xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhức óc bởi tiếng ồn

Nhóm Phóng viên thời sự

Không chỉ những người dân ở gần các quán nhậu có hát với nhau bị… điếc tai, rất nhiều cư dân TPHCM còn bị “tra tấn” bởi âm thanh đùng đùng từ các trung tâm điện máy, quán cà phê, cửa hàng thời trang, điện thoại di động...

img
Cụm quán nhậu có hát với nhau nằm trên tuyến đường dẫn vào UBND phường Bình Hưng Hòa B - Bình Tân “tra tấn” người dân hằng đêm
Đối diện cổng KCN Vĩnh Lộc, trên tuyến đường dẫn vào UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân  là một dãy 4 quán nhậu san sát nhau kéo dài gần 100 m. Mỗi ngày, khi đường phố lên đèn cũng là lúc cả 4 quán nhậu chuẩn bị “bữa tiệc” tiếng ồn cho khu phố.

Muốn ngủ phải nhét bông gòn vào tai

Khoảng 18 giờ hằng ngày, dàn nhạc của các quán nhậu này bắt đầu nổi lên, gọi mời thực khách mê hát đến quán. Âm thanh được điều chỉnh to dần, quán này át tiếng nhạc quán kia. Càng về đêm, khi thực khách đã ngấm men say, giọng ca cũng theo đó chuyển tông sang gào, hét. Các bài hát đủ thể loại, từ nhạc vàng, vọng cổ, nhạc trẻ đến rock… quyện vào nhau tạo nên một không gian âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc.
Anh Đ.C.T, nhà gần “quần thể” quán nhậu hát với nhau trước UBND phường Bình Hưng Hòa B, cho biết gia đình anh chịu đựng tiếng ồn hằng đêm phát ra từ quán nhậu đã hơn 5 năm nay. Do làm ăn ở địa phương đã lâu, không thể rời bỏ nên phải cắn răng… nghe nhạc, chỉ đến khi sinh con, vợ chồng anh mới đi thuê một nhà trọ nơi khác để “lánh nạn” vào ban đêm.
“Nói chung là... điếc luôn! Tivi nhà tôi chính hiệu của Nhật, có cáp nhưng chỉ xem hình thôi vì không đua được với dàn âm thanh bên ngoài quán nhậu”- anh T. than.
Nhà vợ chồng anh H.N.C ở kế bên cũng chung cảnh ngộ. Không có điều kiện đi thuê trọ chỗ, anh C. phải xây một phòng kín trong góc sau cùng căn nhà để vợ và con nhỏ lánh nạn. Anh C. ngán ngẩm: “Hằng ngày, gia đình tôi phải chờ sau 23, 24 giờ mới có thể đi ngủ. Bên đó cứ hát, nhảy suốt đêm. Khi có tiệc sinh nhật thì hát, nhảy cả ngày luôn.
Tội nghiệp nhất là công nhân ở khu nhà trọ. Đi làm về mệt nhưng ồn quá không ngủ được, thường kéo nhau ra sân ngồi chờ quán tắt nhạc mới về phòng nghỉ ngơi. Họa may đêm nào công an phường ra nhắc nhở, họ mới nghỉ sớm nhưng hôm sau lại ầm ĩ như cũ”.

Cũng là “nạn nhân” của cụm quán nhậu này, chị T.T.H cho biết hễ quán nhậu mở nhạc là nhà chị ai nấy im như thóc, bởi nói chuyện thì cũng chẳng ai nghe được tiếng ai, mà hét to lên thì mệt. Bế đứa con 6 tháng tuổi, chị H. thở dài: “Mình chịu đựng quen rồi nhưng tội con lắm, nằm ngủ mà cứ giật mình thon thót, chẳng yên giấc”.

Từ 3 tháng nay, quán nhậu hát với nhau Huỳnh Mai nằm trên Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) mở nhạc ầm ĩ đến khuya khiến người dân nơi đây không đêm nào được ngủ sớm.
Chị N.T.T có nhà cạnh quán này rầu rĩ: “Ồn quá, con tôi (7 tháng tuổi) quấy khóc suốt vì không ngủ được. Muốn ngủ thì phải nhét bông gòn vào tai để giảm âm thanh”. Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (nhà đối diện quán nhậu) cũng khổ sở cho biết: “Con tôi học lớp 2, tối về học bảng cửu chương mãi không thuộc vì bị chi phối bởi âm thanh lúc to lúc nhỏ từ quán nhậu”.
Có mặt tại quán nhậu này, chúng tôi thấy bộ loa thùng công suất lớn hoạt động liên tục từ 17 giờ đến khi hết khách mới thôi. Nhiều vị khách nhảy múa quay cuồng, hát rống lên trong tiếng nhạc ầm ĩ, không hề biết đến những người xung quanh đang bị “tra tấn” bởi tần suất âm thanh quá khủng khiếp.

