xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 8 người chết

M.Sơn - P.Dũng

(NLĐO)- Khoảng 3 giờ sáng 13-6, một vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương giữa xe tải và xe khách đã làm 8 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương.

8 người chết, 10 người bị thương
 
Theo Công an tỉnh Long An, vụ tai nạn xảy ra tại Km 17+ 500 đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (thuộc địa phận huyện Bến Lức - Long An) hướng từ Trung Lương về TPHCM.
 
Xe tải biển số 54S-3411 do tài xế Nguyễn Kiến Phát (ngụ Hậu Giang) điều khiển bị nổ vỏ bên trái nên lách sang làn đường dành cho xe tốc độ 100 km/giờ.
 
Từ phía sau, xe khách 16 chỗ biển số 53S-2150 do tài xế Nguyễn Thanh Liên (SN 1965, quê Giá Rai - Bạc Liêu) điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh, không kịp phản ứng nên đã lao vào đuôi xe tải.
 
img
Chiếc xe tải bị nổ lốp dạt sang trái đường khiến xe khách lao thẳng vào. Ảnh: ĐĂNG LÊ
 
img
8 nạn nhân tử nạn, trong đó có tài xế xe khách. Ảnh: MINH SƠN
 
 
Thông tin ban đầu cho biết có 5 người chết tại chỗ, 13 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cấp cứu. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, đã có thêm 3 người tử vong tại bệnh viện, nâng số nạn nhân thiệt mạng lên 8 người, trong đó có tài xế Liên của xe khách.
 
Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, nhận định lỗi ban đầu do tài xế xe khách không làm chủ tốc độ, phóng quá nhanh, không giữ khoảng cách an toàn với xe trước, dẫn đến tai nạn.
 
img

img

img
Xe khách bẹp dúm, nát bét sau tai nạn. Ảnh: MINH SƠN
  
Riêng tài xế xe tải tên Nguyễn Kiến Phát đã ra trình diện tại Công an tỉnh Long An. Theo lời khai của Phát, anh đang chạy ở làn đường 80km/giờ thì xe bị nổ bánh, lạc sang làn đường 100km/giờ.
 
Nghe tiếng đụng kinh hoàng ở đuôi xe, anh xuống quan sát và hốt hoảng khi phát hiện hầu hết người đi trên xe khách đều đã chết hoặc bị thương. Trên xe bê bết máu cùng tiếng la khóc thảm thương.
 
Được biết, chiếc xe khách gặp nạn xuất phát từ Cà Mau lúc 21 giờ tối 12-6.
    
Đắng lòng người ở lại 
 
img
2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM. Ảnh: ĐĂNG LÊ    
 
Nhà xe làm ngơ!
 
Đến 16 giờ ngày 13-6, tất cả những nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa nhận được một lời thăm hỏi của nhà xe. Được biết, chiếc xe khách bị nạn thuộc doanh nghiệp dịch vụ xe đưa đón khách Hảo (số 26 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5 - TPHCM) do ông Trịnh Hoàng Hảo làm giám đốc, chuyên chạy tuyến Cà Mau - TPHCM và các tỉnh miền Tây.
 
Người nhà nạn nhân Phan Văn Nắng gay gắt: “Tôi rất thất vọng và bức xúc với thái độ của nhà xe, gần một ngày sau vụ tai nạn nhưng chưa thấy đại diện chủ xe đến hỏi thăm sức khỏe những người thoát chết”.
Khi phóng viên Báo Người Lao Động đến doanh nghiệp này đề nghị gặp lãnh đạo thì một nhân viên trả lời: “Giám đốc bận đi công việc, khi nào rảnh sẽ tiếp!”.
 Ph.Dũng
13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4 giờ 15 phút và 5 giờ 15 phút sáng 13-6 bằng xe cấp cứu của các tỉnh An Giang, Bến Tre… Các xe cấp cứu này trên đường đưa bệnh nhân đến TPHCM đã hỗ trợ khi đi ngang khu vực xảy ra tai nạn.
 
Trong số 13 người, có 2 nạn nhân đã chết trước khi nhập viện, gồm một bé trai 5 tuổi (chưa rõ danh tính) và một người đàn ông 55 tuổi (chưa rõ danh tính). Riêng chị Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978) bị chấn thương sọ não, tử vong tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy.
  
Nạn nhân còn tỉnh táo nhất là anh Phan Văn Nắng (SN 1973, ngụ xã Đình Thành A, huyện Đông Hải - Bạc Liêu). Cả nhà anh có 3 người trên chuyến xe định mệnh. 
 
Nhập viện trong tình trạng bị chấn thương đầu, lưỡi, anh Nắng đau đớn kể: “Tôi và vợ đưa con lên TPHCM khám bệnh. Xe đang chạy khá nhanh thì bỗng có tiếng động như trời giáng. Rồi trong xe bê bết máu. Những người bị thương nhẹ phải đập kính chui ra. Sau khi đưa được con ra, tôi tiếp tục kéo vợ ra, lúc đó người vợ tôi đã mềm nhũn”.
 
Nghe chúng tôi hỏi thăm tình hình vợ con, anh Nắng rơm rớm nước mắt: “Con tôi may mắn bị chấn thương nhẹ nhưng vợ tôi chắc không qua khỏi”.
 
Để Nắng không bị xúc động mạnh, người thân và bác sĩ giấu, không cho anh biết chị Tô Thị Cẩm Loan (vợ anh) đã tử nạn sau khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy vài phút. Còn con trai anh, cháu Phan Hữu Nhân, 4 tuổi, vẫn đang được chăm sóc.
 
img
Nạn nhân Phan Văn Nắng kể lại vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: NGUYỄN THẠNH
  
img
Con trai anh Nắng - cháu Phan Hữu Nhân, 4 tuổi - cùng cha lên TPHCM chữa bệnh cũng gặp nạn. Ảnh: ĐĂNG LÊ
 
Với khuôn mặt bầm tím, máu bầm rỉ ra từ khóe mắt, bà Lâm Thị Sáu (SN 1965, quê Cà Mau) chỉ nghẹn ngào được vài câu: “Tôi đưa mẹ đi khám bệnh, ai ngờ mẹ tôi lại chết vì tai nạn. Giờ không biết có ai đến đưa mẹ tôi về an táng chưa nữa...”. Chị bỏ lửng câu nói khiến những người xung quanh ai cũng đắng lòng.
 
Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các nạn nhân bị thương tích nặng đã được chuyển lên Khoa Ngoại thần kinh để phẫu thuật chỉnh hình.
 
Nhiều nạn nhân còn nguy kịch
 
Đến sáng 13-6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương có 9 người bị chấn thương khá nặng, 1 trường hợp nhẹ đã xuất viện.
 
5 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ:
 
1. Nguyễn Thị Thu (63 tuổi, quê Bạc Liêu)
2. Trần Văn Bảo (66 tuổi)
3. Trần Thị Hai (64 tuổi, vợ ông Bảo, cùng quê Bạc Liêu)
4. Nguyễn Thị Thanh Nương (quê Bạc Liêu)
5. Nguyễn Thanh Liên (quê Bạc Liêu, tài xế xe khách)
 
3 nạn nhân tử vong tại bệnh viện
 
1. Bé trai 5 tuổi, chưa xác định tên, tử vong trước lúc nhập viện do chấn thương sọ não và cánh tay trái.
2. Người đàn ông 55 tuổi, chưa xác định được tên, tử vong do chấn thương sọ não và bụng kín.
3. Chị Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978), tử vong do chấn thương sọ não.
 
Các nạn nhân bị thương nặng gồm:
 
1. Trần Thị Bích Ngọc (SN 1987), dập vỡ gan
2. Nguyễn Duy Sơn (SN 1970), gãy trật hở cổ chân trái, dập xuất huyết não
3. Nguyễn Văn Chiến (SN 1961), vết thương sọ não hở, gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân
4. Lăng Thị Sáu (SN 1965), chấn thương đầu, cột sống thắt lưng, bàn chân phải
5. Huỳnh Văn Thư (SN 1974), chấn thương đầu
6. Trần Thị Như Ý (SN 1993), chấn thương đầu mặt
7. Phan Văn Nắng (SN 1979), chấn thương đầu, vết thương lưỡi
8. Phạm Thị Kiều (SN 1972), chấn thương cột sống thắt lưng
9. Phan Hữu Nhân (SN 2008), chấn thương đầu, gãy 1/3 giữa xương trụ phải
 
Trường hợp bị nhẹ là Trần Thị Nhã Anh (SN 2002), bị chấn thương phần mềm cẳng chân trái, đã xuất viện.
 
N.Thạnh - Đ.Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo