Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Quên cội nguồn là mất tất cả

VU GIA

Hơn lúc nào hết, TP cần đến vai trò, sức lực và trí tuệ của lớp trẻ mà những đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ phải “lãnh ấn tiên phong”. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng, sáng 2-2, 140 đảng viên trẻ đại diện cho 1.493 đảng viên mới kết nạp trong năm 2001 đã có buổi gặp gỡ thân tình với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy TPHCM: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Trần Trọng Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Hoàng Thám, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban An ninh – Nội chính; Phạm Phương Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa; Dương Quan Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy...

Tìm đến với Đảng qua công việc thường ngày, qua những đảng viên thường gặp

Sau lời chúc mừng buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị các đảng viên trẻ xung phong trình bày những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những ý kiến của bản thân với Đảng bộ các cấp; qua đó, lãnh đạo Thành ủy định hướng nội dung tiếp tục rèn luyện cho đối tượng đảng viên trẻ. Nhiều cánh tay giơ lên và từng người, từng người được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Hầu hết những ý kiến trình bày tại buổi gặp gỡ thân mật này đều có điểm chung là giác ngộ cách mạng, tìm đến với Đảng qua công việc thường ngày, qua những đảng viên thường gặp. Từ đó, họ biết thế nào là sống có lý tưởng, niềm đam mê và sự dấn thân. Các đảng viên trẻ cũng kiến nghị với Thành ủy những bức xúc của lớp trẻ về tệ nạn xã hội, việc làm cho sinh viên ra trường, việc làm cho thanh niên nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nhà tình thương và việc học cho các em vùng sâu vùng xa..., kể cả công tác phát triển Đảng cho lớp trẻ. Nhiều đảng viên tuổi đời mười tám, đôi mươi như: Lê Ngọc Hương (SV năm thứ 1, ĐH Ngoại thương), Ngô Chánh Nga (tuyên truyền viên, Trung tâm Văn hóa quận 12), Đặng Thị Cẩm Thanh (SV ĐH Ngoại ngữ – Tin học), Phan Thị Hồng Châu (nghệ sĩ biểu diễn – Nhà hát Giao hưởng)... đều cho biết khi được đứng vào hàng ngũ Đảng, họ cảm thấy tự hào và chính điều đó đã thôi thúc họ rèn luyện đạo đức, ý chí, nỗ lực hơn trong công tác, học tập.

Đảng luôn quan tâm và trân trọng thế hệ trẻ

Thời gian không còn nhiều (vì trực tiếp truyền hình), nhưng còn quá nhiều cánh tay trẻ giơ cao, đồng chí Bí thư Thành ủy đành đề nghị nghe thêm vài ý kiến của đảng viên trẻ thuộc lực lượng công an, công nhân trực tiếp sản xuất. Sau 19 đảng viên trẻ (10 nữ) ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực phát biểu, đồng chí Nguyễn Minh Triết khẳng định Thành ủy rất mừng Đảng bộ TP đã có được một đội ngũ đảng viên trẻ đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết, thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, năm 2002 đất nước ta nói chung, TP thân yêu chúng ta nói riêng vẫn còn nhiều thách thức mới, nhưng cũng có những thời cơ thuận lợi mới và chúng ta cần phải nắm bắt, vượt qua khó khăn trở ngại để đi lên. Khi chúng ta đã hòa nhập với thế giới, nhất là khi bước vào thực hiện Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ, chúng ta phải cần thấy sức cạnh tranh hàng hóa của chúng ta còn yếu, lao động của chúng ta còn yếu tay nghề, máy móc vẫn còn lạc hậu... Do vậy, hơn lúc nào hết TP cần đến vai trò, sức lực và trí tuệ của lớp trẻ mà những đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ phải “lãnh ấn tiên phong”. Đảng luôn quan tâm và trân trọng thế hệ trẻ, bởi đây là lực lượng kế tục truyền thống dân tộc, truyền thống của Đảng ta. Lớp cha anh đã đổ xương máu cùng với nhân dân giành độc lập tự do, thì ngày nay chúng ta không chỉ phải biết giữ gìn mà còn phát triển đất nước ngày một giàu đẹp. Và đây cũng là cuộc đấu tranh sống – chết, nếu chúng ta không thông minh, không đoàn kết. Tuổi trẻ cần phải tỏ rõ quyết tâm, khí phách, tài năng để kế thừa và kế thừa xuất sắc những thành quả cha anh để lại. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý: “Tuổi trẻ, nhất là những đảng viên trẻ, những đoàn viên ưu tú cần phải tăng cường học tập, rèn luyện không ngừng, chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản. Hãy tự tin, tin ở mình, tin ở Đảng, tin ở đồng đội, ở những người xung quanh. Cuộc sống vẫn còn khó khăn, vất vả; những kẻ xấu, những kẻ thoái hóa biến chất vẫn còn nhưng người tốt không thiếu. Nếu cuộc sống không có nhiều cái tốt, không có nhiều người tốt thì chúng ta không có ngày hôm nay. Và để cái tốt, cái cao cả lấn át cái xấu, tiêu trừ cái xấu, cái thấp hèn chúng ta phải ghi nhớ công ơn của những người đi trước, sống cho xứng đáng với ông cha. Quên cội nguồn là mất tất cả. Đó là điều chúng ta cần phải nhớ. Đảng viên trẻ lại cần phải nhớ hơn và làm tốt hơn. Trong nhiệm vụ của mình, lớp trẻ phải năng động, sáng tạo, phải đi tiên phong về tư tưởng, nhận thức, hành động; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi đất nước cần”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo