xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phút trải lòng của nữ du khách bị cướp giữa Sài Gòn

Bài và ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Nữ du khách cho rằng đi du lịch ở đâu cũng cần cẩn thận, cô xem chuyện bị cướp như là một trải nghiệm

Ngày 16-3, Sở Du lịch TP HCM đã thăm hỏi, động viên và có buổi giao lưu với chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (SN 1994, quốc tịch Ai Cập) - người bị cướp trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

- Phóng viên: Chị có thể kể lại diễn biến vụ cướp?

- Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh: Trưa 11-3, khi tôi đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy ngược chiều giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi rất buồn vì bị mất điện thoại, tiền và không thể liên lạc được với người thân.

Người dân khu vực đã dẫn tôi đến Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để trình báo. Được sự giúp đỡ của người dân, tôi đã cố gắng giải thích cho công an diễn biến vụ việc cũng như hình dạng tên cướp, sau đó tôi tiếp tục đến Đà Lạt du lịch.

Chị Ali Aldoh cười thật tươi
Chị Ali Aldoh cười thật tươi

- Nghe nói sau khi chị bị cướp, người dân đã động viên và chở chị đến công an?

- Vâng. Sau khi bị cướp, tôi rất buồn vì bị mất giỏ xách cùng số tiền 200 USD, thẻ ngân hàng, điện thoại. Nhưng may mắn là hộ chiếu của tôi vẫn còn. Khi tôi lên máy bay để đi du lịch, nhiều người đã nhận ra tôi và cho tôi xem hình ảnh tôi xuất hiện trên mạng, trên báo. Điều đó làm tôi ấm lòng và bớt buồn.

- Chị đến Việt Nam khi nào, đi được những đâu và khi nào về nước?

- Tôi đến Việt Nam vào ngày 9-3 và đi được Sapa, Đà Lạt cùng một số nơi khác. Khoảng thời gian còn lại tôi sẽ đi một số tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đến ngày 7-4 tôi sẽ trở về Ai Cập tìm một công việc mới, nếu có điều kiện tôi sẽ trở lại Việt Nam du lịch tiếp.

- Trước khi đến Việt Nam, chắc hẳn chị đã nghiên cứu kỹ nhiều vấn đề?

- Đúng. Tôi đọc rất kỹ và chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình một tháng của mình tại đất nước các bạn. Tôi thấy Việt Nam phong cảnh rất hữu tình, đồ ăn ngon, con người rất thân thiện. Thực lòng, tôi rất thích TP HCM và tôi xem việc bị cướp như là một trải nghiệm dù có hơi buồn chút xíu.

- Lúc chị đến trình bày với công an, chị có gặp khó khăn?

- Tôi được người dân đưa đến công an rất nhiệt tình. Mấy anh công an trao đổi được bằng tiếng Anh mặc dù hơi khó nghe. Tôi đã cố gắng diễn tả cho họ hiểu được những ý chính của mình.

Chị Ali Aldoh bị cướp trên đường Lương Hữu Khánh
Chị Ali Aldoh bị cướp trên đường Lương Hữu Khánh

- Theo chị, TP HCM cần thêm những điều kiện gì để phục vụ tốt cho du khách?

- Tôi nghĩ ở một trung tâm du lịch lớn như quận 1 thì công an nên có một người giỏi tiếng Anh để trợ giúp du khách. Lãnh đạo TP HCM cần cho lắp đặt hệ thống camera đường phố để có thể giám sát và khi xảy ra cướp giật thì có dữ liệu hỗ trợ sẽ dễ dàng nhận diện kẻ xấu. Ngoài ra, tại sân bay nên có cảnh báo bằng tiếng Anh để khách du lịch biết mà cảnh giác.

- Nhắn gửi của chị đến những người đã quan tâm, chia sẻ khi chị gặp nạn?

- Tôi chỉ muốn nói là TP HCM rất tuyệt vời và tôi nghĩ TP HCM là một trong những điểm du lịch an toàn của thế giới. Tôi đang tập nói chữ “thankyou” bằng tiếng Việt để nói lời cảm ơn đến người dân Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ tôi trong sự cố vừa qua. Tôi sẽ về kể cho cha mẹ, bạn bè nghe về đất nước Việt Nam dễ thương, mến khách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo