xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Ít nhất 5 người đã chết, 8 người bị thương trong vụ xe khách đấu đầu xe container vào ngày 30-4

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 30-4, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 38N-5435 của nhà xe Khánh Truyền (Hà Tĩnh) do Lê Đình Chinh (32 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe container biển kiểm soát 29C-06576 kéo theo rơ-moóc do Tôn Thất Tùng (36 tuổi, trú TPHCM) điều khiển.
 
img

Nạn nhân vụ tai nạn giao thông được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế

 
Tại hiện trường, cả 2 xe bị lật xuống lề đường bên phải theo hướng lưu thông của xe khách. Đầu xe khách bẹp dúm, xe container cũng hư hỏng nặng.
 
Đến cuối giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết khi đưa vào bệnh viện và 8 người khác bị thương. Danh tính 3 nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Minh (56 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), tài xế xe khách Lê Đình Chinh và bà Trần Thị Lựu (57 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Hai nạn nhân khác là 1 nam và 1 nữ chưa xác định được danh tính.
 
Sáu nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: Nguyễn Hiếu Quỳnh (30 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Lành (50 tuổi), Nguyễn Văn Nhã (24 tuổi, con ông Lành, cùng quê Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Quỳnh Anh (16 tuổi), Phạm Thị Hiếu Minh (12 tuổi) và Điền Văn Linh (22 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh).
 
Hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị gãy xương cổ, đa chấn thương rất nặng, tính mạng nguy kịch.
 
Nằm trên giường bệnh trong tình trạng chân phải bị gãy và hàng chục vết cắt trên mặt, ông Nguyễn Văn Lành kể: “Cha con tôi mới đón chiếc xe này tại bến xe phía Bắc TP Huế, đi chưa được 30 km thì gặp nạn. Lúc đó, cha con tôi ngồi ở hàng ghế giữa, bỗng nhiên nghe tiếng va chạm mạnh rồi xe lao khỏi mặt đường”.
 
Nằm cạnh bên, anh Nhã, con trai ông Lành, còn thảng thốt: “Vụ tai nạn xảy ra nhanh quá, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng va chạm mạnh, sau đó nhiều người la hét, một số người ngồi ở trước bất tỉnh, máu me nhuốm đỏ xe. Nhiều hành khách bị thương phải chờ lực lượng y tế đến mới được đưa ra khỏi xe”.
 
Do vụ tai nạn xảy ra vào dịp nghỉ lễ nên nhiều hành khách gặp nạn trên đường đi du lịch. Em Nguyễn Quỳnh Anh, quê Hà Tĩnh, cho biết vào ngày 28-4, em cùng người em bà con là Phạm Thị Hiếu Minh, chú ruột Lê Văn Đức và cô Nguyễn Thị Chắt đón xe vào TP Huế tham quan. Đến trưa 30-4, cả 4 cùng đón xe về quê thì gặp nạn.
 
Quỳnh Anh và Minh bị thương nhẹ nên được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Đức và bà Chắt bị thương nặng nên phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. 
 
Theo điều tra ban đầu, xe khách Khánh Truyền chạy tuyến Hà Tĩnh - Huế. Ngày 30-4,  khi vào tới Huế lúc 12 giờ, xe đổi tài xế và trở ra Hà Tĩnh, khi chạy chưa tới 30 km thì gặp tai nạn, trên xe lúc đó có khoảng 20 người.
 
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã đến bệnh viện thăm hỏi những người bị nạn, đồng thời trao tiền  hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 1 triệu đồng, người chết 2 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện Phong Điền cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, người chết 4 triệu đồng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo