Bốn tang lễ được cử hành tại Nhà Tang lễ TP và Nhà Tang lễ Bệnh viện Nguyễn Trãi, còn lại được cử hành tại gia đình. Có lẽ chưa bao giờ, cùng trong một ngày phường 13, quận Phú Nhuận có nhiều đám tang như thế.
“Nó hứa với mẹ là chủ nhật sẽ về, vậy mà...”, chị gái của anh Trần Văn Lăng (sinh năm 1976), đội viên quản lý trật tự đô thị phường 13, quận Phú Nhuận, nói trong nước mắt. Chị cho biết, anh rất hiếu thảo với mẹ và luôn xông xáo với các hoạt động từ thiện. Nghe nơi nào cần giúp là anh lại đi. Buổi sáng 12-10, người mẹ bị bệnh tim đã 73 tuổi của anh đột ngột bệnh nặng, phải đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận. Dù rất muốn ở lại bên mẹ nhưng đã sắp đến giờ lên đường, thành phần trong đoàn không thể thay đổi được nữa. Và anh đi.
Chuyến đi cuối cùng. Năm anh chị em lặng lẽ lo chuyện hậu sự cho anh mà chưa dám nói cho mẹ biết, sợ bà cụ không chịu nổi hung tin. Thương tâm nhất là trường hợp anh Nguyễn Cần (cũng sinh năm 1976), cán bộ hộ tịch phường 13. Anh ra đi khi vợ anh, chị Hồng Cẩm, đang mang thai đứa con đầu lòng được 3 tháng.
Chị Cẩm bị suy tim nên người nhà cũng không dám cho chị biết hung tin, cũng không dám để chị tiếp xúc với bà con, hàng xóm đến chia buồn. Hiện di hài anh Cần đang được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Trãi, chờ sáng thứ hai để mẹ anh từ nước ngoài về mới đưa đi an táng.
Các đám tang của người vắn số hầu như chật kín người. Bà con khu phố đến viếng dường như thấu suốt nỗi đau nên ai nấy chỉ lặng lẽ siết tay tang chủ thay lời chia buồn. Thế mà nước mắt cứ rơi.
Chiều 14-10, NSƯT Kim Cương tháp tùng đoàn đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ VN và MTTQ TPHCM đến viếng tang từng nhà cũng đã khóc cạn nước mắt. Ông Lê Minh Hiền, ủy viên thường trực phụ trách phía Nam thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ VN, đã trao gia đình 12 người tử nạn, mỗi gia đình 2 triệu đồng và ông Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch MTTQ phường 13, người duy nhất trong đoàn may mắn sống sót 1 triệu đồng. MTTQ TP hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 5 triệu đồng. Ban An toàn giao thông TP cũng ủng hộ gia đình những người tử nạn 2 triệu đồng/gia đình và người bị thương 1 triệu đồng.
Tại UBND phường 13, từ sáng sớm nhiều người dân nghe tin cũng tìm đến góp chút tiền giúp đỡ các gia đình có người tử nạn. Bà Vũ Thị Nghiêm, nhà ở phường 13, đã 82 tuổi cũng lụm cụm lội bộ đến trụ sở phường ủng hộ 1 triệu đồng. Riêng gia đình ông Trương Quang Bửu, một trong số 12 người tử nạn, cũng tự nguyện góp 10 triệu đồng để chia sẻ với những gia đình khó khăn hơn.
Bình luận (0)