Khoảng 21 giờ 30 ngày 16-9, nhà báo Trần Hàn Phong, phóng viên báo Long An đã phục kích và chụp được đoàn xe gắn máy hàng chục chiếc chở hàng lậu từ biên giới ngang qua xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An. Không may, nhóm cảnh giới phát hiện ra vị trí tác nghiệp của phóng viên Hàn Phong nên đã báo động cho đồng bọn.
Lập tức, nhóm buôn lậu quay lại truy đuổi phóng viên Hàn Phong. Thấy tình thế nguy hiểm, phóng viên Hàn Phong đã tạm lánh vào nhà của thầy giáo L. ở địa phương.
Khoảng 1 giờ sau đó, trong lúc nhà thơ Vũ Chí Thành (hội viên Hội VHNT Long An) cùng nhà báo Phong ngồi trong nhà thầy giáo L. thì bất ngờ bị kẻ xấu dùng súng hơi tấn công. Phát đạn bắn tỉa nhằm vào nhà báo Phong không may trúng đùi nhà thơ Vũ Chí Thành.
Theo nhận định ban đầu, bọn buôn lậu đã tìm ra chỗ lẩn tránh của nhà báo và dùng súng bắn vào đầu anh. Tuy nhiên, viên đạn trượt, trúng vào đùi nhà thơ Chí Thành ngồi phía trên.
Sự việc sau đó đã được trình báo đến đến Công an tỉnh Long An và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.
Bình luận (0)