xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phụ xe buýt đánh bệnh nhân chạy thận sưng vù mặt

Thế Kha

(NLĐO)- Phàn nàn về cung cách phục vụ của nhân viên xe buýt số 28 tuyến bến xe Giáp Bát - Đông Ngạc (Hà Nội), một bệnh nhân suy thận 5 năm nay đang trên đường tới bệnh viện chạy thận nhân tạo đã bị đấm sưng vù mặt.

Sự việc xảy ra sáng 5-5, trên chiếc xe buýt số 28 (tuyến Giáp Bát - Đông Ngạc) mang biển kiểm soát 30Z-5072 thuộc Xí nghiệp xe buýt 10-10 (Hà Nội).

 

Nạn nhân, anh Dương Văn Đông (28 tuổi, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, lúc 6 giờ sáng cùng ngày, anh lên xe buýt số 28 tại điểm xe buýt trước Bệnh viện E (đường Trần Cung, quận Cầu Giấy) để tới Bệnh viện Bạch Mai chạy thận nhân tạo theo lịch hẹn.

 

img
Anh Đông bị phụ xe buýt đấm sưng gò má vì "dám" phàn nàn thái độ phục vụ - Ảnh: Nguyễn Kiên
 
“Khi tôi vừa lên xe, người phụ xe buýt ngỗi ở ghế phía cuối xe. Người này bảo tôi xuống đó lấy vé, tôi đã làm theo và có phàn nàn về việc này” - anh Đông kể.

 

Sau khi lấy vé quay lên phía đầu xe tìm chỗ ngồi, anh Đông đã bị người phụ xe buýt chửi bới. Khi anh vừa quay mặt lại đã bị người này đấm một cú trời giáng vào gò má bên phải. Mặc dù có một người khách trên xe can ngăn, nhưng người phụ xe buýt tiếp tục hung hăng lao vào đòi đánh anh Đông.

 

Quá sợ hãi, anh Đông đã xuống xe ở điểm dừng tiếp theo rồi bắt xe ôm tới Bệnh viện Bạch Mai. Anh Đông đã “tố” việc này với các chiến sĩ CSGT để dừng chiếc xe buýt biển kiểm soát 30Z-5072, lập biên bản.

 

Anh Đông cho biết, đến trưa 5-5, một đoàn cán bộ của Xí nghiệp xe buýt 10-10 đã xuống tận nơi anh Đông đang trú ngụ (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) để thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu sự việc.

 

“Một cán bộ trong đoàn cho tôi biết đã đình chỉ công tác cả lái và phụ xe buýt đó. Họ nói người phụ xe buýt đã đánh tôi tên là Nguyễn Duy Hưng mới vào làm việc được khoảng 2 tháng nay” - anh Đông cho biết.

 

Được biết, anh Đông bị suy thận từ hơn 5 năm nay và mỗi tuần phải đi chạy thận 3 lần. Hiện bên má phải của anh Đông vẫn đang sưng vù.

 

Đây là vụ tài xế và vụ xe buýt hành hung hành khách mới nhất trong hàng loạt vụ việc liên quan tới chất lượng phục vụ tồi tệ của xe buýt Hà Nội với các “thượng đế”.

 

img
Anh Văn Kim Chung bị cả tài xế và phụ xe buýt "tẩn" chảy máu mặt - Ảnh: Dân trí
 
Mới đây, ngày 28-3 vừa qua, hành khách Kim Văn Chung (SN 1978, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) do phản ứng, phàn nàn với việc tài xế buýt tuyến số 27 (bến xe Yên Nghĩa - Ngã Tư Sở - Nam Thăng Long) mang biển kiểm soát 29N-8490 đóng cửa quá nhanh khiến anh bị kẹp chân đã bị cả tài xế và phụ xe chiếc xe buýt này lao vào đánh chảy máu mặt.

 

Vụ bệnh nhân suy thận mãn 5 năm Dương Văn Đông bị “ăn chưởng” sưng vù mặt diễn ra sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo có cuộc làm việc ngày 10-4 vừa qua với Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) nhằm chấn chỉnh lại tình hình lái phụ xe buýt có những hành động không đẹp đối với hành khách.

 

Tại cuộc làm việc, ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Lái phụ xe buýt vi phạm phải xử lý nghiêm, làm gương cho người khác. Để xe buýt không đi vào tiềm thức người dân như “hung thần”, lái xe phải giỏi về chuyên môn và phải có thái độ làm việc tốt”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo