Chi Nguyễn Thị Mỏng (thôn Phước Lâm) cũng có nhà bị tốc mái hoàn toàn, đã bàng hoàng tiếc nuối: “Lo nhất là mấy sào lúa Đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch, chừ rứa là hết. Không biết ngày mai ra có vớt vát được chi không.”.
Trao đổi với PV Báo NLĐ, ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thống kê hết được mức độ thiệt hại. Do cơn lốc xảy ra vào cuối giờ chiều, toàn bộ hệ thống điện thắp sáng bị cắt đứt nên việc kiểm tra tình hình rất khó khăn. Trước mắt, chúng tôi phân công các ban, ngành của xã, ban dân chính các thôn xuống các địa bàn để nắm tình hình thiệt hại, động viên tinh thần bà con “nhường cơm, sẻ áo”, sắp xếp chổ ở tạm cho các gia đình có nhà bị sụp hoàn toàn”.
Ông Trương Công Kích, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện kịp thời đến tận nơi kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo dịa phương huy động lực lượng dân quân xuống các thôn giúp dân khắc phục hậu quả. Ngay trong tối 14-4, huyện đã cử 2 tổ công tác đặc biệt gồm 6 chiến sĩ của lực lượng công an, quân sự huyện xuống các thôn trên để tăng cường công tác tuần tra, giữ vững an ninh trật tự thôn xóm. Ngày mai, khi có con số chính xác, huyện sẽ chi ngân sách đột xuất để giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách bị thiệt hại, gia đình có người bị thương nặng, xuất nguồn lương thực dự phòng để trợ cấp kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại nặng..”
Trong sáng nay, 15-4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hải đã đến động viên chính quyền và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả.
Bình luận (0)