xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sống trên nỗi đau

Bài và ảnh: LÊ TRƯỜNG

Hàng trăm gia đình ngư dân xã Long Hải, huyện Phú Quý - Bình Thuận từ nhiều tháng qua lòng dạ “rối như tơ vò”, kể từ ngày 30-5, khi người thân của họ bị bắt giữ ở Philippines

Nỗi âu lo của nhiều gia đình ngư dân ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có người thân bị Philippines bắt giữ càng trĩu nặng hơn khi họ biết rằng sáng nay, 24-8, 122 ngư phủ ở địa phương sẽ phải đối mặt với luật pháp của Philippines, tại tòa án tỉnh Palawan.
Hơn 2 tháng qua, cứ đến chiều, nhiều người mẹ, người vợ cùng những đứa con thơ của các ngư dân gặp nạn thẫn thờ trên dọc dài bãi biển Long Hải, mắt hướng khơi xa, ngóng trông. Nước mắt đã cạn, họ chỉ còn biết cầu mong người thân của họ bình an trở về.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (37 tuổi) ôm đứa con trai út vừa tròn 2 tuổi vào lòng, đưa tay lau nước mắt, nói trong nấc nghẹn: “Từ ngày ba mấy đứa nhỏ bị bắt tới giờ, đêm nào tôi cũng cầu trời phù hộ cho anh bình an trở về. Biết là sau đó, gia đình sẽ khổ lắm nhưng gia đình sum họp là phúc lắm rồi…”.

Theo nhiều người dân ở thôn Tân Hải, xã Long Hải, từ ngày chồng là anh Võ Tâm (41 tuổi) bị bắt, chị Ánh bơ phờ hẳn. “Gia đình Tâm – Ánh vốn đã khó khăn, lại phải vay ngân hàng mấy trăm triệu đồng để hùn vốn đóng tàu cá, bây giờ gặp nạn, lấy gì trả nợ” - một người hàng xóm của gia đình chị Ánh cho biết. “Không biết rồi đây 5 đứa nhỏ của anh Tâm và chị Ánh có thể tiếp tục đến trường được không?” - ông Tạ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, lo lắng.

img
Cha mẹ, vợ con ngư dân Nguyễn Văn Thành trông ngóng tin anh từng ngày
Cùng bị bắt như anh Tâm nhưng tình cảnh của anh Trần Hữu Lập (35 tuổi, ở thôn Phú Long) khốn khó hơn nhiều. Năm 2010, do làm ăn thất bại, vợ chồng anh đã phải bán căn nhà để trả nợ. Hơn 9 tháng qua, gia đình này phải tá túc nhà người thân.
“Tội nghiệp vợ chồng chú nó, chí thú làm ăn nhưng quá rủi ro. Chú Lập bị bắt, chưa biết tình cảnh ra sao nữa nhưng nghe đâu 3 đứa con của chú phải nghỉ học rồi. Vợ chú Lập mua gánh bán bưng, nuôi con sao nổi” - một người bà con của anh Lập nói.

Những ngày này, trên từng đường thôn, ngõ xóm ở xã biển này, đâu đâu cũng nghe bà con bàn chuyện 122 ngư dân bị bắt ở Philippines. Tất cả đều cùng chung tâm trạng buồn lo. Không lo sao được khi số phận của những người bị bắt chưa biết bị định đoạt thế nào. Nếu được phía Philippines thả cả người và phương tiện thì đỡ khổ, bằng không thì… khó khăn sẽ chồng chất khó khăn.

Giọng run run, cụ Nguyễn Văn Thinh (70 tuổi, thôn Đông Hải) cho biết hôm nghe tin con trai là anh Nguyễn Văn Thành bị bắt, cụ gần như ngất xỉu. Hơn 2 tháng qua, không khí u buồn trùm lên căn nhà của gia đình cụ Thinh.
“Nghe mấy đứa nhỏ con thằng Thành thỏ thẻ hỏi ông bà nội khi nào ba được thả về, lòng tôi như muối xát. Mình vốn đã nghèo, vay mượn cả trăm triệu đồng để con đi kiếm sống. Nay gặp chuyện không may, biết lo sao cho 4 đứa nhỏ?” - cụ Thinh như độc thoại với chính mình.

Vận động hỗ trợ

Theo các gia đình ngư dân, 122 ngư dân của xã Long Hải sang Philippines đánh bắt hải sản theo hợp đồng kinh tế giữa DNTN Long Hải Long của Việt Nam và Công ty Premiere International Interfishing của Philippines. Tuy nhiên, các tàu cá và ngư dân nói trên đã đi vào vùng biển của Philippines trong khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết nên đã bị bắt giữ.

Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, cho biết huyện vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam hỗ trợ ngư dân bị bắt. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể địa phương vận động gia đình, người thân của các ngư dân gặp nạn cố gắng không để con em bỏ học.
Hiện UBND huyện đã kiến nghị ngân hàng có biện pháp hỗ trợ bà con vì bình quân mỗi gia đình ngư dân gặp nạn đều vay trên dưới 200 triệu đồng để đóng tàu đi đánh bắt.
Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Philippines để xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo, có các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam trong quá trình xét xử vụ án.
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu DNTN Long Hải Long tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Philippines để khẳng định các ngư dân Việt Nam là người bị hại, thuê luật sư và phiên dịch để bảo vệ quyền lợi cho ngư dân tại phiên tòa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo