Quán “cơm tù” Hà Tâm II mọc lên đã hơn 3 năm nay tại ngã ba Tứ Câu (thuộc địa bàn xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Chủ quán đã tuyển mộ từ 5 - 6 tên phục vụ có thành tích bất hảo để sẵn sàng ra tay bóp cổ (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) hành khách.
Khóa cổng để phòng kẻ xấu vào giật đồ hành khách (?!)
Ngồi phục kích hơn 2 tiếng đồng hồ tại quán cà phê đối diện, điều đập vào mắt chúng tôi là toàn bộ mặt bằng của quán Hà Tâm II được bao bọc bởi một hàng rào thép lưới B40, chỉ chừa lối vừa đủ cho một chiếc xe khách ra vào. Lối vào độc nhất này luôn luôn có hai tên mặt còn búng ra sữa, nhưng dáng vẻ rất bặm trợn túc trực. Đúng 10 giờ 40 phút ngày 1-1-2003, chiếc xe khách mang biển số 53N-3009 chạy hướng TPHCM - Hà Nội rẽ vào quán. Tranh thủ lúc những tên gác cổng sơ hở chúng tôi đã lẻn vào bên trong quán để thử “nếm mùi cơm tù”. Vừa lọt vào bên trong, 2 tên ngồi gác cổng lúc nãy, chạy ngay vào trong quán lấy ra một ổ khóa to bằng cổ tay khóa cổng ngay tức khắc. Một hành khách trạc 50 tuổi thắc mắc: “Chúng tôi là súc vật hay sao lại khóa cổng thế?”. Tên có dáng người nhỏ con, mặt lạnh như tiền nói: “Ông trọ trẹ cái gì. Khóa lại để phòng kẻ xấu vào giật đồ của khách (?!). Có vào trong ăn không thì nói!”. Biết mình gặp phải tên “máu lạnh” nên ông khách lầm lũi bước vào tìm một chỗ ngồi gọi thức ăn cho êm chuyện.
Chúng tôi chọn một bàn có nhiều hành khách ngồi nhất, để mong được biết hết giá cả của các loại thức ăn, đồ uống bán ở đây. Một tô phở “lềnh bềnh sóng nước” cùng vài lát thịt heo luộc: 12.000 đồng; 1 đĩa cơm vài lát thịt heo mỏng dính và đậu hũ kho: 15.000 đồng; 1 chai nước ngọt: 5.000 đồng... Cố gắng lắm chúng tôi mới nuốt hết tô phở đã gọi, bởi vì nó vừa nhạt, sợi phở vừa cứng, dai như sợi dây thun.
Phía trong phòng khách của quán ăn, tài xế, phụ xe đang nói cười rôm rả vì được một bữa cơm no say mà khỏi phải tốn một xu nào cả.
“Dạy cho chúng (khách) một bài học...”
Thoát khỏi quán, chúng tôi mới thật sự an tâm. Những người dân xung quanh quán này cho chúng tôi biết, chuyện hành khách bị bóp cổ, bạt tai, đá đít... diễn ra như cơm bữa ở đây. Nếu ai phản ứng lại cách buôn bán “bóp cổ” của quán này sẽ bị ăn đòn ngay. Những tên phục vụ được chủ quán ở đây tuyển mộ đều là những thành phần bất hảo ở các tỉnh, thành khác. Chúng chỉ khoảng 17 - 20 tuổi, nhưng “bản lĩnh” đánh người thì thuộc vào loại “siêu đẳng”. Bất kể người già hay trẻ nhỏ, nếu tỏ ra trái ý với “luật của quán” thì đám lâu la này sẽ thẳng tay trừng trị không chút vị nể, thương xót. Cách đây không lâu, một thanh niên lỡ vào quán Hà Tâm II, tìm cách lẻn ra ngoài để ăn mì quảng đã bị đám lâu la ùa vào đánh hội đồng đến ngất xỉu. Mới đây nhất là vào tối ngày 31-12-2002, một nhóm hành khách toàn là thanh niên đã có phản ứng mạnh với những tên gác cổng của quán. Thấy thế yếu hơn vì lực, chủ quán đã gọi điện điều một số thanh niên nơi khác đến với đầy đủ gậy gộc, dao găm để... “dạy cho chúng một bài học” - lời của chủ quán lúc đó.
Không có cơ sở để buộc tội chủ quán (?!)
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Đố - Trưởng Công an xã Hòa Phước - cho biết: “Quán cơm Hà Tâm II do ông Mai Văn Vinh làm chủ. Qua 3 năm hoạt động, chúng tôi đã nghe nhiều người phản ánh cách buôn bán mất hết tính người, đánh hành khách của quán Hà Tâm II. Nhưng từ trước đến nay, chưa có một ai đến trình báo với chúng tôi, nên không có cơ sở để buộc tội chủ quán! Hơn nữa, khi người dân báo tin nhân viên quán cơm Hà Tâm II đánh hành khách, chúng tôi đến nơi thì tài xế xe đã cho xe chạy sang địa phận của tỉnh Quảng Nam, và người bị đánh vì không muốn bị bỏ lại nên cũng lên xe đi mất”.
Bài và Ảnh: Nguyễn Hùng
Tin thêm về vụ án “Cơm tù” ở Bình Thuận
Xác định chủ quán Thu Thanh là kẻ chủ mưu “tổ chức giết người”
Đang xem xét trách nhiệm đối với tài xế xe khách 69K4107 l Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo công an các huyện kiểm tra triệt hạ tất cả các quán “cơm tù” trên địa bàn
Sáng 1-1-2003, ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã đi kiểm tra thực tế tình hình “cơm tù” trên địa bàn huyện. Đồng thời ông Dũng đã làm việc với UBND xã Hồng Liêm, xác định trách nhiệm của chính quyền xã trong việc để xảy ra tình trạng chủ quán “cơm tù” Thu Thanh đánh chết người. Trước đó, chiều 31-12-2002, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã công bố quyết định của UBND huyện về việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với quán cơm Thu Thanh. Riêng quán cơm Thiên Thảo, UBND huyện đang xem xét mức độ vi phạm để có quyết định xử lý (chủ quán cơm Thiên Thảo là anh chủ quán cơm Thu Thanh, có 2 người ở quán Thiên Thảo tham gia hành hung nạn nhân Nguyễn Văn Hương, đó là các tên Nguyễn Trung Thảo và Lê Viết Cường).
Trung tá Nguyễn Tiến Dung - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận - cho biết đã khởi tố bị can về tội “Tổ chức giết người” đối với các tên: Nguyễn Trung Dũng (1967) - chủ quán cơm Thu Thanh, Phạm Viết Cường, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Trung Thảo và Lê Văn Đoan. Trong đó, tên Nguyễn Trung Dũng - chủ quán, đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra làm rõ là kẻ chủ mưu “tổ chức giết người”. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang xem xét trách nhiệm hình sự đối với tài xế xe khách 69K4107 liên quan đến vụ án: Hợp đồng chở khách vào quán Thu Thanh để trục lợi; không can thiệp khi ông Hương bị hành hung cho tới chết; không chở nạn nhân đi cấp cứu; tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường (bỏ tất cả hành khách lại).
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cho công an các huyện thị trong tỉnh khẩn trương xác minh lập danh sách theo dõi tất cả các quán cơm trên địa bàn mình quản lý dọc theo các Quốc lộ 1A, 28, 55; chủ động triệt hạ những quán cơm có dấu hiệu “cơm tù”, xác minh đề xuất chính quyền địa phương thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hàng quán hoạt động theo kiểu “cơm tù”.
H. Thanh
Bình luận (0)