Mấy ngày nay, nghe tin ông Nguyễn Cẩm Lũy nâng đình Nại Nam lên cao thêm 2 m, dời 2 cây đa cổ thụ bên đình để đặt đối xứng trước sân, người dân Ðà Nẵng rủ nhau đến xem đông nghịt. Người ta nghe danh “thần đèn” cứ tưởng ông hô hoán trong vài giây thì ngôi đình lên cao, cây đa dịch chuyển! Biết vậy, ông Lũy cười: “Phải mất vài tháng mới hoàn thành, công việc kéo dài nhiều ngày chứ không phải ngày một ngày hai”.
Bí quyết của “thần đèn”
Ðình Nại
Ông Nguyễn Cẩm Lũy năm nay 55 tuổi, sinh năm Mậu Tý, trong một gia đình trung nông ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp. Ông chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ. Năm 21 tuổi, ông đã là một thợ xây dựng lành nghề. Ông Lũy nhớ lại: “Hồi dời đình Vĩnh Hòa ở An Giang, tôi thấy có một ông khách cứ đứng đằng xa liếc nhìn tôi làm. “Biết được “ý” của ông này là muốn tiếp cận tôi để được nói chuyện, tôi bèn mời ông ta vào lán nói chuyện thoải mái về công việc dời nhà. Trong câu chuyện lâu lâu ông ta lại nhoài người sang bóp vào tay tôi một cái, rờ rẫm lên người tôi một cái”... Nói đoạn ông Lũy cười, tôi là người chứ có phải là thần đèn thần đuốc gì đâu! Tôi cũng có bí quyết, nhưng bí quyết đó cũng phải xuất phát từ thực tế. Tôi là một anh nông dân hay lam hay làm. Làm việc gì tôi cũng làm đến nơi đến chốn, làm miệt mài say sưa nên mới thành công như ngày hôm nay. Công việc của tôi tính toán kỹ lắm, không thể làm liều làm ẩu được. Mỗi công trình tôi đều có cách làm riêng nên buộc phải suy nghĩ cách làm liên tụ”c.
Gần đây, khi thành lập công ty, máy móc đã đóng vai trò quan trọng hơn. Khi di dời các công trình ông Lũy tính toán có khoa học, nhưng bản vẽ của ông thì chỉ có... mình ông và nay có thêm anh “thần đèn con” Nguyễn Trung Nguyễn hiểu! Người khác nhìn vào như nhìn bụi tre gai!
Hai phương án trùng tu chùa Cầu
Từ ngày khởi nghiệp đến nay, ông Lũy di dời, chỉnh nghiêng, nâng cao... hơn 150 công trình. Nhưng đối với công trình đình Nại
Tính đến nay chùa Cầu hơn 400 năm tuổi. Ðây là biểu tượng của đô thị cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới. Trong những năm gần đây, công trình độc đáo này đã bị lún phần móng và nghiêng nhẹ. Nguy cơ di tích này bị hư hại hoặc sập đổ trong mùa nước lũ rất cao vì di tích này rất dễ bị ngập nước. Bộ VHTT và chính quyền thị xã Hội An đã 4 lần tổ chức hội thảo quốc tế về trùng tu phần hạ bộ (móng) chùa Cầu. Trong các cuộc hội thảo này phía đối tác nước ngoài đưa ra phương án tháo dỡ toàn bộ phần mái (thượng gia) để tiến hành trùng tu phần trụ, móng (hạ kiều). Phương án này đã không được chính quyền thị xã nhất trí vì sẽ phá vỡ nguyên trạng của di tích quan trọng này. Một quan chức có trách nhiệm ở thị xã Hội An cho biết nếu ông Nguyễn Cẩm Lũy làm được thì rất tốt. Nhưng trước mắt, ông Lũy phải lập phương án thi công cụ thể, rồi đến các bước cân nhắc tiếp theo. Trong đó có cả việc tổ chức lại một hội thảo, rồi ông Lũy phải trình phương án trước một hội đồng khoa học có uy tín và đại diện của nhiều cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương... Liệu những bản vẽ đặc biệt, kỳ quặc của ông Nguyễn Cẩm Lũy có thuyết phục được các nhà chuyên môn hay không, điều đó phụ thuộc vào niềm tin về kinh nghiệm thực tế của ông Lũy.
“Thần đèn” sẽ viết sách
Công việc của ông Lũy đối với các nước tiên tiến không có gì lạ nhưng ở Việt
Ước muốn của “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy hiện nay là cứu được những di tích xuống cấp và viết hẳn một cuốn sách về kinh nghiệm dời nhà để cho những người làm ngành xây dựng tham khảo! Vậy thì còn gì là bí quyết nữa? Ông Nguyễn Cẩm Lũy lại cười: Tôi đã nói rồi, bí quyết là kiên trì và kinh nghiệm!
Bình luận (0)