xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sống trong nỗi đau "thần sét"

QUANG NHẬT

Nhiều cái chết thương tâm do sét đánh khiến người dân một thời kiên cường trong chiến tranh phải luôn sống trong sợ hãi. Nỗi kinh hoàng về sét đối với người dân đã kéo dài hàng chục năm qua nhưng chính quyền địa phương vẫn bất lực

Trưa hè, cái nắng chang chang của miền gió Lào như muốn thổi khô mọi thứ. Trong khi đó, trên các cánh đồng lúa của xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình, người nông dân vẫn phải lao động cật lực khi vụ hè thu bắt đầu. Bà Hạnh, một nông dân làng Đồng Tư, xã Hiền Ninh, phân trần: “Chúng tôi phải tranh thủ làm vào buổi trưa chứ chiều đến sợ mưa dông, sét đánh lắm”.

Cánh đồng chết

Bà Hạnh kể rằng làng Đồng Tư từ trước tới nay đã có không biết bao nhiêu người bị sét đánh thương vong khi đang làm việc trên đồng.
 
Thoáng buồn, bà Hạnh nhớ lại cái chết bi thảm của một người trong làng cách đây khoảng 20 năm. Vào một đêm mưa giữa năm 1990, một người đàn ông 37 tuổi đi bắt cá trên một cánh đồng gần làng thì gặp họa.
 
“Khi đó, khoảng 21 giờ, ông ấy đang bắt cá thì mưa lớn kéo về kèm theo sấm chớp rợp trời. Một tia sét đánh xẹt qua cánh đồng, ông ấy bị cháy sém, chết ngay tại chỗ và được một người bắt cá gần đó phát hiện, đưa về nhà mai táng” - bà Hạnh kể lại.
 
img
Ông Thuyết và bà Dung ở bệnh viện sau khi sét đánh trúng. Ảnh: HỒNG NGỌC

Năm 1992, một nam sinh mới 16 tuổi ở làng Đồng Tư bị sét đánh chết khi đang làm đồng. Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiền Ninh, kể: “Sau một vụ sấm chớp kèm theo sét đi qua, nhiều cán bộ UBND xã Hiền Ninh chạy ra đồng thì thấy cậu bé chết trong tư thế co quắp, cháy sém... trông rất tội nghiệp”.

Còn mới đây, vào giữa tháng 3-2011, anh Trần Xuân Sơn (34 tuổi, trú làng Đồng Tư) đang đánh xe bò từ nhà ra đồng thì gặp họa. Người dân ở đây kể lại cùng ngồi trên chiếc xe bò có chú ruột của anh Sơn nhưng sét chỉ đánh trúng anh Sơn và con bò kéo xe.
 
“Khi bị sét đánh, con bò nhảy lồng lên rồi ngã lăn ra chết, anh Sơn thì bị cháy đen toàn thân, chết ngay trên xe bò. Người chú may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ” – ông Phương, người làng Đồng Tư, nhớ lại.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1990 tới nay, toàn xã có hàng trăm vụ sét đánh làm ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương, thiệt hại là vô kể. Theo ông Hòa, sét đánh thường xảy ra trên các cánh đồng của  làng Đồng Tư.

Những người bị “thần” sét giáp mặt nhưng may mắn thoát chết đều bị ám ảnh và sống trong sợ hãi. Vợ chồng ông Hoàng Văn Thuyết (54 tuổi) và bà Võ Thị Dung (50 tuổi), trú thôn Đồng Tư là hai trong số hàng chục người như vậy.
 
Bà Dung kể: “Vào ngày 4-6, khi trời đang nắng chang chang thì vợ chồng tôi ra thu gom rơm rạ trên đồng. Một lúc sau, trời bắt đầu âm u, mây kéo về đen tối cả cánh đồng. Thấy bất an, khi chuẩn bị ra về thì bất ngờ sét giáng xuống. Sợ quá, tôi nằm sát xuống đất, lát sau nhìn sang bên cạnh thì thấy chồng tôi đã bất tỉnh, quần áo rách nát”.
 
Quá hoảng loạn, bà Dung hớt hải chạy đi gọi người cứu giúp và được anh Duy, người đang làm đồng gần đó chạy đến ứng cứu. Anh Duy lấy đất đắp từ cổ đến chân cho ông Thuyết, đợi qua cơn nguy kịch rồi đưa ông Thuyết vào Trạm Y tế huyện Quảng Ninh cấp cứu. May mắn, ông Thuyết đã thoát chết.

Vẫn chưa xác định nguyên nhân

Ông Thuyết bàng hoàng, nói: “Thời bom đạn chống Mỹ, tôi và người dân xã Hiền Ninh không sợ chết, nhưng nay phải sợ sấm sét. Sấm sét không chừa một ai, khi có sấm sét, toàn dân xã này không dám ra khỏi nhà”.

Theo ông Hòa, nguyên nhân sét đánh nhiều ở các cánh đồng của xã Hiền Ninh có thể là do dưới đất còn sót lại rất nhiều bom đạn, sắt thép do chiến tranh để lại. Ông Hòa nhớ lại: “Trong kháng chiến thì Hiền Ninh là xã anh hùng, đây là tuyến đường huyết mạch vào Nam nên rất ác liệt, bom đạn trút xuống không biết đâu mà kể”.
 
img
Bộ áo quần rách nát – kỷ vật của ông Thuyết khi bị sét đánh thoát chết. Ảnh: QUANG NHẬT
 
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh, khẳng định xã Hiền Ninh là nơi bị sét đánh nhiều nhất trong toàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, chưa có một cơ quan hoặc tổ chức chuyên ngành nào về xã nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân sét đánh. Còn người dân thì chỉ biết cầu mong “thần” sét đừng nhằm vào mình mà đánh.
 
Ông Hùng nói thêm: “Chúng tôi chỉ biết tuyên truyền cho người dân đừng ra đồng lúc trời mưa dông, mỗi khi gặp mưa giữa đồng thì vứt hết đồ đạc nhanh chóng chạy về nhà và đừng đứng dưới các gốc cây. Đồng thời chỉ cách cấp cứu khi bị sét đánh và làm các thiết bị chống sét khi xây dựng nhà”.
 

Sau ngày bị sét đánh chết, gia đình anh Sơn còn lại người vợ thường ốm đau và hai con nhỏ nheo nhóc. Gia cảnh nghèo khó nên tương lai học hành của các cháu có nguy cơ đứt quãng. Còn ông Thuyết, kể từ ngày may mắn thoát chết cũng phải sống trong sự đau đớn, hoảng sợ mỗi khi có mưa dông...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo