"Tối nay tôi chỉ nghĩ cùng bạn bè đến xem chương trình ca nhạc chứ không nghĩ được dự sinh nhật, được nhận quà từ tay thần tượng của mình. Cám ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa”. Nữ công nhân (CN) Nguyễn Thị Ngọc Tự, Công ty TNHH Towa, đã bộc bạch như vậy khi tham dự chương trình “Sách về với công nhân” do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Nhà xuất bản Trẻ và DNTN Sách Thành Nghĩa tổ chức vào đêm 16-12, tại KCX Tân Thuận - TPHCM.
Mong có nhiều đêm như thế...
Tan ca lúc 17 giờ 30 phút, song nữ CN Lê Thị Mỹ Dung (Công ty Organ Needle) nấn ná mãi đến gần 19 giờ, chờ mọi người về hết để được nhìn tận mắt, sờ tận tay những quyển sách do chương trình gửi tặng. Nữ CN Nguyễn Thị Tố Nga (Công ty FAPV) háo hức: “Trước nay, muốn đọc, tụi tôi phải tranh thủ đi làm sớm hoặc nán lại sau giờ làm để đọc sách báo, song cũng thiếu thốn lắm, phải đứng chen nhau. Thế là đành về nhà thuê báo, thuê truyện tranh với giá 500 đồng/quyển/ngày. Nay, nhờ Báo Người Lao Động, không chỉ có sách đọc, tụi tôi còn được lựa chọn những quyển sách mình thích”.
![]() |
| Công nhân Công ty Wine Food tranh thủ đọc sách vừa được tặng trong giờ giải lao. Ảnh: Q. Liêm |
Trước đó, lúc 14 giờ, khi đến giao sách tại Công ty Wine Food, chúng tôi thật sự bất ngờ khi thấy băng-rôn “Chào mừng chương trình Sách về với CN của Báo Người Lao Động” được treo rất trang trọng, tô điểm bằng rất nhiều bong bóng và hoa. “Cả tháng nay nghe có chương trình tặng sách, bọn tôi rất nôn nao”- CN Nguyễn Hoàng Anh Phương cho biết. Khi xe chở sách đến, nhiều CN đã chờ sẵn để nhận và sắp xếp sách vào tủ.
![]() |
| Ca sĩ Vũ Bảo cùng đón sinh nhật với công nhân. Ảnh: Q. Liêm |
Song cảm động nhất đối với Ban Tổ chức chương trình vẫn là thái độ trân trọng của lãnh đạo các đơn vị được nhận sách. Dù đã hết giờ làm việc, song giám đốc Công ty Organ Needle, ông Miyamoto, đã ở lại chờ hơn 1 giờ để đón đoàn. “Rất cám ơn những nhà tài trợ vì tủ sách cho CN này. Công ty mẹ của chúng tôi ở Nhật Bản rất quan tâm sự kiện này, xin cám ơn mọi người” - ông Miyamoto nói.
Thái độ trân trọng với chương trình cũng được thể hiện rõ nét ở Công ty Nidec Tosok. Ngay thời điểm đoàn ghé thăm, nội quy tủ sách đã được niêm yết bên cạnh tủ sách.
Đêm sinh nhật khó quên
Cùng với việc trao sách, Ban Tổ chức còn mang đến cho CN một chương trình văn nghệ đặc sắc của các văn nghệ sĩ nổi tiếng của TPHCM, như: nhóm hài Minh béo, đôi song ca Huy Vũ - Lê Thanh Thảo, nhóm múa Bước Nhảy... Đặc biệt, một “tiết mục” bất ngờ đã mang đến niềm hạnh phúc cho nhiều CN: Đó là việc Ban Tổ chức mừng sinh nhật các CN có cùng ngày sinh với nghệ sĩ Thanh Ngân (24-12) và nam ca sĩ Vũ Bảo (21-12).
![]() |
| Công nhân cùng hát bài “Happy Birthday” với ca sĩ Vũ Bảo. Ảnh: N.Dương |
Trong không khí ấm áp này, mọi người lặng đi khi nghệ sĩ Thanh Ngân bất ngờ bật khóc: “Đây là món quà sinh nhật vô giá mà Báo Người Lao Động và các anh, chị CN tặng cho các văn nghệ sĩ nói chung và Thanh Ngân nói riêng”.
![]() |
| Nghệ sĩ Thanh Ngân tặng quà và hoa cho các bạn công nhân sinh cùng tháng 12 với chị. Ảnh: Q.Liêm |
Các CN: Ngọc Hân (Công ty Nidec Tosok), Mỹ Dung (Công ty Organ Needle), Ngọc Tự (Công ty Towa)... cũng có cùng tâm trạng. Nhận món quà sinh nhật do nghệ sĩ Thanh Ngân trao tặng, CN Nguyễn Thị Thanh Thảo (Công ty Daiwa Plastic) không giấu được xúc động: “Tôi thật bất ngờ vì món quà sinh nhật đầu tiên trong đời lại do chính thần tượng của mình trao tặng”.
|
Ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: Mong CN hãy dành thời gian đọc sách Tôi xin biểu dương Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình này. Món quà này càng có ý nghĩa khi đó là sự chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với CN. LĐLĐ mong muốn mỗi cuốn sách sẽ là người bạn thật sự của CN, mang đến cho CN kiến thức trong cuộc sống. Mong anh chị em CN hãy dành thời gian đọc sách... Ông Võ Viết Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Văn hóa Phương Nam: Sẽ tiếp tục chăm lo cho CN
Bà Quách Thu Nguyệt - Giám đốc NXB Trẻ: Nét đẹp văn hóa trong đời sống người thợ
Ông Võ Thành Tân - Giám đốc DN Sách Thành Nghĩa: Mong CN tìm thấy niềm vui từ trang sách CN từ mọi miền đất nước tập trung về đây, chung sức làm việc nhưng đời sống của họ còn quá nhiều thiếu thốn. Chăm lo cho đời sống của đội ngũ này không chỉ là trách nhiệm của những đơn vị sử dụng lao động mà đã trở thành mối quan tâm của xã hội. Mong rằng các bạn CN sẽ tìm thấy niềm vui, tri thức từ những trang sách này để tự hoàn thiện bản thân. P.Quyên ghi |




Chúng tôi luôn tâm niệm, hiệu quả kinh tế phải đi đôi với lợi ích xã hội. Chính vì điều này mà công ty chúng tôi nhiệt tình tham gia chương trình “Tủ sách CN” với hy vọng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao tri thức cho CN. Số lượng hơn 50.000 bản sách mà chúng tôi gởi đến chương trình chỉ là bước đầu. Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chăm lo đến đời sống, tinh thần của CN.
Báo Người Lao Động xây dựng chương trình “Tủ sách CN” là việc làm hết sức ý nghĩa vì hội nhập đòi hỏi đội ngũ CN phải có học vấn, tay nghề chuyên môn cao. Trang bị sách cho CN chính là khuyến khích phong trào tự tìm tòi, trang bị thêm tri thức cho CN. Từ nền tảng này, sẽ hình thành nên thói quen đọc, tìm tòi kiến thức... Đó là một nét đẹp văn hóa trong đời sống CN.
Bình luận (0)