối nước non Việt Nam ta vững bền”.
15 khẩu phảo 122 ly trước đây là pháo chiến đấu nhưng nay đã được cải tạo thành pháo lễ. Đạn dùng cho pháo lễ cũng được nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp - Bộ Quốc phòng cải tạo, chỉ phát ra tiếng nổ mà không có đầu đạn. Giá thành của mỗi quả pháo này khoảng 1,6 triệu đồng. 633 quả là số lượng pháo trong suốt đợt thực hành cho đại lễ, trong đó có 63 quả phục vụ ngày đại lễ 10-10-2010.
Mỗi lần bắn tập luôn có một thư ký tiểu đoàn pháo bấm giờ, đúng 55 giây là thời lượng của một lần cử Quốc ca và căn giờ, điều chỉnh sao cho mỗi loạt bắn chính xác đến từng tích tắc.
Thượng tá Quý nhận xét: “Bắn tập là một chuyện nhưng đến khi ra thực tế bắn chính xác là rất khó vì lúc ấy có nhiều áp lực hơn. Do đó, chúng tôi phải hiệp đồng thật chính xác, tập luyện rất nhiều”. Đứng gần những khẩu pháo vốn là pháo chiến đấu có tầm bắn xa tới 30 km, chúng tôi cảm nhận được sức ép mãnh liệt khi đạn được bắn ra. Dù đã được cải tiến thành pháo lễ nhưng tiếng nổ phát ra vẫn rất lớn. “Sức ép do tiếng nổ này gây ra có thể làm vỡ kính cửa sổ nếu bắn gần khu vực khu dân cư” – thượng tá Quý cho biết.
Mỗi khẩu pháo sẽ có 3 chiến sĩ phụ trách. Người ở vị trí một giật cò, vị trí hai lấy đạn và vị trí ba nạp đạn vào nòng pháo. Những lần đầu tập bắn cũng đầy khó khăn, thử thách với các chiến sĩ pháo binh.
Tiểu đoàn pháo nghi lễ là đơn vị phải tập luyện trong áp lực khá lớn và đòi hỏi tuyệt đối tập trung
Chiến sĩ Đào Văn Thanh kể: “Nếu không bình tĩnh và chịu được áp lực thì có thể làm hỏng việc lớn. Tuy nhiên khi đã quen rồi, chúng tôi cảm thấy rất háo hức. Bây giờ chúng tôi có thể bảo đảm bắn chính xác tuyệt đối”. Thượng tá Quý nhấn mạnh: “Nhiệm vụ này không cho phép sai số tới một giây, vì nếu chỉ cần một loạt đạn bị bắn lệch thời gian là có thể sẽ không khớp được khi Quốc ca kết thúc”.
Niềm phấn khích dâng trào trên mặt những chiến sĩ trẻ khi được góp mặt trong một sự kiện đặc biệt mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau buổi hợp luyện, họ nhờ cánh phóng viên chụp cho vài tấm hình lưu niệm để gửi về khoe gia đình và người thân. Ngày 29-9, sau khi tổng duyệt xong, đơn vị này sẽ kéo pháo về Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ.
Tự hào
Tại lễ hợp luyện diễu binh hôm 17-9, gần 3.000 sĩ quan, chiến sĩ đang tập luyện tại sân bay Hòa Lạc đã được đại tướng Phùng Quang Thanh tới thăm, động viên và kiểm tra. Tất cả những người tham gia tập luyện diễu binh đều bất ngờ vì câu chuyện của vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phùng Quang Thanh kể: “35 năm trước, tôi cũng có vinh dự tham gia vào một lễ duyệt binh long trọng, hùng tráng mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đến tận hôm nay. Hồi đó tôi mới chỉ là thượng úy, giống các đồng chí bây giờ”.
Nếu như 35 năm trước, cũng trên Quảng trường Ba Đình, lễ duyệt binh thể hiện rõ hào khí của một dân tộc vừa đánh đuổi xong giặc ngoại xâm thì lễ duyệt binh lần này lại mang tính chất tôn vinh thủ đô anh hùng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Tôi muốn quân dung của các đồng chí phải thật sự tươi tỉnh, tự hào. Hình ảnh của các đồng chí sẽ được phát đi trên toàn thế giới và lưu lại cho các thế hệ đi sau”.
Đại tướng Phùng Quang Thanh tâm sự: “Đến bây giờ, tôi vẫn tiếc vì trong lễ duyệt binh 35 năm trước không có máy chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nên, tôi khuyên các đồng chí nếu có điều kiện thì nên chụp ảnh trong dịp này”.
Các chiến sĩ trong đội danh dự tập luyện tích cực chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Mạnh Duy
Tin vui với nhiều sĩ quan khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thông báo một số người có nhiều đóng góp và tích cực tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh sẽ được thăng quân hàm vượt cấp.
Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định về chế độ tiền thưởng cho sĩ quan, chiến sĩ miệt mài tập luyện suốt 3 tháng qua. Ngoài tiền lương, mỗi người sẽ được thưởng thêm 3 triệu đồng/tháng đối với nữ quân nhân và 2 triệu đồng/tháng cho nam quân nhân.
Còn 20 ngày nữa, lễ diễu binh sẽ diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Mồ hôi đã đổ, gương mặt các quân nhân đã sạm đi vì nắng gió nhưng họ luôn tự hào vì được là một phần của sự kiện lịch sử ngàn năm này.
Đứng nghiêm suốt 4 giờ
Ngoài khối diễu binh qua lễ đài Quảng trường Ba Đình với khoảng 10.000 quân nhân, sẽ có một khối gồm gần 2.000 chiến sĩ đại diện cho các lực lượng hải quân, không quân, lục quân, biên phòng, công an và quân nhạc đứng dưới quốc kỳ lớn trên quảng trường.
Đây cũng là một lực lượng rất vất vả bởi sẽ phải đứng trong tư thế nghiêm liên tục suốt 4 giờ. Sẽ có 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, quốc kỳ và biểu trưng của Hà Nội bay 2 vòng qua Quảng trường Ba Đình.
Trong lễ hợp luyện, có một sự cố xảy ra khi một lá cờ được máy bay trực thăng mang theo bị rách do gió quá mạnh. Mọi sự cố như trên sẽ được lường trước để lễ diễu binh trong ngày đại lễ không có bất cứ một sai sót. |
Bình luận (0)