Người dân vẫn chưa hết kinh hoàng.- Trời vừa hừng sáng, cả khu vực Bà Điểm, Hóc Môn đã trở nên huyên náo vì hàng trăm người hiếu kỳ từ các nơi đổ về khu vực 2 căn nhà bị sập. So với quang cảnh tối hôm xảy ra vụ sập, cảnh tượng buổi sáng càng thê thảm hơn: một đống gạch đá đổ nát khổng lồ và ngổn ngang những tấm bê tông, sắt xây dựng, bồn nước, máy điều hòa nhiệt độ... trên diện tích gần 400m2. Với những gương mặt thất thần, hoảng loạn, chủ hai căn nhà trên cho biết: Tính sơ bộ, chỉ sau 7 giờ đồng hồ, họ đã mất gần 5 tỉ đồng.
Nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết kinh hoàng vì đã tận mắt chứng kiến sự cố vừa qua. Ông Trần Văn Thanh, người dân ngụ gần khu vực này, thắc mắc: Đọc báo biết được hai căn nhà này đều xây dựng không phép, nhưng nó sừng sững ở đây 9 tháng qua mà sao chính quyền không hay?
| Xây dựng không đúng quy hoạch Hai căn nhà trên xây dựng trong khu đất đã được Kiến trúc sư trưởng TP duyệt quy hoạch, do Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Việt Tân làm chủ đầu tư dự án thí điểm phân lô hộ lẻ. Chủ đầu tư xây dựng của 2 căn nhà trên đã xây dựng không có giấy phép xây dựng và không đúng thỏa thuận quy hoạch - kiến trúc được duyệt về mẫu nhà và các chỉ tiêu quy hoạch khác; mẫu nhà được kiến trúc sư trưởng tp duyệt là trệt nhưng xây dựng 7 tầng. Đối với căn hộ của ông Nguyễn Văn Hữu, việc xây dựng không phép đã được UBND xã Bà Điểm xử phạt hành chính 200.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp hành chính khác. Căn còn lại không thấy quyết định xử phạt (căn sập trước). Nguyên nhân gây sập theo quan sát tại hiện trường là do việc thi công đã không tính chính xác được cường độ chịu nén của nền đất đã lún móng gây ra sập đổ. Việc sập đổ căn thứ nhất đã gây chấn động và gây sập đổ tiếp tục căn thứ 2 sát vách. (Trích báo cáo của Sở Xây dựng gởi Thường trực UBNDTP ngày 9-5) |
Chính quyền xã phạt 200.000 đồng rồi... cho qua.- Ngay từ đầu tháng 6-2002, khi hai chủ đầu tư khởi công xây dựng hai căn nhà cao trên 6 tầng, ai cũng nghĩ đây là 2 căn nhà hợp pháp vì được xây dựng trong khu quy hoạch dân cư. Nhưng sự thật thì căn nhà của ông Nguyễn Văn Hữu đã bị chính quyền xã Bà Điểm lập biên bản xử phạt hành chính về việc xây dựng nhà không phép vào ngày 6-8-2002 với mức phạt... 200.000 đồng. Phải chăng đây là cách mà xã Bà Điểm đã “hợp thức hóa” việc xây nhà trái phép này? Riêng căn nhà của bà Võ Thùy Liên dù được xây đồ sộ hơn lại chưa hề “được” chính quyền xã ngó tới. Trao đổi với chúng tôi về việc vì sao không ngừng thi công ngay khi công trình bắt đầu xây dựng, một cán bộ địa chính của UBND xã Bà Điểm cho biết, ngay khi ông Hữu vừa tiến hành đổ móng xây dựng căn nhà, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử phạt theo quy định và buộc chủ nhà phải tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu. Chủ nhà không chấp hành tháo dỡ và cứ tiếp tục xây cho tới khi gặp sự cố đáng tiếc trên.
Trong khi đó, ngày 5-1-2003, chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Dịch vụ Việt Tân đã có thông báo khuyến cáo chủ 2 căn nhà trên đã tự ý xây dựng nhà vượt độ cao cho phép. Công ty đã yêu cầu ngưng ngay việc thi công xây dựng sai quy hoạch, đồng thời buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên. Nếu chủ nhà không thực hiện, Công ty Việt Tân sẽ chuyển sang cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết. Theo Công ty Việt Tân thì sự việc này đã được thông báo cho xã Bà Điểm. Nhưng trao đổi với chúng tôi, UBND xã khẳng định rằng đã “không nhận được thông báo nào cả”!
Còn chính quyền huyện có biết việc này hay không? Ngày 9-5, trong báo cáo nhanh gởi Sở Xây dựng TP về vụ việc 2 căn nhà này, ông Trần Văn Hiệp, quyền Trưởng Phòng Xây dựng - Giao thông Vận tải huyện Hóc Môn đã khẳng định: “Quá trình xây dựng trái phép của hai hộ này đã được UBND xã Bà Điểm xử lý vi phạm hành chính... nhưng không báo cáo huyện”!
Bình luận (0)