xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thần đồng” tri ân

Bùi Thị Diễm Trang

Con là Bùi Thị Diễm Trang, 10 tuổi, cô bé có nguy cơ bỏ học giữa chừng trong bài viết Tội nghiệp “thần đồng” trên Báo NLĐ ngày 25-2. Hiện con học lớp 4 Trường Tiểu học Lộc Thuận, huyện Bình Đại - Bến Tre.

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng khó khăn, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Nhà 5 miệng ăn mà chỉ có mẹ là lao động chính, thu nhập chừng 400.000 đồng/tháng. Ba là bộ đội phục viên, mất sức lao động vì bị sốt rét, chỉ cộng tác với Hội Chữ thập đỏ xã, tháng được 300.000 đồng. Thu nhập quá ít ỏi nhưng mẹ phải lo cho gia đình, thuốc thang cho ba, cho bà ngoại và hai anh em con ăn học. Mẹ bệnh cũng không dám nói, không dám ở nhà nghỉ. Nhiều đêm, con thấy mẹ nức nở khóc một mình...

img

“Thần đồng” Bùi Thị Diễm Trang viết thư tri ân Báo NLĐ và bạn đọc đã giúp đỡ em. Ảnh: QUỐC DŨNG

 
Rồi một hôm, có chú phóng viên Báo NLĐ tìm đến nhà con hỏi thăm tình hình học tập và hoàn cảnh gia đình. Cuộc trò chuyện của chú với cha mẹ con kết thúc khi trời sập tối. Hai hôm sau, Báo NLĐ đăng bài Tội nghiệp “thần đồng” viết về con. Cũng từ đó, con và gia đình nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ của rất nhiều người ở khắp nơi.
 
Một tuần sau, chú phóng viên đưa GS Bùi Quốc Châu đến tận nhà con. Thầy Châu nhận đỡ đầu con học đến hết lớp 12. Bác sĩ Khưu Bạch Linh ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM đã tặng một bộ máy vi tính cho con và 2 triệu đồng khoan giếng nước ngọt cho gia đình. Rồi rất nhiều người đã đến giúp con, như chú Anh Tuấn ở Huế, cô Lê Thị Hoa - Tổng Công ty Xây dựng 1, cô Trần Thị Huê - Tổng Giám đốc Công ty Đại Đồng Tiến, cô Hoa, thầy Phong, Hội Thiện nguyện Vovicare... Con muốn nhắn với cô Phạm Thanh Huyền ở Hà Nội, người đã nhờ chú phóng viên mua tặng gia đình con một con nghé và ít vốn trồng rau: Cô ơi, con nghé nay lớn nhiều rồi, vườn rau cũng đã trồng vì bắt đầu mùa mưa... Con xin cảm ơn các thầy cô của một số trường học ở TPHCM đã muốn đón con lên để nuôi học. Con không thể đi được vì còn quá nhỏ dù biết đó là cơ hội tốt...

Con vô cùng biết ơn tất cả mọi người.

 
Tuy nhiên, gia đình con biết nếu không có Báo NLĐ làm cầu nối thì con sẽ không được nhiều người chia sẻ, giúp đỡ như thế. Mẹ thường nói nếu không có Báo NLĐ thì chắc chắn con đã phải rời xa mái trường thân yêu. Ơn này con suốt đời không thể quên. Nhân ngày Báo chí Cách mạng VN, con kính chúc các cô chú ở Báo NLĐ cũng như những người làm báo luôn dồi dào sức khỏe.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo