Đứng trước vành móng ngựa phòng xử C2 - TAND TPHCM sáng 12-8 là một thanh niên còn rất trẻ, bị truy tố tội danh giết người. Trớ trêu thay, bị hại lại chính là vợ của bị cáo.
Bốc đồng một chút, trả giá cả đời
Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Quốc Huy - P.T.H sống ở Quảng Ngãi. Do không muốn sống chung với nhà chồng, chị H. lặng lẽ bế con vào TPHCM ở trọ với mẹ ruột. Ngày 5-6-2007, sau khi tìm được vợ, Huy khuyên chị H. quay về nhưng chị nói “để hỏi ý kiến mẹ”. Khi Huy đến nhà trọ, mẹ chị H. lớn tiếng xua đuổi Huy. Tức giận, Huy ra đầu hẻm mua một con dao Thái Lan với mục đích đe dọa chị H. nhằm dằn mặt mẹ vợ. Nhưng “giận mất khôn”, nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng người vợ trẻ khi chị đang bế đứa con gái 18 tháng tuổi. Nghe tòa tuyên phạt Huy 20 năm tù, mẹ vợ Huy ngồi bệt trước cửa phòng xử, thẫn thờ; còn cha mẹ Huy thì bươn bả theo sau con, nức nở: “Con ơi, 20 năm, biết cha mẹ có còn sống đến đó để lo cho con tụi bây không?”.
“Nhà dột từ nóc”, đó là trường hợp của gia đình Phùng Thanh Vũ, bị cáo phạm tội giết cha mà qua hai cấp xử sơ thẩm lẫn phúc thẩm, tòa vẫn giữ nguyên án tử hình đối với Vũ. Do ông A., cha Vũ, thường nhậu say rồi về nhà gây gổ, đập phá nên giữa hai cha con thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Một ngày, Vũ lấy điện thoại di động của em gái định gọi cho bạn, bị ông A. giật lại. Hai cha con xô xát, mẹ Vũ đến can ngăn, ông A. bỏ ra ngoài hẻm ngồi chửi, còn Vũ lẳng lặng xuống bếp lấy dao rồi đi tìm cha. Thấy Vũ, ông A. cầm cây gỗ đánh, Vũ lao đến đâm ông A. rồi hốt hoảng bỏ trốn khi thấy cha mình ôm ngực gục xuống. Đại diện VKSND TPHCM nhận định Vũ có đến 3 cơ hội để dừng tội phạm (lần được can ngăn, khoảng thời gian đi từ nhà ra hẻm và có thể đưa cha đi cấp cứu) nhưng Vũ đã bất chấp, quyết tâm phạm tội đến cùng. Được nói lời sau cùng, Vũ run rẩy khóc: “Tôi không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Tôi rất hối hận. Xin cho tôi một cơ hội để có thể quay về phụng dưỡng mẹ già”. Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Vào tù, thương tật vì chuyện không đâu
Bị cáo Huỳnh Văn Hỷ và H.V.V là hàng xóm. Trong một lần ngồi trước cửa nhà Hỷ uống bia, V. nói chuyện lớn tiếng nên chị N., vợ Hỷ, đóng cửa lại. V. đập cửa một lát thì bỏ về. Chiều, đi ngang thấy Hỷ ngồi trước cửa, V. lớn tiếng bảo Hỷ “về nhà dạy lại vợ”. Hỷ nghe vợ kể đầu đuôi câu chuyện xong cũng vừa lúc V. đi ngang nhà, Hỷ gọi V. lại. Lời qua tiếng lại một lúc, họ đánh nhau. V. nắm cổ áo Hỷ nói: “Ông bênh vợ, tôi đâm chết ông”, rồi kề dao vô cổ Hỷ nhưng có người đến can ngăn, Hỷ giật lấy dao rồi vào nhà đóng cửa. Được một lúc, cửa mở, Hỷ nhìn ra thấy V. đứng ở đó liền phóng dao ra. Con dao trúng tim làm V. chết ngay sau đó. Hỷ bị phạt 10 năm tù, trong khi con còn nhỏ, vợ lại sức khỏe kém.
Ra tòa với tội danh giết người, Nguyễn Hữu Vinh đã bật khóc vì hối hận khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Vụ án bắt đầu từ việc Vinh và anh Khiết (bị hại) chạy xe trong hẻm nhỏ nhưng không ai chịu nhường ai. Thấy anh Khiết trừng mắt, Vinh hất hàm hỏi: “Nhìn cái gì?”. Cho rằng Vinh nhỏ tuổi mà xấc xược, anh Khiết đánh cùi trỏ vào mặt Vinh. Tức giận, Vinh buông xe nhào đến đánh anh Khiết. Sau đó, nhặt được cây gỗ bên đường, Vinh phang vào đầu và vai anh Khiết, gây tỉ lệ thương tật 25%.
Giết người không cần lý do Trên đường đi, thấy anh bán cá viên chiên tát vào mặt một đứa bé, máu yêng hùng nổi lên, Nguyễn An Phú chạy đến can thiệp. Nghe Vinh nói: “Nó giật mối của tao thì tao đánh nó, mắc gì mày?”, Phú nổi xung thiên, kẹp cổ rồi tát Vinh một cái. Vinh vùng vẫy bỏ chạy, Phú liền đuổi theo đâm nhiều nhát, gây tỉ lệ thương tật 11%. Vậy là bắt đầu từ một mục đích tốt nhưng vì hành xử côn đồ, Phú phải trả giá bằng 9 năm tù về tội giết người. Mất việc làm, người yêu lại đòi chia tay, Huỳnh Nguyễn Quang Thuấn không còn thiết sống trước những thất bại liên tiếp của cuộc đời mình nên viết một lá thư tuyệt mệnh để trong túi quần, định lựa thời điểm thích hợp sẽ tự kết liễu đời mình. Hôm sau, Thuấn lục túi, phát hiện lá thư “không cánh mà bay”. Đang loay hoay tìm kiếm, tình cờ Thuấn nghe trộm N., em gái của người yêu Thuấn (Thuấn sống cùng nhà với chị em N.), nói chuyện với một người bạn, trong câu chuyện có nhắc đến chữ “chết”. Nghĩ là N. lấy thư rồi đem kể cho người khác để trêu chọc mình, nên thừa lúc N. nằm ngủ, Thuấn bóp cổ rồi dùng gối đè lên mặt nạn nhân. Rất may, bạn của N. đến chơi nên N. thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thuấn bị tuyên phạt 11 năm tù. Sau 17 năm chắt chiu nuôi đứa con duy nhất học hành tử tế (Thuấn đã tốt nghiệp đại học) ở tuổi xế chiều, cha mẹ Thuấn lại phải lặn lội vào tù thăm con. |
Bình luận (0)