Cuộc đua của những bộ loa “khủng”

Không kể ngày hay đêm, những ai đi ngang qua vòng xoay ngã năm chợ Thái Bình (quận 1) đều phải nghe âm thanh chát chúa phát ra từ 4 cái loa “khủng” đặt ngay trước trung tâm điện máy nằm ở góc đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh.
Hay như cửa hàng bán điện thoại di động tại góc ngã tư đường Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), vào giờ cao điểm sáng -  chiều, dàn loa được đưa ra bên ngoài vỉa hè để phát nhạc đinh tai nhức óc.
img
Cặp loa đặt trước trung tâm điện máy đối diện chợ Thái Bình - quận 1 luôn ầm ầm tiếng nhạc. Ảnh: Quý Lâm - Phạm Dũng
Ngã tư Bà Hạt-Nguyễn Tri Phương (phường 8 và phường 9, quận 10) có 2 quán cà phê Mây và Mai đối diện nhau, từ lúc chập tối đã đua nhau phát nhạc hết công suất.
Nếu như quán cà phê Mây như một vũ trường thu nhỏ dội nhạc liên hồi và đèn pha quét từ trong ra ngoài thì quán cà phê Mai mở những bài hát nước ngoài với âm thanh chát chúa không hề thua kém.
Ồn ào và gây phiền toái không kém cho người đi đường cũng như người dân khu vực ngã ba đường Bắc Hải - Lý Thường Kiệt (phường 6, quận Tân Bình) là tổ hợp cà phê Supper Bike Motor Shop.
Khai trương ngày 25-2, quán cà phê này là nơi hội tụ của các tín đồ mô tô “khủng” ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Ngoài việc phục vụ cà phê, nước uống thì đây chính là không gian thư giãn khá đặc biệt của “hội những người mê mô tô” vì dập nhạc “không ngán ai”.
Mặc kệ người dân bày tỏ sự khó chịu, quán vẫn mang 2 loa công suất lớn ra trưng phía trước rồi kết nối với hệ thống nhạc bên trong mở những loại nhạc “trời ơi đất hỡi”.
Tình trạng mở nhạc với công suất hết cỡ cũng diễn ra dọc con đường mua sắm Nguyễn Trãi (quận 5). Một người dân ở đây cho biết: “Từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa, các cửa hàng quần áo ở đây không lúc nào im ắng. Ai cũng thấy việc này làm phiền người dân nhưng không biết phản ánh ở đâu và ai sẽ xử lý?”.
Các tuyến đường ở TPHCM ồn quá mức
Kết quả quan trắc môi trường mới nhất của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho thấy 100% số liệu quan trắc về tiếng ồn từ tất cả các trạm quan trắc đều không đạt quy chuẩn cho phép, dao động từ 73 đến 86 dB. Tiếng ồn là một trong những tác nhân gây ô nhiễm trên các tuyến đường TPHCM.
Thông tư 26/2010 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn do Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành quy định các khu vực đặc biệt như cơ sở y tế, nhà trẻ, trường học… tiếng ồn không được vượt quá 45 dB (từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau) và 55 dB (từ 6 giờ đến 21 giờ). Đối với khu vực bình thường, tiếng ồn chỉ cho phép từ 55 dB (từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau) đến 70 dB (từ 6 giờ đến 21 giờ).
Điều 12 Nghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề…
T.Sương

Nói hoài cũng vậy!

Ông Trương Công Trúc, tổ trưởng tổ dân phố 44, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, cho biết người dân đã nhiều lần kiến nghị xử lý ô nhiễm tiếng ồn tại các quán nhậu lên phường, phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP và cả đại biểu Quốc hội nhưng không có phản hồi. “Nói hoài cũng chán, không muốn nói nữa, chẳng giải quyết được gì” - ông Trúc thở dài.

Còn bà T.K.Y (67 tuổi, ngụ đường Bà Hạt, phường 8, quận 10) bức xúc: “Dù người dân nhiều lần góp ý chủ quán cà phê nên mở nhạc vừa đủ nhưng họ vẫn phớt lờ nên… đành chịu. Có thấy thanh tra đô thị hay ngành chức năng nào nhắc nhở họ đâu?”.
 Một người dân khác sống ở giữa 2 quán cà phê Mây và Mai cám cảnh: “Tôi cũng là dân kinh doanh nhưng không thể chấp nhận được kiểu coi thường người khác của các chủ quán cà phê này. Nhưng biết làm gì hơn khi chính quyền địa phương làm lơ để họ thoải mái mở nhạc thu hút khách?”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo