icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thâm nhập đường dây kinh doanh nữ cái bang

Theo An Hòa - Thành Dũng (Công an TPHCM)

Tối hôm sau, chúng tôi quay lại ngã tư Gò Mây cũng trong vai người bán vé số dạo. Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, sáng nay đứa con gái sẽ chở bà cụ 85 tuổi đến từ hướng Tân Phú, đậu xe phía bên kia đường. Rút kinh nghiệm từ việc đuổi hụt lần trước và đề phòng bị phát hiện, lần này chúng tôi đội tóc giả, đi hai xe để lỡ có bị chúng cản địa như lần trước thì người còn lại vẫn tác nghiệp được.

img
Xe 51S4-6602 chở các bà cụ

Tiếp tục đeo bám

5 giờ, 6 giờ rồi 7 giờ tối mà cô gái chúng tôi chờ đợi vẫn chưa thấy tăm hơi. Cả ngày nay bọn chăn dắt cũng không mang cơm đến như thường lệ.

8 giờ tối, chúng tôi nghe cụ bà 85 tuổi ôm ngực ho sù sụ. Thấy cụ ho dữ quá, chúng tôi sán lại gần hỏi thăm: Cụ đã uống thuốc chưa?

- Con vừa uống rồi - bà cụ trả lời nhưng tay vẫn không quên chìa chiếc nón tơi ra giữa làn người đông đúc.

- Cụ đã ăn gì chưa?

- Con chưa!

Nghe đến đây, chúng tôi phân công một người mua bánh bao cùng chai nước gửi cụ bà nhưng chỉ nhận được sự khước từ. Sau câu từ chối “con không ăn cái đó được, ông ăn đi”, bà cụ lôi trong chiếc giỏ cũ mèm gói cơm nguội lạnh với ít muối vừng cho vào miệng.

Hơn 9 giờ tối, giữa lúc chúng tôi chuẩn bị tâm lý đưa bà cụ đến ở nhờ nhà một người quen vì sợ đêm hôm mưa gió, thì cô gái xuất hiện. Lần này cô ta đeo khẩu trang kín mặt cưỡi chiếc xe chiếc Wave qua chỗ bà cụ ngồi, ho mấy tiếng rồi chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Sau hơn phút lò dò thu dọn chiến lợi phẩm, bà cụ mò mẫm leo lên xe. Chúng tôi đi theo.

Sau khi đổ xuống đường Lê Trọng Tấn (địa bàn phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), cô gái rẽ phải vào đường kênh 19-5. Đi dọc bờ kênh khoảng 500m, cô ta bất ngờ cua vào con hẻm trước ngôi nhà số 75. Con hẻm sâu hun hút, tối om. Đang định lao theo thị thì một phụ nữ khoảng 45 tuổi, tay cầm điện thoại nhìn tôi với vẻ dò xét. Để giấu mình, tôi giả vờ nói lớn: “Mới thấy nó đây mà, sao thằng này đi nhanh vậy ta?”.

Chờ cho người phụ nữ bước vào nhà, chúng tôi tắt máy, tắt đèn xe âm thầm dẫn bộ lủi vào trong. Con hẻm nhỏ xíu, ngoắt ngoéo như mê hồn trận, vừa đi tôi vừa quan sát hai bên. Chạy được 100m đụng ngã ba thì chúng tôi mất dấu đối tượng.

Quần nát con hẻm, chúng tôi phát hiện đó là hẻm cụt nên cũng tạm yên tâm. Trong vai Mạnh Thường Quân đi hỏi thăm nhà các cụ bà ăn xin để giúp đỡ, tôi được vợ chồng một người dân lao động nhiệt tình mách bảo: “Nhà đó kìa, có cái cổng xanh xanh đấy. Trong ngôi nhà không chỉ có các bà cụ mà còn có cả trẻ em. Nghe nói gần đây có một cháu bé tên Diễm không xin được tiền, bị chúng đánh, bỏ đói rất tội nghiệp. Mấy hôm nay hổng hiểu sao con bé mất dạng”.

Ông chủ ở nhà cạnh bên cho biết thêm: “Có lần tôi trông thấy bé Diễm bị bỏ đói nên kêu sắp nhỏ mang cơm ra cho nó ăn. Con bé làm một mạch hai tô cơm tổ chảng. Tôi ra xem thấy tay chân cháu đầy những vết bầm, tội nghiệp lắm!”.

Địa chỉ ngôi nhà nhanh chóng được chúng tôi xác định. Nó mang số 75/12/9 đường kênh 19-5, thuộc tổ 53, KP3, P. Sơn Kỳ, chủ nhà tên Bảy Tuân, cho bọn chăn dắt thuê lại và đi ở chỗ khác. Trong lúc chúng tôi trò chuyện với các hộ dân thì đứa con gái phóng xe ra ngoài. Tiếp đó là một gã thanh niên. Tình huống ngoài dự kiến khiến chúng tôi trở tay không kịp. Biết không thể đeo bám được bọn chúng, chúng tôi quyết định tìm hiểu kỹ ngôi nhà mà theo các hộ dân là “địa ngục”.

Trong vai một kẻ say xỉn quên mất lối về, tôi đập cửa đùng đùng, một gã thanh niên mở cửa bước ra hất hàm hỏi: “Tìm ai?”. “Tìm nhà tôi chứ tìm ai. Mở cửa nhanh đi, tôi xỉn quá rồi”. Tôi vừa nói tới đây thì gã đóng sầm cửa lại, không quên nói: “Ông xỉn quá rồi. Đi đứng lạng quạng kiểu này có ngày bị cô hồn nó cho ôm mặt máu đó”.

Dù  cánh cửa đã khép lại nhưng qua khe hở chúng tôi thấy, bà cụ mà đứa con gái chở về lúc nãy đang ngồi bó gối sát mép tường, hình như bà vừa bị chửi bới, đánh đập.

Đến gần 1 giờ nhưng vẫn chưa thấy đứa con gái và gã nọ trở về, chúng tôi đành quay trở ra.

img
Ngôi nhà số 75/12/9 đường kênh 19-5

Theo chân gã "rằn ri" 

Trong vai dân bụi, tôi từ từ thẳng tiến đến ngôi nhà. Bên trong có nhiều tiếng người, tôi đang dỏng tai nghe ngóng thì bất ngờ có một gã mặc áo thun trắng, quần rằn ri phóng chiếc xe Wave ra đường lộ. Đây đúng là chiếc xe mà hôm trước đứa con gái đã chở bà cụ. Gã đàn ông này là ai?

Giữa lúc chúng tôi còn đang phân vân với câu hỏi đặt ra thì cánh cửa ngôi nhà bí hiểm lại mở. Lần này là một bà cụ dáng người nhanh nhẹn, đội nón tơi, chống gậy, lưng hơi còng lầm lũi bước ra. Bà cụ lội bộ hướng về khu Bình Hưng Hòa. Chúng tôi chia làm hai, một tiếp tục đeo bám ngôi nhà, người còn lại theo dõi bà cụ”. Đi được khoảng 100m, bà cụ bất ngờ rẽ vào lùm cây ven đường rồi ngồi bệt ngắm trời mây, được 10 phút thì cụ bất ngờ đi ngược lại.

Quan sát chung quanh không thấy ai, bà cụ quẹo ra chỗ gã thanh niên mặc quần rằn ri đang chờ sẵn. Sau vài câu trò chuyện chớp nhoáng, bà cụ leo lên xe, gã nọ rồ ga lao vun vút. Chẳng hiểu có phải biết mình bị đeo bám hay không mà gã khi chạy rề rề, lúc lao như tên bắn, liên tục cua quẹo khắp các hang cùng ngõ hẻm, báo hại chúng tôi phải “dí” hụt hơi. Có khi đang ngon trớn gã bỗng thắng gấp rồi quay đầu xe chạy ngược lại con đường vừa lăn bánh. Sau hơn nửa giờ đồng hồ biểu diễn, gã dừng xe đổ bà cụ tại giao lộ gần ngôi chợ của phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú rồi tiếp tục phóng đi. Gã về nhà, vào quán cà phê hay đến điểm tập kết khác?

Đang miên man suy nghĩ thì tôi bị một đám ma cản đường. Không thể lao ngang đoàn người, tôi đành thất thểu quay về nơi đồng nghiệp đang “ngồi đồng” ngay đầu hẻm và nhận được thông báo: “Tay rằn ri vừa chạy vào nhà”.

6 giờ 30 phút, sau gần một giờ kiên nhẫn mai phục, những bóng người lố nhố đứng lên bên trong ngôi nhà khiến chúng tôi phấn chấn hẳn lên. Từ trong nhà, chiếc xe Wave quen thuộc vọt ra nhưng tài xế không phải gã thanh niên bặm trợn mà là đứa con gái mặt bịt khẩu trang, ngoại hình tương tự đứa con gái mà tối qua chúng tôi đeo bám. Ngồi sau xe là một bà cụ nhưng do khoảng cách quá xa nên chúng tôi không thể xác định đó có phải là người chúng tôi đã gặp bữa qua?

Vòng vèo qua vài con đường, chừng như bản năng mách bảo có điều gì đó chẳng lành nên đứa con gái đảo như chong chóng. Có lúc thị dừng lại 2-3 phút ngó qua kính chiếu hậu, rồi bẻ ngoặt lên đường kênh 19-5 chừng như nuôi ý đáo gia. Khi thị băng qua đường thì xe trượt bánh té ngã. May mà bà cụ ngồi sau không hề hấn gì. Cú ngã định mệnh ấy đã cho chúng tôi cơ hội chụp rõ khuôn mặt thị cùng cụ bà ngồi sau.

Tai nạn xảy ra khiến nhiều người bu đông hỏi thăm.Tận dụng cơ hội, chúng tôi tiến thẳng lại chỗ cụ bà thăm hỏi. Chừng như sợ bà cụ trả lời điều không được phép nói nên đứa con gái mặt đầy vết thâm, liên tục dùng tay véo vào làn da nhăn nheo của cụ. Trước sức ép này, trái với trạng thái minh mẫn hôm trước, chúng tôi hỏi gì cụ bà cũng lắc đầu bảo “không biết”, “không nghe”. Chỉ đến khi được chúng tôi hỏi “sáng giờ cụ ăn gì chưa?” thì cụ mới lắc đầu “con chưa ăn gì ông ơi, con đói lắm!”.

Thừa lúc đứa con gái dựng lại chiếc xe máy, bà cụ năn nỉ chúng tôi: “Ông cho con về đi. Con không muốn ở đây nữa đâu”. Không thể dằn lòng được, tôi nói bà cụ lên xe để đưa cụ về nhà thì bà im lặng, lầm lũi bước theo tiếng gọi của đứa con gái.


img
Cô gái này xưng là cháu ruột của bà cụ nhưng sự thật không phải vậy

Công an sẽ xử lý

Từ những thông tin mà bạn đọc cung cấp đến những gì thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy có đủ cơ sở để khẳng định những cụ bà mà chúng tôi tiếp xúc đã và đang bị bọn xấu chăn dắt. Để biết rõ chúng là ai, chúng tôi đến Công an phường Sơn Kỳ. 23 giờ tối 29-7-2009, trung tá Đặng Văn Hùng - Trưởng Công an phường cùng CSKV đến ngôi nhà 75/12/9 đường kênh 19-5 để kiểm tra hộ khẩu. Thời điểm này, ngôi nhà chưa đầy đủ các thành viên.

Ngoài chủ hộ Nguyễn Trọng Quế (SN 1964, HKTT: thôn 6, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1966, có HKTT như trên) còn có ba người ăn xin: Lê Thị Thìn (SN 1938), Nguyễn Thị Nhi (SN 1923, cùng quê quán với vợ chồng chủ hộ), ông Lê Văn Dũng (SN 1952, bị mù) và cháu Nguyễn Văn Anh (SN 1997, người đã được PV ghi hình) từ Đồng Nai xuống chuyên đi bán vé số.

Trung tá Hùng cho biết, CAP sẽ làm rõ hành vi của ông Quế để đề xuất cấp trên xử lý. Trước mắt, CA sẽ phối hợp với chính quyền phường đưa các cụ già hồi hương hoặc đưa vào các trại dưỡng lão. Trước giờ, trên địa bàn phường chưa từng xảy ra tình trạng trên.
   

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo