Khu vực này trước thuộc nghĩa trang Hợp Thiện, năm 1961 đã được chính quyền thành phố di dời lên Thanh Tước và Bất Bạt. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển vẫn còn bỏ sót rất nhiều mộ vô chủ, mộ tập thể và hàng ngàn tiểu sành đựng hài cốt của những người chết đói năm 1945 được nhân dân quy tập lại năm 1951. Đến nay, mảnh đất hoang này đã bị nhiều gia đình lấn chiếm xây dựng nhà cửa kiên cố. Trong quá trình xây dựng, một số gia đình đã đào được rất nhiều tiểu sành đựng hài cốt. Sau khi thắp hương, ông Hoàng Văn Nghiên đã gặp gỡ hỏi chuyện một số người dân trong khu vực bể xương, đa số nhân dân đều nhất trí ủng hộ việc tôn tạo lại chứng tích này. Được biết, tới đây, TP Hà Nội sẽ thành lập ban nghiên cứu cảnh quan và quy hoạch, nâng cấp, tôn tạo lại chứng tích này.
Bình luận (0)