xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tệ nạn “bao vây” xe buýt

GIA MINH - LƯƠNG SƠN

Móc túi, xin đểu, lừa đảo trên xe buýt; người nghiện ngang nhiên chích, hút ma túy, tránh trú trong nhà chờ xe buýt... khiến hành khách bất an

Hơn 18 giờ ngày 21-10, trời bắt đầu nhập nhoạng tối, chúng tôi có mặt trên tuyến xe buýt số 19 khởi hành từ Bến Thành về ĐHQG (quận Thủ Đức, TP HCM).

“Hai ngón” lộng hành

Xe chật kín khách. Ở mỗi trạm dừng, người xuống, kẻ lên, lộn xộn chen chân nhau. Một người đàn ông trạc 50 tuổi, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc lên xe ở trạm dừng trên Quốc lộ 13 (đoạn qua ngã tư Bình Triệu, quận Thủ Đức). Ít phút sau, ông bỗng la lớn khi phát hiện chiếc điện thoại cùng bóp tiền ở túi quần trước đã “biến mất”. Cùng lúc đó, xe đến trạm dừng kế tiếp, 2 thanh niên bịt khẩu trang nhanh nhẹn bước xuống, ở bên dưới đã có sẵn một gã xe ôm trờ tới chở đi.

Những con nghiện đang chích thuốc sau trạm xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) Ảnh: Lương Sơn

Những con nghiện đang chích thuốc sau trạm xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) Ảnh: Lương Sơn

“Có hơn 1 triệu đồng lên thăm con, tôi không dám đụng đồng nào... Giờ tiền mất, điện thoại cũng không còn, biết liên lạc cho nó ra đón bằng cách nào đây?” - người đàn ông mếu máo.

Anh Đ.T.D, tiếp viên trên tuyến xe buýt 19, cho biết: “Ngày nào bọn chúng cũng có mặt trên xe vào giờ cao điểm. Chúng có nhiều nhóm lắm. Tụi tôi đều nhẵn mặt nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù, chỉ còn cách nhắc hành khách phải cẩn thận, bảo vệ tư trang mỗi khi lên xuống trạm dừng”.

Đặc biệt, các băng nhóm móc túi thường hoạt động trên các xe buýt có lượng khách đông, khách từ các bến xe Miền Đông, Miền Tây đi hoặc khách đến các bệnh viện... Đáng nói là dù có bắt tận tay kẻ gian cũng không thể làm gì được chúng.

Anh Nguyễn Nhất Hoàng (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) ấm ức kể: “Tôi đi tuyến xe buýt số 8, trên xe lúc đó rất đông. Thấy 2 người đàn bà rạch túi lấy bóp tiền của nữ sinh viên ở phía trước rồi chuyền tay nhau định tẩu tán, tôi vội báo cho nạn nhân. Hành khách trên xe cũng phản ứng nhưng cả 2 không sợ, còn trợn mắt dọa sẽ gọi giang hồ tới chém nếu không cho chúng đi, khiến nhân viên và tài xế cũng không làm gì được”.

Mới đây, anh Vũ Em (sinh viên) đi trên tuyến xe buýt số 8 qua đoạn chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Khi trên xe đông nghẹt người, một thanh niên áp sát anh. Bất ngờ xe rung lắc vì thắng gấp, gã thanh niên liền luồn tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần anh Em nhưng bị anh phát hiện. Tuy nhiên, ánh mắt gườm gườm đầy hăm dọa của gã khiến anh Em không dám la lớn vì sợ bị trả thù.

Kim tiêm rải đầy nhà chờ

Trưa 23-10, nhà chờ xe buýt trước Bệnh viện Ung Bướu TP HCM có khá nhiều người nghiện lảng vảng. Họ ngồi bệt trên lề đường, thỉnh thoảng chìa tay xin tiền, cặp mắt không ngừng láo liên quan sát. Dưới chân họ, kim tiêm nằm la liệt, có cái còn dính máu.

Một phụ nữ vừa bước gần đến trạm xe buýt liền hốt hoảng bỏ sang bên đường. Những hành khách khác cũng lặng lẽ di chuyển đến vị trí cách nhà chờ khoảng 10 m để đứng. “Ngày nào bọn chúng cũng tụ tập ở đây từ sáng đến chiều để chích ma túy, chích xong vứt ống chích, kim tiêm tại chỗ. Có đứa còn cầm ống chích xin tiền người đi đường hoặc canh ai sơ hở thứ gì thì lấy...” - một chủ quán nước gần đó cho biết.

Quả thật, ngồi ở trạm chờ chỉ một lúc, chúng tôi thấy cứ khoảng hơn chục phút, một số đối tượng lại đi vòng ra sau nhà chờ hoặc gốc cây gần đó, thò tay lên bờ tường lấy lọ thuốc nhỏ, rút vào xi-lanh rồi vén áo lên tiêm một cách tự nhiên, sau đó ném kim tiêm vào gốc cây hoặc vứt thẳng ra đường.

“Xung quanh đây kim tiêm nhiều lắm, đi không cẩn thận giẫm lên là tiêu đời. Ngồi ở đây có khi phải chết ngạt vì chịu không nổi mùi xú uế do đám người nghiện để lại” - chị Lê Hoàng Oanh (một hành khách) lắc đầu ngao ngán.

Tại trạm xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cứ vài chục phút, người nghiện tấp vào vô tư mang kim tiêm ra chích trước ánh mắt e dè của nhiều người. Trong lúc ghi nhận, chúng tôi thấy 2 thanh niên làm nghề đánh giày tiến tới trạm xe buýt, bước vào lùm cây ven đường tìm lọ thuốc rồi thản nhiên ngồi chích. Gần đó, bãi xe buýt trong Công viên 23 Tháng 9, khu vực gần vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1), các đối tượng nghiện thường xuyên chích ma túy ngay khi xe buýt dừng đỗ khách. Một số trạm xe buýt khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn), trạm chờ trước Nhà hát Hòa Bình (quận 5)..., tình trạng hút chích cũng diễn ra tương tự. Thậm chí, người nghiện còn ngang nhiên ngồi chích ở làn đường dành cho khách lên xe, ống kim tiêm nằm vương vãi khắp nơi.

Kỳ tới: Tập trung giám sát an ninh

Xin đểu, bán đồ...

Theo Liên hiệp HTX Vận tải TP HCM, nhiều đối tượng thường mang quần áo, thuốc lên xe buýt bán. Thuốc không rõ nguồn gốc, quần áo bán theo lốc, nhiều cái rách, hư nhưng người bán không cho khách mở ra xem, nếu vẫn yêu cầu, chúng dọa đánh. Tài xế, tiếp viên lên tiếng cũng bị hăm dọa.

Ngoài ra, tình trạng xin đểu gần khu vực các nhà ga hành khách như Bến Thành, Bến xe Miền Đông hay các trạm dừng đông khách cũng diễn ra phổ biến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo