Rạng sáng 25-9, nhà riêng của ông Trần Trọng Hữu trên đường Ngô Gia Tự, phường 5, TP Cà Mau) bị kẻ lạ tấn công bằng 3 túi “bom bẩn” (dạng nước sơn pha nước mắm).
Hiện trường nhà ông Trần Trọng Hữu bị tấn công bằng "bom bẩn"
Ông Hữu cho biết trưa 23-9, trên đường từ cơ quan về nhà, khi đi đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng, phường 5, TP Cà Mau bất ngờ ông bị hai thanh niên bịt kín mặt đi trên xe máy (không rõ biển số) ép xe và đạp ngã xuống đường. Sau đó, hai tên này dùng cây ba trắc đánh ông nhưng chỉ trúng mông. Người dân ở hai bên đường phát hiện, chạy ra can ngăn làm hai người lạ bỏ chạy.
Ông Hữu khẳng định trước giờ không hề có mâu thuẫn với ai, thời gian gần đây ông cũng ít tham gia xử án.
Vụ việc đã được ông Hữu trình báo đến Công an tỉnh Cà Mau và cơ quan.
Bình luận (0)