Ông Cao Xuân Thành đáp chuyến đò đầu tiên qua Quảng Thanh mua nhang để thắp cho người thân |
7g sáng, tại bến đò bên kia ở xã Quảng Thanh, rải rác nhiều nguời dân ngồi đợi đò để qua xã Quảng Hải thắp nén nhang cho nguời thân quen, trên tay mọi nguời là những bó nhang mua từ chợ Ba Đồn gửi lên. Bà Nguyễn Thị Hường, một
Lúc 17g ngày 26-1 (chiều mùng một Tết), người dân địa phương xã Quảng Hải đã vớt được thi thể nạn nhân thứ 41 là chị Cao Thị Toàn, 45 tuổi. Theo lời người dân địa phương kể lại, thi thể chị Toàn bị 3 chiếc xe đạp đè lên ngay tại vị trí thuyền gặp nạn. VŨ TOÀN |
Cũng trong những nguời đi đò đó, chúng tôi gặp lại ông Cao Xuân Thành, người bị mất một lúc cả vợ, hai đứa con gái, trong đó có một người con gái đang mang thai. Ông kể, sáng nay ông đón chuyến đò đầu tiên qua Quảng Thanh mua ít nhang, một ít giấy vàng mã để về đốt cho nguời quá cố.
Con đò tròng trành ra dòng sông Gianh khoảng chừng 30m, ông Thanh gục đầu khóc nức nở bởi tại vị trí này những nguời thân của ông đã qua đời. Giờ đây, trong căn nhà lạnh lẽo nằm cuối làng Vân Bắc chỉ còn ông cùng người con trai đầu là Cao Xuân Thống (21 tuổi) và Cao Đức Thắng (7 tuổi). Không một chút không khí tết, nhà ông giờ nghi ngút khói nhang.
Thanh niên làng tập trung lo ma chay cho người quá cố |
Cũng tại đây, những người thân của nạn nhân xấu số cuối cùng còn mất tích là chị Phạm Thị Hồng đang ngồi chờ tin việc tìm kiếm thi thể của chị. Tiếng khóc nỉ non từ đứa con gái duy nhất của chị Hồng càng làm mọi người xé lòng. Hầu như tất cả con đường xã Quảng Hải đều vắng bóng người. Thi thoảng có bóng dáng một vài người dân đi chia buồn cùng hàng xóm.
Mồng 2 tết, đối với tất cả bản làng người Việt dù ở rẻo cao, ở đồng bằng hay hải đảo xa xôi, mọi người đều đầm ấm với không khí tết. Nhưng ở Quảng Hải thì trái nguợc, ở đây chỉ có mùi khói nhang, nước mắt và sự đau xót cùng cực.
Theo thống kê của UBND xã Quảng Hải, vụ chìm đò sáng ngày 25-1 (tức 30 tết) làm 42 người chết, trong đó có 10 trẻ em dưới 6 tuổi, 2 người trên 70 tuổi, 5 người từ 50-69 tuổi, số còn lại là 17 đến 49 tuổi, vụ tai nạn đã làm cho 35 trẻ em mồ côi mẹ. Tính đến ngày 27 (mồng 2 tết), đã tìm được thi thể 41 nạn nhân. Có 48 đơn vị, cơ quan ủng hộ các gia đình nạn nhân với số tiền 947 triệu đồng, UBND xã đã chuyển 13 triệu đồng cho mỗi người tử nạn đến gia đình các nạn nhân . |
Bình luận (0)