xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt thấm đẫm chùa Vĩnh Nghiêm

Phan Anh-Thanh Nga

(NLĐO) - Tang thương phủ trắng gia đình ông Phương bởi trong số 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ngày 24-2, có đến 6 người thân trong gia đình tử nạn.

Đến trưa ngày 25-2, linh cữu của ông Lê Minh Phương cùng vợ, ba người con và em gái ruột đã được đưa đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3-TPHCM). Thương tiếc cho sự mất mát quá lớn của một gia đình, rất nhiều người thân, bạn bè đã đến tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
"Một người cẩn thận như thế, không lẽ nào..."
 
Bàng hoàng và tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của người bạn tài hoa, hiền lành, diễn viên Nguyễn Cường đã túc trực bên linh cữu gia đình ông Phương kể từ khi hay tin dữ.

Quen biết nhau hơn 5 năm kể từ khi ông Phương còn là chuyên viên khói lửa và từng hợp tác trong nhiều bộ phim, ông Cường vẫn không thể tin được người bạn vốn tỉ mỉ, cẩn thận nhiều khi “hơi quá” của mình lại ra đi đột ngột và thương tâm như thế.

“Tôi biết đây là một sự việc nghiêm trọng và đang có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nguyên nhân nhưng dù kết quả có thế nào, trong giây phút tiễn biệt này, tôi rất mong mọi người cảm thông và cùng cầu nguyện để tiễn đưa linh hồn anh về với đất. Chỉ có như vậy, anh mới có thể yên nghỉ được!" - diễn viên Nguyễn Cường


“Tôi biết tin sau khi vụ nỗ diễn ra được 4 tiếng. Chân tay cứ run lên, tôi gọi diện khắp nơi để xác nhận sự việc. Đến giờ tôi vẫn không tin rằng anh Phương và những người thân của anh đã vĩnh viễn ra đi. Người bạn thân thiết của tôi đã không còn nữa…”

Diễn viên Nguyễn Cường cho biết đã từng trải qua khoảng thời gian đầy gian nan cùng với ông Phương khi thực hiện “Huyền thoại 1C”- bộ phim tái hiện một thời chiến tranh khốc liệt. Trong phim có rất nhiều cảnh quay khói lửa do ông Phương  trực tiếp chuẩn bị, chỉ đạo từng li từng tí những thước phim.

“Lúc ấy, anh cẩn thận và tỉ mỉ đến nỗi nhiều diễn viên phải lên tiếng bởi anh cứ kiểm tra đi kiểm tra lại những đạo cụ có thể gây nguy hiểm. Anh chỉ giao súng cho diễn viên khi họ ra tới phim trường và chuẩn bị diễn. Một người cẩn thận như thế, không lẽ nào lại… Đúng là sinh nghề tử nghiệp...”, giọng ông Cường đứt quãng.

“Đau thắt ruột, thắt tim”

img
 
Rất đông bạn học của em Lê Khánh Phương đến chùa Vĩnh Nghiêm để tiễn đưa bạn. Ảnh: Thanh Nga
 
img
Nhiều em đã khóc nấc bên quan tài người bạn xấu số. Ảnh: Phan Anh

Đứng bên cạnh quan tài bé Lê Nam Phương (ở nhà còn gọi là bé Sóc), con gái út của ông Lê Minh Phương, bà Phan Thị Kim Loan (53 tuổi), vú nuôi làm việc tại gia đình ông Phương, khóc ngất. Giọng bà đứt quãng, nấc lên từng tiếng: “Bé Sóc theo tôi về Đồng Tháp ăn Tết từ hôm 28 Tết. Mùng 8 thì bố nó về rước lên Sài Gòn đi học. Trước khi đi nó còn nói “Mẹ sớm lên với con nha”. Giờ tui lên rồi mà  có thấy nó đâu, chỉ thấy cái quan tài lạnh lẽo. Đau thắt ruột thắt tim”.
 
Càng kể về bé Sóc, bà Loan càng nói không thành tiếng. “Tui nghe mấy bà vú kể lại, mấy hôm trước bé Sóc đi chơi cầm cái áo khoác của tui nhét vô trong cặp. Bạn nó lấy ra, nó giận, lại nhét vô, rồi thỉnh thoảng nó lấy ra ngửi, hôn lên áo. Nó thương tui vậy mà… Tối hôm qua ngủ, tôi còn mơ thấy nó về ôm cổ tui hai lần, gọi mẹ Loan, mẹ Loan. Tôi còn nhớ nó mặt cái đầm ngủ màu xanh...”. Con gái bà Loan đứng bên cạnh cũng sụt sùi: “Mẹ đừng khóc nữa, để em nó được siêu thoát”.
 
img
Bà Phan Thị Kim Loan :"Vú lên rồi, sao không thấy con hả Sóc". Ảnh: Quốc Thắng

Trong nhà tang lễ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, một nữ sinh cứ bịn rịn bên chiếc quan tài của em Lê Khánh Phương – con gái lớn của ông Lê Minh Phương. Đôi mắt em đỏ hoe, miệng thì lẩm nhẩm: “Mầy hứa đi chơi với tao mà sao giờ lại nằm đây”. Em là Lê Tuyết Hồng, bạn thân cùng lớp 11B2 Trường THPT Marie Curie với em Lê Khánh Phương.
 
Hồng nghẹn giọng: “Hôm qua lên facebook thấy thông tin bạn Phương chết mà em không tin. Em vội chạy lên nhà tang lễ An Bình thì biết cả nhà bạn chết hết rồi”.
 
Còn Trần Minh Triết, bạn học ngồi cùng bàn với Khánh Phương vẫn chưa hết bàng hoàng: "“Sau này mình sẽ làm đạo diễn”, câu nói đó của Khánh Phương giờ vẫn còn văng vẳng bên tai em mà giờ bạn đã không còn”.

Thắp nén hương cho em Lê Minh Quân, con trai duy nhất của ông Lê Minh Phương, chị Lê Thị Thu Duyên khóc nức nở: “Cháu Quân là bạn học của con trai tôi. Cháu hay sang nhà tôi đá bóng. Tôi xem cháu như con. Nghe tin cả nhà cháu mất tui tá hỏa luôn, không tin vào tai mình...”. 
 
 
img
Chị Lê Thị Tuyết Duyên khóc nức nở trước quan tài của em Lê Minh Quân. Ảnh: Thanh Nga

“Giá như đó không phải là mẹ…”


img
Anh Nguyễn Đức Thành Lợi, con trai của bà Lương Thị Tuyết thất thần ôm di ảnh mẹ. Ảnh: Quốc Thắng

Gần 11 giờ 30 phút ngày 25-2, linh cữu của bà Lương Thị Tuyết mới được nhận dạng và đưa đến Nhà tang lễ Chùa Vĩnh Nghiêm cùng với gia đình ông Lê Minh Phương, anh cùng mẹ khác cha của bà.
 
Theo sau linh cữu bà ngoài hai người con trai là anh Nguyễn Đức Thành Lợi (26 tuổi) và Nguyễn Đức Thành Luân (22 tuổi) còn có người chồng cũ là ông Nguyễn Đức Thành Phúc. Gương mặt của cả ba đều phờ phạc với đôi mắt sưng đỏ.
 
Nhìn linh cữu của vợ được đặt cạnh những người thân xấu số, ông Phúc không nén được nước mắt: “Dù ly hôn đã lâu nhưng tôi không khỏi bàng hoàng và đau lòng trước sự ra đi đột ngột và thảm thương của bà ấy. Từ ngày chia tay, ba cha con tôi sống tại Đà Lạt còn bà ấy xuống Sài Gòn làm việc. Mới ngày Tết, bà ấy còn báo tin đã qua ở cùng anh trai và phụ việc cho chị dâu, vậy mà…”.

Quá mệt mỏi sau khoảng thời gian túc trực bên thi thể mẹ để chờ đợi xét nghiệm AND, anh Lợi không còn khóc nổi mà chỉ biết bất động, tay giữ chặt di ảnh. Đau đớn và bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn, anh còn không nhớ nổi mình nhận hung tin này từ ai, chỉ nhớ mình đã cuống cuồng cùng em trai về Sài Gòn nhìn mặt mẹ lần cuối, lòng như lửa đốt.
 
“Tôi đứng chết trân trước di thể không rõ hình hài của mẹ. Dù đã biết trước và tự nhủ phải bình tĩnh nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được người đó là mẹ mình. Sao những người thân của tôi lại có thể ra đi một cách thương tâm như thế…?”, giọng anh nghẹn lại khi nhớ đến giây phút nhìn thấy thi thể cháy đen của mẹ và những người bà con. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo