Ông Lê Lộc, 39 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, thuyền trưởng - chủ tàu QNg 66119-TS (trên tàu có 15 thuyền viên) kể: Cả 10 năm nay, ông và các bạn chài thường xuyên đánh cá ở khu vực biển gần Hoàng Sa, một ngư trường quen thuộc với ngư dân huyện đảo. Vậy mà mới đây, tàu của ông bị tàu Trung Quốc cho ca nô cao tốc vây đuổi nửa giờ, bắt tàu của ông. Trước khi thả về, phía Trung Quốc lập biên bản ghi là vi phạm vùng biển của họ.
Cũng như ông Lộc, ông Dương Lúa, 44 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, trưởng tàu đánh cá mang biển kiểm soát QNg 66398-TS, cho biết: Tàu QNg 66398-TS rời đảo Lý Sơn từ ngày 28-11 và chạy thẳng ra ngư trường quen thuộc.
Đến chiều 6-12, nghe đài báo có không khí lạnh tăng cường, ông cho tàu chạy về vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa để tránh gió. Đến sáng 7-12, khi nghe đài báo thời tiết tốt, định thả neo nghỉ ngơi thì ông phát hiện có một tàu lớn đang tiến lại gần, ông Lúa cho tàu của mình chạy ra xa chiếc tàu lạ nhưng vẫn bị đuổi theo và bị bắt giữ.
Còn tàu của ông Lê Tân, mang biển kiểm soát QNg 96004 - TS cùng ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, cũng bị Trung Quốc bắt giữ khi đang tìm cách trú gió tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau 2 ngày bị giam giữ tại đảo Phú Lâm và bị buộc phải ký vào biên bản sử dụng trái phép chất nổ để đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của Trung Quốc, phía Trung Quốc mới cho tàu của ông được phép chở 43 ngư dân Lý Sơn trở về VN.
Mấy ngày nay, ông Dương Lúa hết đứng lại ngồi, bần thần không yên vì ấm ức và tiếc của. Con tàu có công suất 80 sức ngựa cùng toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ và 3 tấn cá... trị giá gần 800 triệu đồng đã bị Trung Quốc tịch thu khiến cho gia đình ông và 14 bạn thuyền không còn phương tiện để kiếm sống.
Còn ông Lê Lộc cho rằng mới vay mượn được 520 triệu đồng để mua tàu, cộng với tiền sửa chữa tân trang và sắm thiết bị, nhiên liệu cho con tàu, tổng chi phí lên khoảng 750 triệu đồng, nay coi như trắng tay. Không còn phương tiện làm ăn, không biết lấy gì trả nợ vay, trong khi vợ và 4 đứa con còn nhỏ của gia đình ông chỉ trông vào chiếc tàu cá này. Ông Lộc mong Chính phủ nước ta can thiệp để Trung Quốc trả lại chiếc tàu để tiếp tục sinh sống.
Điều đáng nói là hầu hết những gia đình ngư dân bị phía Trung Quốc bắt hoặc tịch thu tài sản trong thời gian qua, nhà ít cũng có 4-5 người, nhà nhiều thì 5 - 10 người, tất cả đều trông chờ vào nguồn thu nhập từ nghề biển. Việc học tập của con em ngư dân có nguy cơ bị gián đoạn.
Theo ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trước mắt, các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ trình Chính phủ và Bộ Ngoại giao để đề nghị can thiệp, phản đối hành động của phía Trung Quốc.
Bình luận (0)