Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những “Thầy thuốc như mẹ hiền”

Lương Duy Cường

*Có người là giáo sư, tiến sĩ, lãnh đạo một bệnh viện lớn; có người là một kỹ thuật viên. Nhưng tất cả họ đều giống nhau ở chỗ là những tấm gương sáng điển hình về y đức, xứng danh “Thầy thuốc như mẹ hiền”

Chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình

Học hết phổ thông, nhà nghèo, biết không có khả năng theo hệ đại học, Nguyễn Thị Minh Chánh đã thi vào lớp kỹ thuật viên vật lý trị liệu của Trường Trung cấp Kỹ thuật Y tế. Với cô, chuyện đi học không nề cao sang, chỉ cần để có một cơ hội đến với nghề mà cô hằng ấp ủ. Tốt nghiệp ra trường, thấy Chánh  còn quá trẻ, nhiều lần tổ chức bố trí cô vào những công việc kỹ thuật để bớt phải tiếp xúc với những bệnh nhân khó tính, nóng nảy vô cớ khi cơn đau dày vò. Nhưng dần dà rồi cô cũng tìm cách để đến trực tiếp với việc chăm sóc bệnh nhân. Ở đó, với đôi tay dịu dàng và bằng tấm lòng nhân hậu, bằng lợi thế của bộ môn vật lý trị liệu, cô đã xoa dịu nỗi đau cho những bệnh nhân đang mang những vết thương lở lói vì vi trùng hansen gặm nhấm. Ánh mắt biết ơn và niềm vui hạnh phúc của bệnh nhân đã thắp dần trong cô niềm đam mê nghề nghiệp. 14 năm gắn bó, lặng thầm dâng hiến cho nghề nghiệp, Minh Chánh đã là một tấm gương tận tụy với người bệnh. Công việc điều trị trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu TPHCM rất bận rộn, lại một nách hai con nhỏ, nhưng Minh Chánh vẫn là một thành viên xông xáo của Khoa Phục hồi chức năng, luôn xung phong tham gia vào các chuyến đi về những  trại phong có đông người bệnh tập trung ở Cần Thơ, Bến Sắn, Quy Hòa v.v... hỗ trợ thực hiện các ca phẫu thuật làm sạch và chỉnh hình phục hồi chức năng cho người bệnh.

Điểm tựa của lớp trẻ

Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ông đang học năm  cuối Đại học Y khoa Hà Nội. Tạm gác chuyện bút nghiên, ông hòa vào đội ngũ của những thanh niên tình nguyện đi chiến trường B, rồi cầm súng đánh giặc ở vùng miền Đông Nam Bộ. Hết đánh Mỹ, ông lại cùng đồng đội đi xây dựng mạng lưới y tế cho nước bạn Campuchia. Rồi ông lại lao vào học tập. Sau thời gian hoàn thành chương trình đào tạo phó tiến sĩ ở Đức trở về,  trong cương vị của một phó tổng thư ký Hội Ngoại khoa Việt Nam và thành viên Hội Ngoại khoa Quốc tế, chủ nhiệm bộ môn phẫu thuật lồng ngực – tim mạch Đại học Y Dược TPHCM, giáo sư Nguyễn Thế Hiệp đã đóng góp nhiều công sức cho việc phát triển ngoại khoa trong và  ngoài nước. Từ khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú và làm giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, ông đã góp công sức xứng đáng để đưa bệnh viện này từ một bệnh viện đa khoa nghèo và thiếu thốn trở thành một đơn vị mạnh trong hệ thống điều trị của y tế TPHCM. Đỉnh cao những đóng góp của ông chính là đào tạo ra một thế hệ thầy thuốc ngoại khoa giỏi chuyên môn nghiệp vụ và vững vàng về y đức. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi ông làm giám đốc, là đơn vị đầu tiên của  ngành y tế TPHCM tạo được bước đột phá ngoạn mục trong kỹ thuật ghép thận ngoại lai, một phẫu thuật ngoại khoa còn rất mới mẻ đối với y học nước nhà.

Một thế hệ tương lai hội đủ tài, đức

Cùng lúc BS Trần Hữu Vinh gánh vác hai trọng trách: Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Khoa Lạm dụng thuốc của Viện Y Dược học dân tộc, công việc gần như choán hết thời gian. Đó là chưa kể anh còn là chủ tịch công đoàn cơ sở. Cứ tưởng thế thì Vinh chẳng còn thời gian đâu để lo cho việc nghiên cứu khoa học. Thế nhưng mọi người rất bất ngờ khi anh công bố công trình nghiên cứu khoa học về “Điều trị thành công bệnh mất ngủ trên bệnh nhân nghiện ma túy bằng viên bổ tinh an thần”. Công trình đã áp dụng hiệu quả và điều trị dứt điểm với thực tế thành công trong điều trị hơn 300 bệnh nhân từ 1999 đến nay.

Còn TS Ngô Minh Xuân, là một trong những cán bộ lãnh đạo khoa phòng trẻ nhất của Bệnh viện Từ Dũ và có nhiều thành công về khoa học. Chỉ riêng năm 2000 – 2001 anh đã có một loạt công trình giá trị như “Khảo sát các triệu chứng lâm sàng có liên quan đến chỉ định thay máu ở trẻ sơ sinh vàng da nặng”; “Sử dụng Clofibrat để điều trị  phòng ngừa vàng da sơ sinh”...

Một tấm gương khác là BS Phạm Anh Tuấn. Ra trường năm 1990, Tuấn được  điều về Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương. Rồi không bao lâu anh đã là một trưởng khoa có uy tín. Nhiều năm liền, anh bỏ công sức phân tích từng hồ sơ bệnh án, tranh thủ những ngày nghỉ bù, nghỉ lễ Tết để đến từng gia đình người bệnh tìm hiểu thêm nguyên nhân tâm lý thực sự đã dẫn đến những ca tử vong đau lòng do tự tử. Và rồi công trình nghiên cứu khoa học “Khảo sát tình hình bệnh nhân tự tử từ năm 1999-2000” của Tuấn ra đời. Công trình này có một ý nghĩa xã hội rất đáng ghi nhận và đã trở thành một trong những đề tài tiêu biểu của TPHCM tham gia báo cáo ở  Hội nghị Hồi sức cấp cứu Việt Nam.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo