Ra đi trước tổng kết năm học 2 ngày
Vài giờ sau tai nạn, tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện (BV) Thống Nhất - Đồng Nai, nơi các HS bị thương đang được điều trị, chị Hồ Thị Diễm, mẹ em Trần Việt Tín, cứ khóc nức nở khi thấy con mình đang nằm bất động vì bị chấn thương cột sống. Anh Trần Hòa Long, bố của Tín, cũng không cầm được nước mắt. Tín thều thào kể lại: “Mọi người đang ca hát thì bất ngờ chiếc xe như bị hất tung lên. Em bất tỉnh. Trước đó em thoáng nghe tiếng tàu lửa hú còi...”. “Còn 2 ngày nữa trường em tổng kết năm học. Vì lớp em đạt kết quả học tập tốt nên cả lớp và thầy giáo tổ chức đi chơi. Vậy mà mấy bạn giờ không còn nữa...” - em Trương Tú Nhi, một trong những HS may mắn thoát nạn, nức nở.
Nằm co ro nơi góc phòng với khuôn mặt đầy máu, chưa có người nhà đến chăm sóc, Nguyễn Tuấn Duy (phụ xe, 19 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp - TPHCM) thấy chúng tôi hỏi thăm mới dám nhờ gọi điện cho người bạn thân báo tin. Duy kể, chiếc xe vừa chạy qua đường ray xe lửa thì bị tông vào phía đuôi. Trong số 9 em bị thương đang được điều trị tại đây, mọi người lo nhất cho Phùng Bá Vũ vì em đang trong tình trạng nguy cấp phải phẫu thuật.
Lúc này, ngoài sân BV, những em HS may mắn thoát nạn đang ngồi dưới gốc cây như người mất hồn. Các nam sinh ngồi lặng im, cúi đầu, tóc tai bơ phờ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt 3 nữ sinh. Thầy Nguyễn Quốc Hùng, chủ nhiệm lớp, đau xót: “Ra đi tôi cũng ý thức sẽ bảo vệ tính mạng HS của mình, nhất là khi đi tắm suối. Thế mà tai nạn ập đến không kịp trở tay”. Từ lúc tai nạn xảy ra, thầy Hùng đã choáng váng đến nỗi đọc sai họ của mình khi khai báo với công an và thẫn thờ lo các thủ tục nhập viện cho các em.
Đến khoảng 14 giờ, mọi người như lặng đi khi nghe tin em Phùng Bá Vũ đã không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trước đó, tất cả các em bị thương đã được gia đình đưa về TPHCM để điều trị.
Nơi giao cắt tử thần
Theo CSGT huyện Trảng Bom, đoàn tàu mang ký hiệu STAR4 chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày, do Vũ Văn Tiến cầm lái, đến khu vực này thì đâm vào đuôi xe khách biển số 53N-5846 loại 46 chỗ. Trên xe có 47 người, trong đó có 44 HS, 1 giáo viên, tài xế và phụ xe. Tài xế xe khách tên Lê Tấn Tài (SN 1967, thường trú đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp). Khi lực lượng CSGT và các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất có mặt để cứu giúp, thì 2 HS bị văng ra khỏi xe đã chết, 2 em khác tử vong trên đường đi cấp cứu.
5 HS nam tử nạn đều sinh năm 1990. Đó là các em: Tạ Minh Hưởng, Vũ Thành Quang, Phạm Anh Duy, Nguyễn Khánh Trường và Phùng Bá Vũ |
Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã đến Công an huyện Trảng Bom trình báo và đang bị tạm giữ để điều tra. Hiện hồ sơ vụ tai nạn đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. Những người chứng kiến kể lại, chiếc xe khách đã quay 180o khi bị tàu lửa đâm vào phía đuôi. Tai nạn đã làm gián đoạn giao thông, đoàn tàu STAR 4 phải dừng gần 90 phút để xử lý rồi mới tiếp tục hành trình.
Trở lại khu vực xảy ra tai nạn, nhiều người dân ở đây cho biết, nơi giao cắt này chỉ có đèn báo hiệu khi có tàu chạy qua, không có rào chắn, nên vài năm gần đây thường xảy ra tai nạn, nhất là khi Khu Du lịch thác Giang Điền được nhiều người biết tiếng tìm đến. Do đó nếu không kịp thời gắn rào chắn thì tai nạn sẽ lại xảy ra. “Nhiều lúc có đèn và còi báo hiệu nhưng lại không thấy tàu lửa đi qua. Không biết hệ thống này có trục trặc gì không?”- ông Nguyễn Vinh, nhà ở khu vực này, bức xúc.
Trong khi đó, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, nhận định hệ thống cảnh báo tự động gồm đèn và chuông vẫn hoạt động bình thường trước và sau khi có tai nạn ở khu vực này.
Đại diện ngành đường sắt đã hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng 1 triệu đồng và 500.000 đồng/người bị thương. Chính quyền huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ với mức tương tự.
Năm HS cấp cứu tại BV Chợ rẫy đã hồi tỉnh
Khoảng 14 giờ ngày 24-5, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy - TPHCM tiếp nhận 5 HS Trường THPT Nguyễn Khuyến từ BV Thống Nhất - Đồng Nai chuyển đến. Những HS này bị chấn thương đầu, ngực và bụng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho các em, chụp X-quang, C.T, làm xét nghiệm máu, điều trị thuốc và đang đánh giá các tổn thương. Hiện cả 5 em đều hồi tỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết các em cần được theo dõi vài ngày nữa mới có thể kết luận được đã qua tình trạng nguy kịch hay chưa. T.Dương |
Bình luận (0)