Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nỗi đau kinh hoàng ở bến Chôm Lôm

Thanh Mai

(NLĐO)- Hàng trăm người dân cùng đứng lặng người dưới mưa với thân nhân những gia đình gặp nạn để dõi theo đội quân cứu hộ đang ngụp lặn trên dòng sông đục ngầu phù sa. Nỗi đau mất con, mất cháu hằn rõ trên nét mặt hốc hác của từng người…đây đó những tiếng kêu xé lòng lại cất lên ai oán.

Những người dân của bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đang có mặt trên bến đò ngang Chôm Lôm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Mới khoảng 6 giờ 30 sáng, cả bản nhỏ nằm ven sông Lam chợt bừng tỉnh khi nghe những tiếng thét hãi hùng loang nhanh trên mặt sông. Khi mọi người chạy ra bến sông họ chỉ kịp nhìn những đôi bàn ta bé nhỏ đang vẫy vùng bíu chặt lấy chiếc đò ngang đang bị dòng nước đỏ ngầu nhấn chìm và cuốn đi.

Trông thấy cảnh ấy, hàng chục thanh niên có mặt trong bản đã không chút đắn đo vội lao mình xuống dòng nước để cứu nạn. Những cây mét được bà con lao ra giữa sông để “làm phao” cho các em bấu víu… nhưng mọi cố gắng ấy dường như đã quá muộn. Trên mặt sóng nước đang réo ùng ục ấy, những cánh tay tuyệt vọng của 57 mạng người đang chới với, vùng vẫy, kêu cứu. Trong cuộc vật lộn với tử thần ấy, thật may mắn đã có 38 người thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, còn lại 19 em học sinh của Trường THCS Lạng Khê đã vĩnh viễn không được trở về.

img
Chị Lộc Thị Hà với nỗi đâu mất con

Chúng tôi có mặt tại bến đò Chôm Lôm, được tận mắt chứng kiến một không khí thật tang thương đang bao trùm lên tất cả mọi người. Dưới ánh nắng chiều lay lắt, khoảng trên hai trăm người đều là bố mẹ, họ hàng, người thân của những người xấu số đang bó gối ngồi lặng bên nhau, hàng trăm cặp mắt đau xót đang hướng về nơi những chiếc thuyền đang ngược xuôi chài xác trên sông. Trong bầu không khí nặng nề, thê lương ấy thỉnh thoảng lại vỡ oà những tiếng khóc nghe thật thảm thương…Em Kha Tấn Duy, học sinh lớp 7A trường THCS Lạng Khê, một trong số những em may mắn thoát nạn, kể lại trong làn nước mắt: Chuyến đò định mệnh ấy rời bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê vào lúc 6 giờ 30 phút, sáng 7-10, lúc em bước xuống đò thấy trên đò đã chật cứng người nhưng anh Nghiệp vẫn giục chúng em lên hết để đò rời bến. Đò chỉ sang sông một chuyến nên em đành phải leo lên cho khỏi chậm học.

Con đò đã cũ chở tới 57 người, học sinh chúng em đứa đứng, đứa ngồi nói chuyện ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Khi con đò ra đến gần giữa dòng sông chảy xiết, bỗng con đò giật mạnh ục…ục mấy tiếng như vấp phải vật gì dưới nước rồi dừng lại, mặc động cơ vẫn quay tít. Chân vịt con đò bị gãy! anh Nghiệp kêu lên hốt hoảng. Cả đám học sinh có mặt trên đò nhốn nháo, hoảng sợ.

Lô Văn Nghiệp hoảng loạn đã quyết định cho đò quay trở lại. Mấy bạn học sinh khóc thét lên làm tất cả mọi người càng nhốn nháo thêm khiến con đò chòng chành, nghiêng mạn, nước lũ tràn vào khoang lái nên khi lọt vào giữa con xoáy mạnh đã làm con đò chìm dần xuống dòng sông chảy xiết. Em đã cố gắng hết sức để vùng vẫy giữa biển nước cố thoát khỏi sự níu kéo của các bạn, tìm cách thoát thân...

Cùng sang chuyến đò ấy, ông Lô Văn Lai chưa hết bàng hoàng kể với chúng tôi: Chiếc thuyền độc mộc chỉ chở tối đa được 30 người, nhưng hôm đó đã chở lượng người gấp đôi. Khi đò chìm, phần lớn các em học sinh đều không biết bơi, tôi bị lọt vào giữa hàng chục người ấy nên đã bị hơn chục em học sinh cứ bám chặt vào tay, vào quần áo, không tài nào thoát ra được. Để khỏi chết cùng với họ, tôi liền cởi hết quần áo để các cháu không còn chỗ bấu víu được nữa, nhờ đó tôi đã lặn xuống dưới đẩy được năm cháu bơi vào bờ.

Mải lo cứu nạn, tôi cũng không ngờ đứa cháu ngoại là Lương Văn Hùng cũng đã bị dòng nước cuốn mất… Trong “lúc nước sôi lửa bỏng” đó, một số thanh niên trong bản đã bất chấp hiểm nguy lao xuống dòng sông cứu người. Anh Lộc Vĩnh Thêu, sinh viên Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng, mới về thăm nhà đã không quản nguy hiểm cứu thoát được 5 cháu. Mạng sống của 19 cháu học sinh ở bản Chôm Lôm đã vĩnh viễn bị dòng nước cướp mất

Chúng tôi có mặt tại bản Chôm Lôm trong những ngày tang thương và buồn ầu này. Tại bến đò, nơi xảy ra vụ tai nạn đắm đò thương tâm nói trên, nhìn những chiếc lán dựng tạm bợ để trú mưa đang nằm cạnh mép sông, dưới mái nilon là những khuôn mặt hốc hác, chết lặng thất thần của những người cha mất con, người chị mất em…Trên mặt nước đỏ ngầu, những chiếc ca nô của đoàn cứu hộ đang rẽ sóng quần đảo liên tục quanh khu vực xảy ra vụ đắm đò với hy vọng mỏng manh là có thể tìm thấy thêm thi thể của các cháu. Thế nhưng, tất cả đều vô vọng.

Ông Lộc Minh Tỵ, Trưởng bản Chôm Lôm buồn bã nói: Vụ đắm đò đã cướp đi 19 sinh mạng đếu là con cháu trong bản, đau xót nhất là 3 gia đình anh Lô Văn Xuân, Lương Văn Mại, La Văn Phong, mỗi nhà mất cả 2 người con. Anh Lương Văn Mại bố của 2 nạn nhân: Lương Thị Loan và Lương Thị Anh nghẹn ngào: “Mấy hôm thấy đứa con gái thứ 2 nghỉ học vì kêu mệt, tui bảo cháu ở nhà. Sáng nay, bảo con cố gắng đến trường, học thêm cái chữ, ai ngờ…”.

Tại nhà chị Lộc Thị Xuân, bên góc bàn thờ đặt giữa gian chính, khuôn mặt ngây thơ, đẹp hiện rõ trên di ảnh của 2 đứa con lâm nạn. Chị Xuân nằm sóng xoài, đang gào khóc thảm thiết. Mấy người hàng xóm đến chia buồn với gia đình cho biết: “Cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 12. Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Khi tin xảy ra lật đò, mất tích, chị Xuân nghe xong đã ngất lịm tại chỗ, hàng xóm phải tức tốc đưa về nhà cấp cứu”…

Cho đến 15 giờ 30, chiều 8-10, mặc dù các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực tìm kiếm xác các nạn nhân nhưng mới tìm được thi thể của một cháu, còn lại 18 cháu vẫn chưa tìm được xác. Trước nỗi mất mát to lớn này, tối 07-10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư chia buồn tới thân nhân các học sinh bị nạn, Bộ GD-ĐT đã có quyết định hỗ trợ 22 triệu đồng cho các gia đình bị nạn.

Trong đó mỗi gia đình có con bị nạn 01 triệu đồng, riêng 3 gia đình có 3 cặp chị em ruột bị mất tích hỗ trợ 03 triệu đồng/hộ. Sáng nay, ông Lê Tiến Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã trực tiếp lên xã Lạng Khê để động viên các gia dình bị nạn. Sở GD-ĐT Nghệ An cũng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 01 triệu đồng, 3 gia đình có 2 cháu bị thiệt mạng mỗi gia đình 02 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo