Cháu Lê Duy (11 tuổi, người đầu tiên phát hiện xác) kể lại, trong lúc đi chơi ngoài biển bỗng thấy một xác chết trôi vật vờ cách bờ biển chừng trăm mét. Sợ quá, cháu chạy về gọi hàng xóm ra xem. Sau đó mọi người đã dùng lưới vớt nạn nhân vào bờ.
Anh Lê Phương (32 tuổi, người trực tiếp vớt xác) cho biết: “Đây là một người đàn ông trung niên cao chừng 1m65 có bộ ngực vạm vỡ. Khi vớt lên, thân hình không còn mảnh vải che thân nhưng cơ thể không bị trầy xước”.
Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, đầu lại bị mất không thể nhận dạng được nên các ngành chức năng huyện Phú Vang vẫn đang tiếp tục điều tra tung tích qua đặc điểm cơ thể và các đầu mối liên quan.
Bình luận (0)