xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết về muôn nẻo

Nhóm phóng viên

Tết là dịp quan trọng để người Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, đoàn tụ… Trong những ngày này, những người con xa xứ có dịp sum họp với gia đình và dường như Tết đã về...

img

Từ miền đất cách xa Tổ quốc hàng ngàn kilômét, chị Nguyễn Thanh Hằng (quê Kiên Giang) lại trở về trong vòng tay của mẹ sau những năm tháng bôn ba nơi xứ người. Du học ở Pháp và lấy chồng là anh Mike Suvannasorn (người Pháp gốc Lào), chị Hằng luôn nhớ về quê hương. Năm nay, chị cùng chồng và con gái được mẹ là bà Võ Thị Bút đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. “Thấy mẹ mạnh khỏe và sắp đoàn tụ với gia đình, trong tôi như đã có Tết” - chị Hằng thổ lộ. 

img

Lấy chồng là kiến trúc sư người Đài Loan, chị Nguyễn Thị Phương (quê Hậu Giang) đã xa Tổ quốc 6 năm và có 2 con 1 và 5 tuổi. Lần này về quê, thấy các con tíu tít bên bà ngoại, trong chị dâng lên một niềm vui khó tả. Đón con và các cháu tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Lan nói: “Tôi thật hạnh phúc!”.

Chị Danh Thị Kiều (quê Cà Mau) cùng con trai 6 tuổi thì luôn nở nụ cười khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Cần Thơ. Lấy chồng người Đài Loan đã 11 năm, đã bao năm rồi chị mới trở về. “Tôi sẽ tranh thủ tận hưởng niềm vui bên người thân. Miền Tây giờ thay đổi quá, có sân bay, đường sá thông thoáng, cuộc sống rất nhộn nhịp so với trước kia” - chị Kiều tâm sự.

Từ Thừa Thiên - Huế, chị Nguyễn Thị Xíu bắt xe vào TP Đà Nẵng để đón người yêu là anh Braden Đức Lê (Việt kiều Mỹ). Trước khi đến sân bay, chị đã chọn mua một bó hoa tươi thắm để tặng người yêu sau một năm xa cách. “Cảm giác khi ở xa về mà được người thân đón tận sân bay là một điều rất tuyệt. Vì thế, năm nào tôi cũng cố gắng thu xếp công việc ở Mỹ để trở về đoàn tụ bên gia đình và người yêu” - anh Lê trải lòng.

Nơi hải đảo xa xôi, chiến sĩ Trần Hà Thái Quân - công tác trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa - vui mừng khôn xiết khi được cha là ông Trần Quỳ ra thăm. Ra đảo lần này, ông Trần Quỳ mang quà từ đất liền là sách báo với mong muốn ngoài thời gian luyện tập, anh Quân tích cực ôn bài để khi xuất ngũ có thể thi vào Trường Đại học Công nghệ thông tin .

img

Mặc dù không có người thân ra thăm nhưng đối với chiến sĩ Phan Thanh Danh, công tác trên đảo Nam Yết, cầm bó hành giống gia đình gửi ra, anh có cảm giác như đang đoàn tụ với người thân. Tại nhà giàn DK 1 (trên vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc), không khí Tết cũng đang về khi bánh chưng đã được vào khuôn, các luống rau xanh tốt bởi bàn tay của những người lính đang ngày đêm bám biển để giữ gìn sự toàn vẹn của lãnh thổ.

Ga Sài gòn và các bến xe khách ở TP HCM trong những ngày giáp Tết như “nóng” lên bởi lượng người đổ về đây. “Tạm biệt!” là câu nói mà chúng tôi thường nghe nhất ở những nơi này.

Chị Hoàng Thị Út - công nhân Công ty TNHH Astro Sài Gòn (Hàn Quốc) ở KCX Linh Trung, quận Thủ Đức - vào TP HCM làm việc đã 11 năm. Đây và lần đầu tiên chị cùng con trai Bảo An về quê Thanh Hóa ăn Tết khi được LĐLĐ TP tặng vé xe. Tạm biệt vợ con, anh Hoàng Hữu Định, tài xế Vinasun, nói: “Vì hoàn cảnh, tôi không về quê với vợ con được nhưng cũng cảm thấy ấm lòng khi người thân của mình đoàn tụ với gia đình”.

img

Mặc dù phải vất vả chờ đợi để được lên tàu, xe về quê nhưng trong lòng mọi người đều như đang nở hoa. Với họ, sau 1 năm “đầu tắt mặt tối” với công việc thì quây quần bên người thân đón Tết là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được.

Gặp lại con trai Lê Văn Bạo, bà Nguyễn Thị Khoa (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không giấu được niềm hạnh phúc. Với bà, đây là món quà Tết đắt giá nhất. “Đây là cái Tết đầu tiên con trai tôi đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc” - bà Khoa cho biết.

Trở về từ TP HCM sau 2 năm xa cách, anh Nguyễn Văn Quyết (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tranh thủ sửa sang lại bình hoa, trái cây chưng Tết cho gia đình. Anh tâm sự: “Đã lâu rồi tôi không giúp được gì cho gia đình trong những ngày Tết do bận học và đi nghĩa vụ quân sự. Tết năm nay thật là ý nghĩa với tôi khi được sum vầy với gia đình” - anh Quyết bày tỏ.

img

Sau thời gian đi làm ăn xa, con cháu ông Dương Pháp (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại trở về để quây quần bên nhau trong bữa cơm đoàn tụ. “Đã 5 năm nay, đây là Tết có sự góp mặt đầy đủ nhất của gia đình” - ông Pháp không giấu được niềm vui.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo