icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiễn biệt cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

MINH NAM

Cơn mưa lất phất và tiết trời se mát vào sáng sớm 14-6 như chiều lòng từng dòng người đổ đến Hội trường Thống Nhất – TPHCM để tiễn biệt cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – chú Sáu Dân

imgLễ truy điệu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phần 1)

imgLễ truy điệu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phần 2)

imgLễ truy điệu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phần 3)

Đúng 8 giờ ngày 14-6, trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài Hồn tử sĩ, lễ viếng đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản VN, bắt đầu. Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, bạn bè từ khắp mọi miền đất nước, bạn bè quốc tế... đã tề tựu đông đủ từ trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất để chờ đến lượt bước đến nhìn mặt, tiễn biệt lần cuối và chia buồn với gia quyến chú Sáu Dân.

Thi hài của chú Sáu Dân đặt trong quan tài lồng kính trong suốt, phủ quốc kỳ đỏ thắm, được quàn ở vị trí trang trọng nhất ở đại sảnh của Hội trường Thống Nhất. Bên trên là di ảnh của chú Sáu Dân với “nụ cười VN” rạng rỡ.

Tham dự lễ viếng chú Sáu Dân có các đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ VN; các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với chú Sáu Dân trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Lễ truy điệu và an táng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tính đến 17 giờ ngày 14-6, đã có gần 1.000 đoàn đại biểu và cá nhân đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong đó, có hơn 40 đoàn đại biểu đến từ các nước.

Lễ truy điệu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay (15-6). Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Nghĩa trang TPHCM.

M.N

Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản VN, do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu, cùng các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN... đã đến đặt vòng hoa, thắp hương trước linh cữu chú Sáu Dân và ân cần chia buồn cùng gia quyến.

Trong nỗi buồn vô hạn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xúc động viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Văn Kiệt, người đảng viên cộng sản mẫu mực, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, trọn cuộc đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc... Đồng chí là tấm gương trong sáng và mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là người con thân yêu của đất nước và của nhân dân ta”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu lại những dòng chữ đầy cảm động: “Vĩnh biệt anh, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc... Ở anh, một tầm nhìn chiến lược, một tư tưởng lớn, một tấm lòng bao dung, một tính cách tự tin và quyết đoán... một tính cách Võ Văn Kiệt”. Trân trọng người tiền nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: Đồng chí Võ Văn Kiệt là người Thủ tướng đầy bản lĩnh, hành động quyết đoán và chịu trách nhiệm rất cao. “VN sẽ luôn tự hào về Thủ tướng Võ Văn Kiệt”. Bằng tất cả tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, bày tỏ nỗi niềm: “Muôn vạn tấm lòng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân TPHCM xin được thắp nén nhang lòng thành kính đưa tiễn người con ưu tú của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” về với cõi vĩnh hằng.

Diện mạo TP hôm nay với đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được tốt đẹp hơn nhiều đều có dấu ấn của các thế hệ lãnh đạo TP qua các thời kỳ, trong đó có sự đóng góp vô cùng lớn lao của chú Sáu - chú Sáu Dân kính yêu”.

“Tổng LĐLĐ VN và công nhân lao động cả nước vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Văn Kiệt, người cộng sản kiên trung đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Tổng LĐLĐ VN và công nhân lao động cả nước xin tiếp tục thực hiện những hoài bão của đồng chí, ra sức xây dựng phát triển đất nước, sớm đưa nước ta trở thành một nước hùng mạnh, dân tộc ta ấm no, hạnh phúc”- ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, gởi gắm những dòng chữ đầy cảm xúc.

img
Bà Phan Lương Cầm bên quan tài chồng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: M.Nam

Gởi gắm tình cảm qua bài điếu từ, ngài Murayama Tomiichi, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, gợi lại kỷ niệm: “Trong ký ức của tôi, tháng 8-1994, với cương vị là Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tiên đến thăm VN, khi đó tôi được hân hạnh làm việc với ngài Võ Văn Kiệt là Thủ tướng của VN. Cũng từ đó, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Hôm nay, nghe tin ngài đã ra đi, tôi vô cùng tiếc nuối. Tôi tin tưởng rằng đường lối do ngài và Đảng của ngài khởi xướng, các thế hệ người VN tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện ý tưởng của ngài xây dựng tương lai của VN”.

Cùng với những cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, “ông Tây Việt cộng” Andre Menras – Hồ Cương Quyết không cầm được nước mắt khi viết: “Vô cùng thương tiếc một người đáng ngưỡng mộ. Một nhà lãnh đạo rất tiêu biểu của dân tộc VN, anh hùng mà tôi rất quý”.

Cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều cũng không ngăn được dòng người đến viếng chú Sáu Dân. Từ những cán bộ hưu trí, công nhân, người buôn bán, sinh viên, học sinh, thậm chí cả người chạy Honda ôm, xích lô... đều kiên nhẫn đội mưa đứng chờ hàng giờ “để mong được vào thắp nén nhang tiễn ông cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng” - ông Nguyễn Thanh Long, chạy Honda ôm, tâm sự. Một hình ảnh gây xúc động là nhiều em học sinh trường tiểu học quàng khăn đỏ đến viếng ông Sáu cố nhón chân trước linh cữu để mong nhìn thấy mặt ông Sáu qua nắp quan tài. Cảm động nhất là nhiều người dân, những cựu chiến binh dù tuổi già, sức yếu nhưng vẫn lặn lội từ các địa phương, như Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thanh Hóa... kịp dự lễ viếng cố Thủ tướng được người dân hằng yêu mến.

Sau khi thắp hương tiễn biệt cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mọi người không ai bảo ai tụm lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm về chú Sáu Dân. Và câu chuyện như không có hồi kết...

Hà Nội: Gần 180 đoàn đại biểu đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Đúng 8 giờ ngày 14-6, lễ viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Gần 180 đoàn với hàng ngàn cán bộ, nhân dân các tỉnh, TP và thủ đô Hà Nội; nhiều đại diện các cơ quan ngoại giao đã đến đặt vòng hoa, viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến viếng đồng chí Võ Văn Kiệt.

Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương các thời kỳ: Vũ Oanh, Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Khoan đã đến viếng cố Thủ tướng...

Các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại Hà Nội); đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cố Đại tướng Văn Tiến Dũng... đã đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Một con người của đổi mới

img
Ông Nguyễn Cao Kỳ ghi sổ tang

Hòa cùng dòng người vào viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn. Vòng hoa mang dòng chữ “gia đình ông Nguyễn Cao Kỳ - Kính viếng”.

Sau khi trịnh trọng vào viếng linh cữu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Kỳ ngồi vào bàn ghi vào cuốn sổ tang: “Thành kính chia buồn cùng tang quyến”.

Trao đổi với báo giới tại lễ viếng, ông Nguyễn Cao Kỳ cho rằng ấn tượng sâu sắc nhất của ông đối với cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, “đó là một con người của đổi mới, tâm huyết với công cuộc đổi mới. Đặc biệt, ông Võ Văn Kiệt biết tin vào sức trẻ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo