xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiễn mẹ Thứ về nơi an nghỉ cuối cùng

NLĐO

(NLĐO)- Đúng 8 giờ sáng ngày 14-12, tại nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ- mẹ của 11 người con và cháu là liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, chính quyền tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ về nơi an nghỉ cuối cùng.

10 giờ sáng ngày 14-12, Quốc lộ 1A- đoạn qua thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, người dân đổ ra hai bên đường lưu luyến tiễn đưa người mẹ vĩ đại, Nguyễn Thị Thứ. Cả một đoạn đường dài tắc nghẽn.
 
img
 
img
 
Con cháu mẹ Thứ trước lúc tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng
 
Những vòng hoa viếng mẹ Thứ trải dài từ cổng nghĩa trang đến tận nơi mẹ an nghỉ bên những người con thân yêu của mẹ và những liệt sĩ trung kiên. Người dân địa phương cho biết chưa bao giờ có một đám tang nào lớn đến thế và đông người tiễn đưa như thế.
 
Ông Nguyễn Tự Ngọc, cháu mẹ Thứ, cho biết, có khoảng 450 đoàn, bao gồm lãnh đạo trung ương, các tỉnh thành trong cả nước, các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể đã đến viếng mẹ Nguyễn Thị Thứ, ngoài ra còn có hàng trăm người dân từ khắp các nơi đến thắp nhang phúng viếng trong những ngày qua.
 
img
 
Đoàn quân nhạc thổi kèn tiễn đưa linh hồn người mẹ Việt Nam anh hùng
 
img
 
Hàng ngàn người dân cũng đã đến đưa tiễn mẹ Thứ
 
Ông Ngọc cho biết 12 giờ đêm còn có khách đáp máy bay, đi ô tô từ Hà Nội, TPHCM vào viếng mẹ. Bà Nguyễn Thị Mẹo- gần 90 tuổi, từ Đà Nẵng đón xe buýt vào viếng mẹ Thứ. Bà cho biết bà chưa từng gặp mẹ Thứ lần nào, nhưng nghe tin mẹ mất bà cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của mẹ nên đã lặn lội vào thắp nén nhang bày tỏ sự tri ân và lòng cảm phục.
 
img
 
Bà Nguyễn Thị Triên, con dâu cả của mẹ Thứ  đau buồn trong đám tang mẹ
 
Chân đau khập khiễng, một mình đi máy bay vào viếng mẹ Thứ, Trung tướng nhà văn Nguyễn Chí Trung, năm nay 81 tuổi, không giấu được sự xúc động. Ông tâm sự,  nghe tin mẹ Thứ mất cả đêm ông không ngủ được, ông nằm thao thức nhớ về ngôi nhà, khu vườn của mẹ. Nơi ấy vào năm 1950, trong một chiến dịch, tiểu đoàn của ông đã đóng quân tại nơi ấy. Ông và những người chiến sĩ tiểu đoàn đã nhận được sự chăm sóc ân cần của mẹ. Ông cứ ân hận mãi vì sau chiến tranh, do công việc và do bệnh tật ông không ghé thăm mẹ được thường xuyên, đến khi mẹ mất ông mới về bên mẹ.
 
img
 
Dù tuổi cao sức yếu nhưng trung tướng Nguyễn Chí Trung (áo vét nâu) cũng đến đưa tiễn mẹ Thứ lần cuối
 
Ông nói: “Mẹ Thứ là bà mẹ vĩ đại. Mẹ vĩ đại không chỉ vì mẹ chịu đựng nỗi đau thầm lặng khi những người con thân yêu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc mà còn vì niềm tự hào lớn lao của mẹ về sự  dâng hiến cao cả cho lý tưởng của toàn dân tộc.”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo