Buôn Đạ Nhar, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh – Lâm Đồng vốn yên bình nhưng thời gian gần đây luôn tấp nập người, trâu, xe cộ qua lại. Đến đây vào một buổi chiều, chúng tôi thấy hàng chục người dân đi trên những chiếc xe máy cải tiến từ trong rừng ra. Sau đó, những chú trâu lực lưỡng kéo gỗ lê từng bước chân nặng nề rời rừng. Lát sau, vài chiếc xe tải chạy chầm chậm đến bìa rừng chờ đợi...

Những cổ thụ trong rừng Quốc Oai - Lâm Đồng đã bị tàn phá chỉ còn trơ gốc
“Nóng” nhất Lâm Đồng
Người dân ở đây cho biết đó là những người khai thác, vận chuyển gỗ lậu. “Mỗi sáng có khoảng 40 người mang trâu, xe tải, cưa máy... vào rừng khai thác gỗ trái phép. Chập choạng tối ở đây nhộn nhịp lắm, gỗ kéo về ầm ầm, cả trên đường bộ và xuôi bè trên suối Đạ Nhar. Họ tập kết gỗ ở quanh khu vực gần bìa rừng hoặc nơi kín đáo nào đó, đến khi trời tối mới dùng xe tải, công nông, máy cày để đưa ra” - một người dân kể. Người này cho biết ở Quốc Oai có hơn 100 con trâu, song chúng không dùng để cày ruộng mà đi kéo gỗ khai thác lậu.
Có thể nói tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở Quốc Oai rất đáng lo ngại. Một cán bộ xã Quốc Oai cho biết trong xã có khoảng 50-70 người thường xuyên lên rừng khai thác gỗ trái phép. Ông Dương Tiến Liệu, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, ngao ngán: “Con em một số cán bộ ở đây cũng phá rừng. Không những vậy, họ còn phá mạnh hơn những người khác!”. Ông Liệu cho biết mới đây, con trai của một cựu cán bộ lãnh đạo xã lên rừng khai thác gỗ trái phép bị bắt, sau đó được cho về nhưng hiện vẫn tiếp tục đi cưa gỗ trên rừng. Hay con rể của một cán bộ thôn cũng đi khai thác gỗ trái phép và đã bị cán bộ kiểm lâm phát hiện, chuyển cho chính quyền địa phương xử lý...
“Quốc Oai đang nổi lên như là điểm nóng nhất về nạn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép của Lâm Đồng” - ông Trần Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, nhận xét.
Nghèo nên phải phá rừng (!)
Lãnh đạo UBND xã Quốc Oai cho rằng nguyên nhân chính khiến rừng Quốc Oai bị phá nghiêm trọng là do người dân quá nghèo, không biết mưu sinh nghề gì khác. Ngoài ra, sự phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành và chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa được tốt. Thêm nữa, các chủ rừng lại quản lý, bảo vệ không hiệu quả. “Ngày trước, người ta lên rừng khai thác gỗ trái phép bằng cưa tay và hoạt động lén lút nên khó phát hiện, bây giờ họ khai thác gỗ toàn bằng cưa máy hiện đại ầm ầm khắp nơi nhưng các chủ rừng dường như không phát hiện được bao nhiêu” - một lãnh đạo xã Quốc Oai bức xúc.
Đánh giá về công tác quản lý, bảo vệ rừng Quốc Oai, ông Phạm Ngọc Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cho biết: “Ban Lâm nghiệp xã hoạt động khá yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Công tác đấu tranh, tuyên truyền, vận động, ngăn chặn trong địa bàn dân cư chưa được địa phương quan tâm. Một số kẻ vận chuyển gỗ trái phép trên trục đường ở địa bàn chưa được ngăn chặn. Nhiều tụ điểm chưa được quần chúng nhân dân tố giác với cơ quan chức năng”. Ông Phạm Ngọc Anh Tuấn cho rằng việc bắt giữ những người dân phá rừng sẽ không giải quyết được tận gốc nạn phá rừng, bởi họ quá nghèo. “Quan trọng là phải xử lý cho được các đầu nậu thu gom gỗ và những nơi chứa chấp, tiêu thụ trái phép gỗ lậu đang hoạt động tại Quốc Oai cũng như các khu vực xung quanh” - ông Tuấn nhìn nhận.
|
Lập chốt chặn
Lãnh đạo xã Quốc Oai cũng đề nghị tăng cường lực lượng kiểm lâm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng gỗ của các doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng rừng tại địa phương, bởi dư luận đã cho rằng có sự mua bán gỗ trái phép rồi chế biến lẫn lộn với gỗ có phép tại một số xưởng cưa trên địa bàn. |
Bình luận (0)