Tai nạn xảy ra khi ô tô khách 46 chỗ do tài xế Lê Quang Hoàng (SN 1972, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng từ Châu Đốc đi Cần Thơ đã lao thẳng xuống sông.
Nguyên nhân do tài xế xe khách chạy quá nhanh, đến đoạn bến đò Bình Mỹ thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy cùng chiều băng ngang đường nên mất lái và lao thẳng xuống sông, tràn lên một chiếc phà gỗ đang neo đậu làm đứt dây neo khiến phà và xe trôi dạt ra xa bờ và chìm giữa dòng nước chảy xiết.

Chiếc xe bị nạn vừa được trục vớt lên khỏi mặt nước
Theo lời khai của tài xế, trên xe có 12 người, 8 người đã được cứu thoát khi cố vùng vẫy thoát ra khỏi xe đang bị chìm. Tuy nhiên, theo lời của ông H., một hành khách may mắn thoát chết, trên xe có hơn 20 người, trong đó có nhiều người là dân buôn lậu thuốc lá. Một lãnh đạo huyện Châu Phú nhận định có thể còn nhiều nạn nhân khác trên xe và bị trôi lúc xe bị chìm.
Cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy tỉnh An Giang đã huy động hơn 100 người đến hiện trường để tìm kiếm và cứu hộ.
Đến hơn 21 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ mới đưa chiếc xe lên khỏi mặt nước. Công an xác định đã tìm thấy xác 2 người, 4 người khác mất tích. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, nhiều người thân của các nạn nhân đi trên xe vẫn đang ngóng chờ vì chưa tìm thấy xác hay tung tích người nhà.
- Rạng sáng 2-11, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh), hai xe máy đã đâm vào nhau làm 4 thanh niên thiệt mạng. Đó là Đặng Xuân Mỹ (SN 1990), Đặng Xuân Dũng (SN 1989), Đặng Xuân Phong (SN 1991), là anh em họ cùng trú tại tổ 3, thị trấn Cẩm Xuyên và Phạm Thanh Hải, SN 1981, ngụ xã Diễn Thanh, huyện Diễn Châu-Nghệ An.
Hiện Công an Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Bình luận (0)