xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Núi Cấm vắng tanh như chùa bà Đanh

Bài và ảnh: Thốt Nốt

(NLĐO)- Tuần lễ từ ngày 7 đến 12-5, được xem làm mùa làm ăn chính trong năm của người dân xã An Hảo, huyện Tịnh Biên-An Giang vì trùng với cao điểm vía bà Chúa Xứ núi Sam. Thế nhưng, sự cố lở núi làm 6 người chết vừa qua đã khiến cho nơi đây trở nên đìu hiu đến mức mà nhiều người cười buồn, nói: “Núi Cấm bây giờ vắng tanh chẳng khác nào chùa Bà Đanh”.

Hiện hàng ngàn người dân sống trên ngọn núi này đang lâm vào cảnh khốn khó vì các nhu yếu phẩm trở nên đắt đỏ.
 
img
Khu vực trung tâm du lịch trên núi Cấm đang đìu hiu vì vắng khách

Cụ thể như giá gạo trước đây chỉ dao động từ 11.000 đồng đến 13.000 đồng/kg thì nay đã vọt lên từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá xăng cũng tăng lên khoảng 10.000 đồng, đạt mức ngất ngưỡng là 35.000 đồng/lít, nhưng cũng chưa chắc tìm được chỗ tiếp nhiên liệu. Do vậy, phần lớn các gia đình đều dắt phương tiện vào nhà khóa lại trong thế "án binh bất động" để tiết kiệm chút nào hay chút nấy.
 
Anh Đinh Văn Phi Vân, sống ở đoạn giữa đường lên điện Bò Hong, cho biết nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào huê lợi từ cây ăn trái hoặc đồ rẫy. Năm 2007, lúc con đường lên núi hoạt động, bà con nơi đây rất phấn khởi vì có xe máy chở hàng, làm giảm chi phí nên thu nhập cũng tăng đáng kể.
 
“Bây giờ mà quay lại cái thời thuê mướn người khác gánh đồ xuống núi thì thu nhập bị giảm đi phân nửa. Sở dĩ mấy ngày nay món gì cũng tăng lên muốn chóng mặt là do một số người lội bộ xuống núi mua hàng lên rồi tự ý đẩy giá lên. Tình trạng này nếu kéo dài thì những hộ dân nghèo trên này không biết lấy tiền đâu để đong gạo chứ đừng nói tới chuyện gì lớn”- anh Phi Vân than thở.
 
img
Hiện trường vụ sạt lở núi.

Chiều 8-5, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Ngô Hồng Yến, cho biết UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND xã An Hảo huy động toàn bộ lực lượng vận chuyển gạo, xăng dầu bằng lối mòn lên núi phục vụ cho bà con.
 
“Ngoài ra, UBND xã vận động người dân trên núi có con em đang theo học ở các trường dưới đồng bằng không được về nhà trong thời điểm đơn vị thi công khắc phục sự cố sạt lở. Mỗi học sinh ở lại sẽ được hỗ trợ tiền trọ cũng như chi phí ăn uống để không quay về núi, nhằm tránh nguy hiểm trong quá trình các đơn vị thi công khắc phục điểm sạt lở”- ông Yến nói.

Hiện nay, tại khu vực trung tâm du lịch trên núi Cấm như chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh hay tượng Phật Di Lặc trở nên đìu hiu vì lượng khách đến tham quan, cúng bái đang ít dần.

Hệ lụy vụ sạt lở vừa qua còn khiến cho một số hộ dân mua bán nhỏ, làm dịch vụ kinh doanh phòng trọ cũng chịu cảnh hoang vắng và thất thu nặng. Ông Phạm Văn Trác, chủ nhà trọ Ngọc Lan (Ngọc Lan Viên) ở Vồ Ông Bướm, xót xa: “Nhà trọ của tôi có hơn chục phòng mà mấy ngày rồi chỉ đón được vài chục người khách, không đủ chi phí trả tiền điện, mà nhìn chung quanh ai cũng như mình cả, thiệt rầu hết biết”.

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Ngô Hồng Yến cho biết công tác giải phóng mặt đường bắt đầu thực hiện từ ngày 9-5, dự kiến sau 15 ngày mới xong.

Sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân
Đại đức Thích Hoằng Xuân, Trụ trì chùa Vạn Linh, cho biết dự kiến vào sáng ngày 10-5, tại nơi xảy ra vụ tai nạn do sạt lở núi, ban trị sự chùa cùng 300 Phật tử sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho 6 nạn nhân tử vong vừa qua.
 
Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, có thể phải dời lại lễ cầu siêu, sau khi đơn vị thi công hoàn thành công việc.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo