Trước đó, trong nhiều cuộc họp với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, cũng cho rằng nên gia hạn thời gian cấm phương tiện này để tiếp tục hoàn chỉnh đề án. Vì thực tế đề án mới nhất (lần 5) vẫn chưa được TP chấp thuận vì nhiều nội dung chưa phù hợp.
Trong đó, việc giảm tiền hỗ trợ từ hơn 600 tỉ đồng còn 50-83 tỉ đồng, chủ yếu hỗ trợ tiền học lái xe, lãi vay ngân hàng cho các đối tượng này, khiến người sống nhờ phương tiện 3, 4 bánh gặp nhiều khó khăn. Bởi họ không thể tự vay ngân hàng vì không có tài sản thế chấp, chưa kể những hộ nằm trong diện nghèo cũng chỉ được vay trong giới hạn cho phép.
UBND các quận, huyện cũng bị động trong việc chuyển đổi phương tiện, ngành nghề cho người mưu sinh bằng phương tiện 3, 4 bánh. Một số ít quận, huyện có đề án và bắt đầu cho các đối tượng này vay từ các nguồn quỹ, hỗ trợ tạo việc làm như quận 2, 4, 5, 6, 10 và huyện Bình Chánh, hỗ trợ cho 448 lao động kiếm sống bằng phương tiện này với số tiền hơn 5,4 tỉ đồng để chuyển đổi sang chạy xe ôm, buôn bán kinh doanh nhỏ…
Riêng nhiều quận, huyện khác vừa hoàn chỉnh đề án vừa thống kê lại số đối tượng này vì chưa đầy đủ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có nhiều phường, xã vẫn chưa dám triển khai việc cho vay vốn vì còn chờ quyết định của quận, huyện hoặc UBND TP. Một số nơi cho vay nhưng chỉ dành cho hộ trong diện xóa đói giảm nghèo của địa phương quản lý.
Một cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH quận 6, cho biết: “Vay ngân hàng để chuyển đổi phương tiện là khó khăn lớn đối với các đối tượng trên bởi muốn mua xe phải có từ 120 triệu- 180 triệu đồng, trong khi đó, lãi suất tối thiểu của ngân hàng tương đối cao, chưa kể người vay phải trả trước 30%, số còn lại trả góp trong 4 năm thì họ không có khả năng chi trả. Để chủ động hơn, nhiều phường đã đến ngân hàng đàm phán, tuy nhiên mức lãi suất ngân hàng đưa ra khá cao, vượt khả năng chi trả của người dân, nên phường xin ngân hàng xem xét, giảm mức lãi. Hiện nay ngân hàng đang tính toán lại”.
Như vậy, hàng ngàn người nghèo ở TP vẫn đang loay hoay chưa biết chuyển sang phương tiện gì, chỉ còn cách duy nhất là trông chờ đề án mới lần 6 được hoàn chỉnh.
Lo không có tiền chuyển phương tiện
Chú Dương Nam, 53 tuổi, ngụ 139H2, phường 3, quận 8, cả gia đình có 3 người sống bằng nghề chạy xe ba gác thuê đối diện Thuận Kiều Plaza. Chú Nam cho biết: “Ngay từ khi nghe tin cấm xe ba gác máy lưu thông, con trai tôi đã học lấy bằng lái xe ô tô để chuẩn bị vay vốn mua xe tải loại nhỏ về chở hàng thuê. Tuy nhiên, mới đây, khi lên UBND phường xin vay vốn, phường bảo phải chờ cấp trên quyết định, dù gia đình tôi thuộc diện xóa đói giảm nghèo, có mã nghèo đàng hoàng. Ngày cấm phương tiện này đã cận kề, bí quá vợ chồng tôi phải chạy đến ngân hàng ACB xin vay vốn. Nhưng khi đến, ngân hàng yêu cầu phải thế chấp sổ đỏ, mà khi thế chấp gia đình tôi cũng không đủ điều kiện được vay vì diện tích nhà quá nhỏ. Chúng tôi thực sự đang sống trong sự lo âu thấp thỏm từng ngày vì chỉ cần nghỉ chạy xe một ngày là cả gia đình nhịn đói. Nếu sau 30-6, UBND TP kiên quyết cấm xe 3, 4 bánh thì chúng tôi chỉ còn nước đi cầm cố sổ đỏ ở tiệm cầm đồ mua xe tải nhỏ chạy đỡ, dù biết rằng lãi suất sẽ rất cao”. Tại bến xe này, ngoài gia đình chú Dương Nam còn có hơn 10 người cũng chạy ba gác thuê, đa số là người nghèo chưa chuyển đổi phương tiện được hoặc không thể chuyển nghề do tuổi cao, trình độ học vấn thấp. T.Hồng |
Bình luận (0)